EURO 2008

Đội hình B của Hà Lan: Vừa đá vừa... “show hàng”

17/06/2008 09:38 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Hà Lan đã chắc suất đầu bảng, và đó là lý do để giới hâm mộ tha hồ đoán già, đoán non về cách xử sự của van Basten với người Romania.

Tất nhiên, Hà Lan sẽ đá với đội hình B trong trận đấu cuối của mình, nhưng trước khi nói đến những tấm lòng cao cả, mục tiêu sát sườn của họ sẽ là việc tổ chức thành công một show diễn hoánh tráng cho các cầu thủ dự bị.

Cơn sốt Huntelaar

Khi van Nistelrooy chắc chắn sẽ nghỉ, mọi cặp mắt đang đổ dồn vào cái tên Klaas-Jan Huntelaar. Tiền đạo 25 tuổi của Ajax sẽ lần đầu tiên được đá chính tại Euro, nhưng thực ra, anh chính là người sẽ dẫn dắt hàng công của Hà Lan trong tương lai rất gần. Man Utd đã theo đuổi quyết liệt sát thủ thành Amsterdam trong suốt 2 năm, nhưng vào thời điểm này, những thế lực mạnh mẽ khác cũng đã đánh tiếng. Thật khó tin là những đại gia như Arsenal, Milan, Real Madrid, hay Chelsea lại có thể bỏ sót một chân sút đã ghi tới 33 bàn trong 34 trận cho Ajax ở mùa bóng vừa qua.

Van Basten đã bỏ rơi Huntelaar tại World Cup 2006, nhưng chính ông cũng đã phải thừa nhận sai lầm, khi để tiền đạo này chơi cho tuyển trẻ Hà Lan tại World Cup dành cho các cầu thủ trẻ. Cũng như Nistelrooy, Huntelaar là một cỗ máy ghi bàn thực thụ. Anh có khả năng chơi bóng càn lướt bằng thể hình và thể lực. Nhưng ngoài ra, cầu thủ này còn được so sánh với chính... van Basten. Anh là một con cáo trong vòng cấm, với những tố chất kỹ thuật đáng nể. Sẽ không ai ngạc nhiên, nếu Huntelaar sẽ trở thành một hung thần đối với hàng thủ Romania. Những bàn thắng của anh (nếu có), sẽ không chỉ tiếp thêm sự tự tin cho đội nhà ở tứ kết, mà còn khiến cho giá trị của chính anh trên thị trường chuyển nhượng tiếp tục tăng cao.

Cùng với Huntelaar, tiền vệ đã chơi rất tốt trong 2 trận đấu đầu tiên: Orlando Engelaar, cũng đang được nhòm ngó bởi hàng loạt các đội bóng Anh. Engelaar đã chơi cả 90 phút trong trận thắng Italia, và đá 45 phút đầu trong trận gặp Pháp. Hiện tại, cầu thủ cao tới 1m96 này vẫn đang đá cho Twente. Nhưng những màn trình diễn tiếp theo của anh chắc chắn sẽ khiến nhiều CLB “phải lòng”. Từ Premiership, Everton, Liverpool, và cả Tottenham đều đã công khai ý muốn có chữ ký của tiền vệ 28 tuổi này.

Cơ hội khẳng định

Ngoài 2 cái tên kể trên, trận đấu với Romania còn là cơ hội thực sự để Ibrahim Afellay - tiền vệ mới được đá 10 phút cuối trong trận gặp Ý - thực hiện được ước mơ ra nước ngoài thi đấu. Cầu thủ mới 21 tuổi gốc Marốc đã phát biểu với báo chí về ý định rời PSV Eindhoven ngay trong mùa hè này, nhưng CLB áo đỏ-trắng cũng đã lập tức phủ nhận các tin đồn xung quanh anh. Nếu như những thông tin về sự quan tâm của Arsenal, Chelsea, và Fiorentina là có thật, Afellay sẽ cần thể hiện rất nhiều trước Romania, bởi trong chặng đường còn lại, anh sẽ khó mà cạnh tranh được với những ngôi sao tấn công như Kuyt, van der Vaart, Engelaar, Sneijder, hay Robben trong đội hình chính.

Nếu được chơi trong hôm nay, cái tên “hot” nhất, và bị “soi” nhiều nhất, vẫn sẽ là Rafael van der Vaart. Vào thời điểm hiện tại, có vẻ như Hamburg đã không còn đủ sức giữ chân tiền vệ sáng tạo này nữa. Hàng loạt các ông lớn như Juve, Real Madrid, Barcelona, hay Valencia đều đang dõi theo từng bước chạy của chuyên gia sút phạt này. Năm 2005, Hamburg đã chỉ mất có 5,5 triệu euro để có van der Vaart. Nhưng vào thời điểm hiện tại, tiền vệ 25 tuổi này sẽ có giá ít nhất là gấp 3 lần. Một số thông tin từ Tây Ban Nha còn tiết lộ, đồng đội của van der Vaart tại Hamburg, trung vệ Joris Mathijsen cũng đã sẵn sàng rời nước Đức để tới Liga.

Không như những đồng đội kể trên, trường hợp của Johnny Heitinga lại khác một chút. Ngay sau khi kết thúc mùa bóng, hậu vệ của Ajax đã đồng ý ký hợp đồng với Atletico Madrid. Những màn biểu diễn của anh hôm nay sẽ chỉ để chứng minh giá trị 10 triệu euro mà CLB thủ đô Tây Ban Nha bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng.

Xét một cách khách quan, sẽ thật khó tin những cái tên đầy khao khát trong “đội hình 2” của Hà Lan lại giúp cho Romania có một buối tối dễ chịu. Nếu không có bất cứ một sự chỉ đạo tiêu cực nào từ phía van Basten, hãy tin rằng, những người được ra sân hôm nay sẽ chơi 1 trận không chỉ vì màu cờ sắc áo. Mà còn vì chính bản thân họ nữa.
 

Tiểu Yến

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm