(TT&VH Online) - Đời người có hai lần là con trẻ. Những sự thay đổi nhân sự (cũng là sự thay đổi về chiến thuật) trong trận đấu có tính sống còn trước người Thổ của bô lão 68 tuổi người Czech đã khẳng định thêm điều đó.
Tôi ngồi xem trận Czech- Thổ Nhĩ Kỳ với một nhân viên bảo vệ của toà soạn. Sự hiểu biết về bóng đá của chàng trai U 30 thật đáng nể. Anh nói vanh vách về bóng đá như một chuyên gia thực thụ. Khi Czech có bàn thứ hai anh gần như hét lên: “Bruckner! rút Koller ra đi!”. Tôi gần như cũng đồng ý với anh, nhưng muốn để Koller chơi hết hiệp một rồi sau đó sẽ tung “gà son” Vaclav Sverkos vào hiệp hai. Vua phá lưới giải vô địch Czech xứng đáng được đối xử như vậy khi anh là cứu tinh cho Bruckner trong trận mở màn.
Có những người trên 60 tuổi vẫn còn minh mẫn nhưng Bruckner thì không. Bài học bốn năm trước của người Hà Lan trước chính đội quân do Bruckner dẫn dắt ở đất Bồ vẫn còn hằn sâu trong tâm trí của một nhân viên bảo vệ người Việt nhưng với Bruckner thì dường như nó chưa từng tồn tại.
Hà Lan dẫn trước hai bàn do công của Bouma (4’) và Van Nistelrooy (19’). Phút 59 khi tỉ số đang là 2-1, HLV Dick Advocaat rút Robben ra. Được giảm sức ép, Bruckner xua quân tràn lên và Czech có thêm hai bàn thắng nhờ công của Baros (71’) và Smicer (88’).
Trở lại với nỗi hổ thẹn trước người Thổ, Czech vươn lên dẫn hai bàn khá sớm từ cú hãm đầu điệu nghệ của Koller và pha tung người ép trái bóng khỏi vọt xà của Plasil. Đầu hiệp hai Koller phá bẫy việt vị, từ vạch trung tâm xông thẳng vào cầu môn TNK. Quãng đường 40 mét từ vạch trung tâm tới mép vong cấm địa với “người khổng lồ” 35 tuổi sao mà dài thế. Nếu đó là Baros hay Sverkos thì khả năng có bàn thứ ba là rất lớn. Đó chính là thời điểm cần phải rút Koller ra và thay vào đó là một người trẻ khoẻ và đặc biệt là biết chơi phản công.
Về hưu thôi, Bruckner!
Lạ lùng thay, phút 85 Bruckner lại rút cầu thủ đa năng Sionko ra sân. Thay vào đó là Vlcek chứ không phải Sverkos hay Baros. Trận gặp Bồ Đào Nha, Baros chơi khá tốt với sức bền tốc độ và khát khao tìm lại chính mình. Sionko là cầu thủ hay nhất của Czech sau ba trận vừa qua. Anh không chỉ chơi đầu hay (bàn thắng vào lưới BĐN) khi xâm nhập vòng cấm địa mà còn có những đường tạt bóng chuẩn xác và hiểm hóc. Nhưng trên hết Sionko có sức khoẻ và khát vọng. Sionko rời sân thì cái chiều cao 2m02 ở lại sân phỏng có ích gì. Sai lầm cơ bản nhất là HLV Bruckner đã để lão tướng Koller chơi cả 90 phút.
Việc thay người ngây thơ như một đứa trẻ của Bruckner đã làm hỏng tất cả. Chiếc vé vào tứ kết trong tầm tay. Sự nghiệp quốc tế của Jan Koller và cả thương hiệu mà Petr Cech phải trả giá đắt mới làm nên.
Với Petr Cech, mùa Hè 2008 là mùa Hè cay đắng. Tháng trước cú trượt chân của John Terry đã đạp đổ vinh quang Champion League của Cech. Lần này thì chính anh để trượt tay cũng trong một đêm mưa ở Geneve. Nhưng với Bruckner xin gửi tới ông một bài hát Việt: “VĨNH BIỆT MÙA HÈ”.
Đặng Gia Mẫn