Áo-Đức 0-1: Nhạt!

Thứ Ba, 17/06/2008 02:35 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Cả Áo và Đức đều xuất phát với sơ đồ quen thuộc 4-4-2. Bên phía “Cỗ xe tăng” HLV Joachim Loew trả lại Philipp Lahm về hành lang trái quen thuộc và xếp Friedrich chơi hậu vệ phải thay Jansen. Đức vào trận với tâm lý thoải mái hơn vì chỉ cần hoà là họ giành vé vào tứ kết trong khi Áo buộc phải thắng mới có hy vọng đi tiếp.
 
Có lẽ chính vì thế mà các học trò HLV Joachim Loew không đẩy cao nhịp độ trận đấu trong khi dù chơi rất quyết tâm nhưng Áo lại không đủ lực để đẩy tốc độ trận đấu lên cao. Cơ hội ghi bàn đầu tiên của trận đấu đã đến với các cầu thủ Đức ngay ở phút thứ 4 nhưng Gomez đã bỏ lỡ rất đáng tiếc khi anh kết thúc quá nhẹ để hậu vệ Áo phá bóng ngay trên vạch vôi cầu môn. Đến phút thứ 19, Áo có câu trả lời. Từ quả tạt bên cánh phải của đồng đội, Hoffer không rơi vào thế việt vị nhưng anh lại không chế bóng quá dài để Lehmann lao ra ôm gọn bóng ngay trước mũi giày.
 
Hiệp 1 trận đấu diễn ra buồn tẻ
 
Chỉ sau đó 3 phút, Đức đáp trả bằng cú sút chân trái rất căng của Podolski từ cự ly khoảng 22m nhưng thủ môn Macho của Áo đã kịp thời bay người đẩy bóng ra. Đây cũng tình huống đáng chú ý nhất trên sân ở 45 phút đầu tiên. Tuy nhiên, sự kiến đáng chú ý nhất ở hiệp 1 lại là việc cả hai HLV Joachim Loew (Đức) và Hickersberger (Áo) bị trọng tại Mejuto Gonzalez người Tây Ban Nha truất quyền chỉ đạo. 0-0 là kết quả của hiệp 1. Một trong những hiệp đấu buồn tẻ nhất kể từ đầu giải.
 
Bước sang hiệp 2, ngay phút thứ 49, Ballack đã phá tan bầu không khí buồn tẻ của trận đấu với bàn thắng tuyệt đẹp được thực hiện từ cú sút phạt hàng rào như kẻ chỉ, đưa bóng đi vào góc cao khung thành thủ môn Macho của Áo sau tình huống Philipp Lahm dốc bóng tốc độ bên cánh trái và bị Ivanschitz của Áo phạm lỗi.
 
Ballack ăn mừng bàn thắng duy nhất của trận đấu
 
Sau bàn thắng của Ballack, trận đấu lại trở về với không khí buồn tẻ. Đức vẫn chơi chậm trong khi Áo tiếp tục bế tắc trong nỗ lực tìm đường vào khung thành thủ môn Lehmann. Tình huống đáng chú ý cuối cùng trong hiệp 2 là cú sút của Klose ở phút 87 nhưng bóng đi đúng vị trí của Macho. 1-0. Một tỷ số không có nhiều ý nghĩa với người Đức nhưng lại khiến Áo nối bước Thụy Sỹ chia tay VCK EURO 2008 ngay sau vòng bảng.

Ghi bàn: Ballack 49’

Thẻ vàng: Stranzl 13’, Hoffer 31’. Ivanschitz 48’

Đội hình xuất phát:

Áo: Macho-Hiden (Leitgeb 55’), Stranzl, Potatetz, Garics-Ivanschitz, Aufhauser (Saumel 63’), Korkmaz, Fuchs-Harnik (Kienas 67’), Hoffer

Đức:Lehmann-Metzelder, Lahm, Friedrich, Metersacker-Fritz (Borowski 92’), Frings, Ballack, Podolski (Neuville 82’)-Klose, Mario Gomez (Hitzelsperger 60’)
 

Thông số kỹ thuật

Áo

Đức

9

Cú sút

16

20

Lỗi

10

8

Phạt góc

6

0

Việt vị

3

46%

Thời gian sở hữu bóng

54%

3

Thẻ vàng

0

0

Thẻ đỏ

0

10

Cứu bóng

5

0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
TRận đấu thật nhạt, các cầu thủ Đức gần như không muốn ghi bàn, còn đội chủ nhà thì muốn rất muốn nhưng chỉ ghi bàn được mỗi một cách đó là 11m.
Hoàng  (hoang@yahoo.com) (05:09 17/06/2008)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/27/2012 2:01:27 PM
Hãy thể hiện đi GS đừng để mất RPV vì lúc này anh ấy là người rất quan trọng trong kế hoạch của GS đó, còn vài vụ nữa hãy nhanh tay và rước họ về Emirates thế là ổn./.
Khát Vọng - 5/27/2012 1:04:18 PM
Chúa sẽ không vui khi bị so sáhn với một kẻ đạo đức giả đâu
bboy - 5/27/2012 1:15:54 PM
Nực cười với cái kiểu tính cup "đếm cua trong lỗ" ) Xin hỏi bạn lấy j ra đảm bảo sau 30 năm Pep hay Mou sẽ có 15 cái cup châu Âu )))) Chả ai nói trước được tương lai đâu, tốt nhất là bạn nên ráng...
Bảo Chi Lâm - 5/27/2012 1:06:13 PM
Thư Anh viết bài này như cay cú tuyển Ý thì phải! Chẳng khách quan gì cả! May mà Ý vừa thắng trận làm nóng 6 sao! Không thì lại bị vùi dập còn kinh khủng hơn nữa
Dũng - 5/27/2012 1:18:31 PM
Đã bảo Philani trận này không đá rồi mà vẫn còn đưa vào comment. Trước khi comment thì hãy đọc qua bài báo 1 lượt đi nhé! Đúng là "thùng rỗng kêu to"