EURO 2008

Cuộc nổi dậy bất thành?

08/06/2008 11:00 GMT+7 Google News
(TT&VH Online)- Không phải đơn giản và tự nhiên mà trong mấy ngày qua, báo chí Ba Lan liên tục mở chiến dịch chống lại người Đức trước cuộc gặp gỡ giữa hai đội ở Klagenfurt vào đêm nay. Phía sau những cuộc so tài nảy lửa trên sân cỏ là cả mối thù sâu nặng giữa hai dân tộc trong quá khứ...
 
Đội hình dự kiến

Đức: Lehmann - Lahm, Mertesacker, Metzelder, Jansen - Frings, Ballack - Fritz, Schweinsteiger - Klose, Podolski.

Ba Lan: Boruc - Wasilewski, Bak, Zewlakow, Wawrzyniak - Lewandowski, Dudka - Lobodzinski, Krzynowek - Zurawski – Smolarek. 
 
Quá khứ đẫm máu

Ra đời từ hơn 1.000 năm trước, Rzeczpospolita Polska – Cộng hòa Ba Lan đạt đến thời kỳ hoàng kim vào thế kỷ thứ 16, trở thành một trong những nước lớn nhất, giàu nhất và mạnh nhất ở châu Âu. Từ “Rzeczpospolita” ngoài nghĩa cộng hòa thì còn mang nghĩa “thịnh vượng chung”, được dùng riêng cho Ba Lan. Ngay bản thân tên gọi đó cũng đã nói lên sự thịnh vượng của một dân tộc, với hơn 38,5 triệu người gần như thuần chủng Ba Lan, sinh sống trên diện tích khoảng 322.000 km2 và 95% theo đạo công giáo La Mã.

Đối đầu

Gặp nhau 15 lần, Đức thắng 11, hòa 4.

Đức
14/06/06 Đức-Ba Lan 1-0
04/09/96 Ba Lan-Đức 0-2
02/09/81 Ba Lan-Đức 0-2
13/05/80 Đức-Ba Lan 3-1
01/06/78 Đức-Ba Lan 0-0
31/05/08 Đức-Serbia 2-1
27/05/08 Đức-Belarus 2-2
26/03/08 Thụy Sĩ-Đức 0-4
06/02/08 Áo-Đức 0-3
21/11/07 Đức-Wales 0-0
 
Ba Lan
1/6/08 Ba Lan-Đan Mạch 1-1
27/05/08 Albania-Ba Lan 0-1 27/05/08 Ba Lan-Albania 1-0 26/05/08 Ba Lan-Macedonia 1-1
26/03/08 Ba Lan-Mỹ 0-3

Tuy nhiên, Ba Lan cũng được xem là một trong những quốc gia bị xâu xé nhiều nhất trên thế giới. Thời kỳ cổ đại, Ba Lan luôn bị kẹp trong lòng đế quốc Áo rồi Phổ. Đã có lúc, Ba Lan gần như biến mất trên bản đồ thế giới, song cũng có những thời điểm, họ xuất hiện trong vai những người đi chinh phục các nước khác. Ba Lan thiệt hại nặng nề cả về nhân mạng lẫn của cải trong các cuộc chiến tranh thế giới, mà kẻ thù lớn nhất chính là nước Đức. Đức Quốc Xã đã loại bỏ một phần lớn dân số Ba Lan bằng những cuộc tàn sát và bỏ đói trong các trại tập trung mà nổi tiếng nhất là Oswiemcim (Auschwitz). Khoảng 6 triệu người Ba Lan bị giết và 2,5 triệu người khác bị đưa sang Đức, bắt lao động khổ sai.

Chính vì thế, nỗi uất hận của người Ba Lan luôn trào dâng mỗi khi cái tên Đức được nhắc đến. Trong thời điểm này, khi mà những cuộc chiến tranh bằng quân sự rất khó xảy ra trong lòng châu Âu, giữa những nước láng giềng, giữa những thành viên của NATO, thì người Ba Lan vẫn luôn tìm mọi cách chống lại Đức mỗi khi có thể. Bóng đá là một cách điển hình. Trận đấu giữa Đức và Ba Lan ở bảng B thực sự là cơ hội quá tốt.

