EURO 2008

Josef Hickersberger: Chính danh một kẻ lang thang

08/06/2008 15:40 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) - Josef Hickersberger, vừa tròn 60 tuổi hôm 27/4 vừa qua, là một trong những nhân vật thể thao nổi tiếng ở Áo. Nổi tiếng vì ông từng dự World Cup trong tư cách cầu thủ lẫn HLV. Và nổi tiếng vì sở thích lang thang của ông.

Khởi nghiệp ở đội bóng Austria Wien, Hickersberger từng cùng đội bóng giàu truyền thống này giành 2 chức VĐQG năm 1969 và 1970 trước khi chuyển sang Đức đá cho Offenbacher Kickers 1901 và sau đó là Fortuna Dusseldorf. Ông đã đá cho ĐT Áo 39 trận và trận cuối cùng là ở VCK World Cup năm 1978. Trận đấu đỉnh cao nhất của ông là chiến thắng 3-2 trước Tây Đức.


Huấn luyện viên của đội tuyển Áo Josef Hickersberger

Hicke (biệt danh của ông) bắt đầu sự nghiệp huấn luyện ở ĐT U21 Áo, sau đó nắm chức HLV trưởng vào năm 1988. Ông giúp Áo lọt vào VCK World Cup 1990. Nhưng 2 năm sau đó, vì thất bại xấu hổ trước đảo Fareo, Hicke phải rời bỏ cương vị, quay lại đội bóng cũ Austria Wien. Tiếp đến là những ngày tháng trôi nổi ở xứ Ả Rập, với các đội bóng ít tên tuổi như Ahli, Arab Contractors, Al Shabab và Al Wasl. Tháng 1/2006, ông được mời về làm HLV ĐT Áo, phục vụ chiến dịch EURO 2008.

2 ngày trước thời điểm EURO 2008 khai mạc, Hickersberger đã khiến người hâm mộ ở Áo sống trong lo lắng khi công khai chỉ trích các cầu thủ: "Họ chỉ thích không khí lễ hội chứ không phải trận đấu. Không phải là ngôi sao lớn nhưng phần lớn họ đều khinh thường kỷ luật. Họ ngủ muộn, đến sân tập không đúng giờ. Mọi thứ đã nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi".

Đ.L

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm