
Dường như câu nói của tôi đã động chạm tới nỗi buồn sâu thẳm của mấy anh bạn đang tính chuyện về Đức ngay sau trận Đức gặp Áo tối mai. Michael đã thao thao với tôi về bóng đá Đức, về những thời vàng son trước đây. Theo Michael, đỉnh cao của bóng đá Đức đã qua sườn núi và Đức dù hiện tại có Ballack, có Podolski hay Phillip Lahm cũng khó có thể sánh với các thế hệ trước. Trong lời nói của Michael, anh không hề có một lời trách cứ HLV Joachim Loew mà còn khẳng định: “Những cầu thủ đẳng cấp không chỉ là những cỗ máy biết nghe lời. Ra sân, họ phải biết tổ chức trận đấu, phải lập tức điều chỉnh các vị trí cho phù hợp. Ballack đã không làm được điều ấy”.
Trái với Michael, Thomas lại hết lời trách cứ chiến thuật gia Lowe, rằng lối đá hiện nay của tuyển Đức đã bị pha tạp, bị nhập khẩu, thứ bóng đá cầu may mà sẽ không bao giờ phù hợp với người Đức. Ánh mắt của Thomas mách bảo cho tôi biết anh đã buồn thế nào khi Đức thua trận, mặc dù anh phải tạm nghỉ việc sửa chữa xe ôtô ở Bayern suốt mấy ngày nay để sang đây cổ vũ cho ĐT. Thomas cho biết các anh đã quyết định về sớm một phần do thất vọng trước màn trình diễn của các cầu thủ, một phần do khu Fancamp quá ầm ĩ: “Bọn tôi không có vé vào sân và thường xem các trận đấu qua những màn hình lớn, nơi có hàng chục nghìn CĐV. Tôi cũng không còn trẻ, giờ giấc ăn ngủ phải đảm bảo. Vậy nhưng cứ khi chúng tôi vừa mới mơ màng thì các cô, các cậu CĐV mới từ đâu kéo về. Họ có ngủ đâu, cứ uống bia ầm ĩ suốt đêm. Gần sáng, chúng mới yên thì tôi lại không thể ngủ thêm được nữa“.
Mạnh Hùng(từ Vienna)