Giải quyết bằng bóng đá

So với những nợ máu trên chiến trường thì những ân oán trong bóng đá giữa Đức và Ba Lan mới chỉ có từ 75 năm trước. Ngày 3/12/1933, Đức đã thắng Ba Lan trong trận giao hữu đầu tiên với pha lập công duy nhất của tiền đạo Josef Rasselnberg ở phút 90. Vốn dĩ chẳng ưa gì nhau, sự thua thiệt trong bóng đá càng khiến người Ba Lan cảm thấy bị xúc phạm và họ luôn nung nấu cho một cuộc trả thù. Đã không ít lần Ba Lan tiến gần đến mục tiêu có trận thắng đầu tiên nhưng cuối cùng vẫn bị người Đức đánh úp. Những gì mà Ba Lan giành được trong 75 năm, trải qua 15 trận đấu, chỉ là 4 trận hòa và ghi được 7 bàn (so với 11 chiến thắng và 25 bàn của người Đức).

Trận hòa gần nhất mà Ba Lan có được trước người Đức diễn ra cách đây tròn 30 năm, với tỷ số 0-0 ở vòng bảng World Cup 1978. Trước đó, hai đội đã gặp nhau ở vòng bảng World Cup 1974 và như thường lệ, chiến thắng vẫn thuộc về người Đức. Bàn thắng gần nhất mà Ba Lan ghi được vào lưới Đức cũng đã cách đây 28 năm, trong trận giao hữu thua 1-3 ngày 13/5/1980. Ghi bàn duy nhất cho Ba Lan là huyền thoại Zbigniew Boniek, từng chơi 80 trận và lập công 24 lần trong màu áo ĐTQG. Karl-Heinz Rummenigge, Klaus Allofs và Bernd Schuster là tác giả của các bàn thắng bên phía ĐT Đức. 5 trận đối đầu gần nhất, Ba Lan đều chịu phơi áo, chỉ ghi được 1 bàn, thủng lưới 10 lần, trong đó có trận thua khá tức tưởi ở World Cup 2006. Ở loạt trận thứ 2 bảng A, Ba Lan đã thành công trong việc cầm chân chủ nhà Đức suốt 90 phút nhưng lại sụp đổ ở khoảng thời gian bù giờ sau pha phối hợp giữa hai cầu thủ vào sân thay người, David Odonkor dốc bóng bên cánh phải trước khi chuyền vào trong cho Oliver Neuville ghi bàn.

Với ngần ấy duyên nợ, Ba Lan có quá nhiều lý do để quyết tâm tìm kiếm một chiến thắng trước người Đức. Chứng kiến lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết EURO 2008 được truyền hình trực tiếp, một bộ phận nhỏ người Ba Lan lo lắng khi biết rơi vào bảng đấu có Đức và Croatia nhưng đại bộ phận lại tỏ ra sung sướng vì họ có cơ hội chiến đấu chống lại “Mannschaft” ở một giải đấu lớn như thế. Bóng đá xứ sở bạch dương, quê hương của Frederic Chopin – nhà soạn nhạc vĩ đại với những bản polonaise bất hủ, của những nhà thờ gothic cổ kính có mặt ở khắp nơi, đang sẵn sàng cho một trận chiến lớn, như một cách để báo thù cho quá khứ đau thương mà họ từng trải qua.

Tiền đạo Đức gốc Ba Lan Klose
 
Đối lập với sự thù hận của Ba Lan, người Đức vẫn tỏ ra hết sức điềm tĩnh, vì họ vẫn được đánh giá là “cửa trên” và có lẽ, họ hiểu hết những chuyện gì từng xảy ra trong quá khứ, ở giai đoạn phát xít – chương đen tối nhất trong lịch sử loài người. Đầu thế kỷ 19, Chopin từng gặp và kết bạn rất thân với Heinrich Heine, nhà thơ vĩ đại người Đức gốc Do Thái, để rồi cho ra đời những bản nhạc đầy chất lãng mạn. Người Đức vẫn lấy đó làm hình ảnh đẹp để hướng bóng đá về đúng nghĩa là một môn thể thao cao thượng, không có sự hận thù. Nhưng người Ba Lan lại không nghĩ vậy, vẫn nung nấu cho một cuộc lật đổ.

Nhưng trên hết, nhìn vào thực lực của hai đội, một cuộc báo thù của người Ba Lan trước kình địch Đức rất khó xảy ra ở Klagenfurt. Bóng đá Ba Lan đang tiến bộ từng ngày, nhưng bây giờ chưa phải là lúc họ làm nên điều kỳ diệu trước những người láng giềng khó ưa. Vì mục tiêu lần thứ tư nâng cao chiếc Cúp bạc Henri Delaunay, Đức sẽ lại xát muối vào nỗi đau của Ba Lan...

Dự đoán: 3-1

Đông Hà

 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm