EURO 2008

Ba bàn thắng và 30 bông hồng!

12/06/2008 10:39 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Sau trận thắng 3-0 của ĐT Hà Lan, siêu mẫu Sylvia van der Vaart – vợ của tuyển thủ Hà Lan Rafael van der Vaart-đã viết bài đăng trên nhật báo Bild của Đức hôm qua, mô tả tâm trạng của cô khi chứng kiến trận này:

“Hôm qua chính là ngày kỷ niệm ngày cưới lần thứ ba của chúng tôi, nhưng đáng tiếc là chúng tôi không thể cùng nhau kỷ niệm cái ngày trọng đại này. Rafael phải ở lại nơi tập trung của ĐT Hà Lan ở Lausanne. Còn tôi phải bay về Amsterdam vì có hẹn chụp ảnh người mẫu.
 
Vợ chồng van der Vaart
 
Tuy nhiên, tôi vẫn dành cho chồng tôi một món quà đặc biệt. Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc trận Hà Lan-Italia, tôi chạy ra sát sân cỏ SVĐ Wankdorf và ôm chầm lấy Rafa.
Tôi rất tự hào về anh và về thành tích của ĐT Hà Lan. Việc được chứng kiến trận đấu này quả là một kỷ niệm không thể nào quên. Trước tiếng còi khai cuộc, tim tôi đã đập tới 120 lần trong một phút và càng lúc càng nhanh hơn.
Sau bàn thắng thứ nhất của Ruud van Nistelrooy tôi sung sướng ngả người vào vòng tay của bạn gái Sabiah ngồi cạnh. Sau bàn thắng thứ hai của Wesley Sneijder, tôi vụt đứng lên trên ghế ngồi và sau bàn thắng ấn định tỷ số 3-0 của Giovanni van Bronckhorst, tôi đã nhảy dựng lên.
Hà Lan đã thắng và Rafael đã thi đấu thật tuyệt vời. Không những thế, khi về phòng tôi bất ngờ vì thấy anh ấy đã để ở đó 30 bông hồng tặng tôi, một cử chỉ vô cùng lãng mạn. Cuối cùng, cái điều tưởng như không thành lại biến thành một lễ kỷ niệm ngày cưới tuyệt vời không thể nào quên...”

M.B

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm