EURO 2008

Người gác đền & những sai lầm "không tưởng"

16/06/2008 18:03 GMT+7 Google News

(TT&VH Online)- Kể từ ngày khai mạc EURO 2008, chúng ta đã chứng kiến nhiều "bất ngờ đến khó tin", "một số bàn thắng không tưởng" và…cả những "lỗi lầm không tưởng" của các thủ môn. Có thể liệt kê một số "lỗi lầm đáng tiếc đó" dưới đây:

1/ Bàn thua của Hy Lạp trong trận Hy Lạp – Nga:

Từ một tình huống chưa có gì là nguy hiểm, bóng được các cầu thủ Nga lật từ cánh trái qua cánh phải trước khung thành của thủ môn Antonis Nikopolidis, khán giả nhìn thấy thủ môn của Hy lạp chạy rất nhanh đuổi theo đội trưởng của đội Nga. Tưởng như sẽ là một pha lao vào tranh chấp hay phá bóng. Nhưng không hề có, vì sau cú móc của cầu thủ đội trưởng ĐT Nga, bóng đã ở trước khung thành bỏ trống và Zyrianov ghi bàn thắng mà không có bất cứ chiếc áo trắng nào ngăn chặn. (Thông thường khi thủ môn quyết định rời khung gỗ, họ sẽ phải cố gắng hoặc tranh chấp, hoặc phá bóng trong chân đối phương. Ngoài ra các hậu vệ sẽ phải lao về ngăn chặn trước vạch vôi. Ở tình huống này, các cầu thủ Hy Lạp chỉ đứng nhìn thì phải?). Tỉ số là 1 – 0 và cũng là tỉ số cho đến hết trận. Đội Hy Lạp chính thức "to say goodbye" EURO 2008 với thành tích “chưa có được một điểm nào, và chưa ghi được bàn thắng nào”. Có lẽ đây là "lỗi lầm không tưởng" trong giải đấu quốc tế "cũng không tưởng" của Hy Lạp.

2/ Bàn san bằng tỉ số 2 – 2 của Thổ Nhĩ Kỳ :

Có lẽ khán giả hâm mộ đội tuyển CH Czech sẽ chẳng bao giờ hình dung cảnh đội nhà bị thua ngược trong tình thế đã dẫn trước 2-0 ở trận đấu quyết định với Thổ Nhĩ Kỳ. Vấn đề là bước ngoặt của trận đấu lại xuất phát từ sai lầm "không tưởng" của Petr Cech – thủ môn "ngôi sao" duy nhất của CH Czech ở giải đấu này.
 
Pha chuyền hai ngớ ngẩn của TM Petr Cech

Xem Petr Cech xử lý pha bóng dẫn đến bàn thua, nhiều người nghĩ rằng anh như là "cây chuyền 2 trong bóng chuyền" chuyển sang làm thủ môn nên đã mắc bệnh nghề nghiệp. Tiền đạo Nihat Kahveci đã tập trung có lẽ phải đến 120 % tinh thần để không bỏ lỡ cơ hội quá hiếm hoi xảy ra đối với một thủ môn như Cech. Tỉ số chuyển thành 2 – 2 và rồi sau đó được nâng lên 3 – 2 cho Thổ Nhĩ Kỳ trong vòng 2 phút (87', 89') cũng đồng nghĩa với việc ĐT Czech chia tay EURO 2008 trong nước mắt của rất đông CĐV có mặt trên khán đài. Người ta đã chứng kiến sự buồn rầu của các cầu thủ CH Czech và khuôn mặt như hóa đá của Cech khi anh lặng lẽ nhặt chiếc mũ "xe tăng" rời sân, với lòng nặng trĩu câu hỏi “tại sao?".

Có lẽ cũng đã lâu rồi chúng ta mới thấy những sai lầm ngớ ngẩn trong một giải đấu lớn. Thật đáng tiếc nhưng cũng biết làm sao được bởi bóng đá là như vậy.

Đào Quốc Thắng (Công ty SOVINA).

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm