(TT&VH Online) - Ba Lan nóng lòng đánh bại Đức lần đầu tiên trong lịch sử, chuyện đó chẳng phải bàn. Nhưng để thành công trong mục tiêu này, Leo Beenhakker phải có chiến thuật hợp lý để tránh trượt vào những vết xe đổ trước đây.
|
Leo Beenhakker |
Thay thế Pawel Janas ngay sau World Cup 2006, Beenhakker đã bắt tay thực hiện một cuộc cải tổ sâu rộng ở ĐT Ba Lan, cả về nhân sự lẫn lối chơi. Beenhakker thay thủ môn Dudek bằng Kowalewski trước khi tìm thấy số 1 đích thực là Artur Boruc. Vai trò dẫn dắt lối chơi của Szymkowiak được chuyển giao cho Maciej Zurawski và Beenhakker không quên dành sự ưu tiên đặc biệt cho tiền đạo Euzebiusz Smolarek, tác giả của 9 bàn thắng ở vòng loại, trong đó có 2 bàn trong trận thắng quyết định trước Bỉ, giúp Ba Lan chính thức có vé đến Áo và Thụy Sĩ.
Là một người Hà Lan chính cống, Beenhakker thích sử dụng các tiền vệ cánh, với Jakub Blaszczykowski bên cánh phải và Jacek Krzynowek bên cánh phải. Beenhakker cũng ưu tiên sử dụng cặp tiền vệ phòng ngự. Nhiệm vụ ở khu vực giữa sân được trao cho Dariusz Dudka và Lewandowski. Beenhakker cũng rất linh hoạt trong việc lựa chọn sơ đồ chiến thuật, biến hóa giữa 4-4-2 truyền thống thành 4-5-1 khi cần “lấy thịt đè người” ở khu vực giữa sân và thậm chí, thành 4-3-3 đặc trưng của người Hà Lan khi đối phương quá yếu. Họ đã chơi tốt và thành quả rõ ràng nhất là chiếc vé dự VCK EURO lần đầu tiên trong lịch sử cho bóng đá Ba Lan. Cũng nhờ thành tích này mà Leo Beenhakker được bầu là Nhân vật trong năm của Ba Lan năm 2007. Trước đây, chưa một người ngoại quốc nào nhận được vinh dự này.

Với chiến lược gia Beenhakker, liệu Ba Lan có thể hạ gục
Đức vào đêm nay?
Sự khác biệt giữa Beenhakker so với người tiền nhiệm Janas, ngoài một số đột phá về nhân sự, chủ yếu nằm ở chỗ linh động về mặt chiến thuật. Trước những đối thủ mạnh về tấn công như Bồ Đào Nha, Ba Lan đã gặt hái thành công bằng lối chơi tương phản, nặng về phòng ngự. Trận lượt đi vòng loại, Ba Lan đã thắng Bồ Đào Nha 2-1, lượt về họ lại hài lòng với kết quả 2-2 trên sân khách, tất cả đều nhờ lối chơi ấy. Khi gặp những đối thủ dưới cơ như Azerbaijan, Ba Lan không ngần ngại tấn công hết mình để rồi giành được những thắng lợi rực rỡ, 5-0 ở trận lượt đi trên sân nhà và 3-1 ở lượt về. Thành quả cuối cùng là Ba Lan đã cán đích đầu tiên ở bảng A, giành được nhiều hơn đội về thứ hai là Bồ Đào Nha tới 4 điểm.
Beenhakker đang gách vác trên vai niềm hy vọng của cả đất nước Ba Lan về một cuộc lật đổ người Đức. “Mannschaft” phiên bản mới dưới bàn tay nhào nặn của Klinsmann rồi Loew đã chơi tấn công phóng khoáng hơn rất nhiều so với phiên bản “xe tăng” trước đó. Xét về chất lượng cầu thủ, rõ ràng Ba Lan còn kém Đức một bậc. Thế nên, nếu Beenhakker chọn lối đá tấn công mang hơi thở của người Hà Lan, tương đồng với người Đức, thì chẳng khác nào đâm đầu vào cửa tử. Khôn ngoan hơn, chắc hẳn Ba Lan sẽ đá tương phản, tức tử thủ, để bằng mọi cách ngăn cản người Đức ghi bàn. Dù sao đi nữa, cầm chân được ứng cử viên số một cho danh hiệu vô địch trong ngày ra quân cũng là một thành công, mở ra con đường đi tiếp cho “Đại bàng trắng” – một đội bóng đang hồi sinh dưới bàn tay của Leo Beenhakker.
Đông Hà