![]() Emerson rời World Cup 2002 với cánh tay bị gãy |
(TT&VH Online) - Danh sách 368 cầu thủ dự VCK được đăng ký chính thức hôm 28/5 đang thay đổi theo từng ngày, thậm chí là từng giờ. Hà Lan đã mất 1 tiền đạo (Babel), Áo buộc phải thay thủ môn, Pháp sắp phải chia tay Vieira trong khi Hamit Altintop của TNK và Pavel Progabnyak của Nga thì đang phải chạy đua với thời gian... Trong lịch sử, dường như chưa có một giải đấu lớn nào lại có nhiều trường hợp bị chấn thương trước ngày khai mạc như lần này. Và không loại trừ khả năng, khi giải đấu diễn ra, sẽ còn nhiều, rất nhiều cầu thủ nữa phải nhập viện.
Thực tế, tỷ lệ chấn thương tại các giải VĐQG châu Âu những năm qua ngày càng tăng, hệ quả tất yếu của việc phải chinh chiến quá nhiều trên các mặt trận. Vậy mà khi mùa giải đã kết thúc, nhiều cầu thủ ngay lập tức lại được triệu tập vào ĐTQG tham dự các giải đấu lớn vào mùa Hè như EURO hay World Cup như một vòng quay bất tận. Bởi vậy, sẽ không lạ khi nhiều ĐT bị sứt mẻ lực lượng trước ngày vào giải. Và khi đó, những người khổng lồ cũng có thể dễ dàng bị bắn hạ.
Điển hình là trường hợp của đội tuyển Pháp năm 2002. Họ đến Viễn Đông với tư cách là các nhà ĐKVĐ thế giới nhưng rồi đã bị loại ngay sau vòng đấu bảng, thậm chí còn không ghi được bàn nào. Khoảnh khắc Zinedine Zidane, với chiếc đầu gối quấn băng, chúi đầu xuống thảm cỏ xanh ở Incheon hồi đó trong trận cuối cùng với Đan Mạch là hinh ảnh tiêu biểu cho thất bại của đội áo Lam ngày đó.
Trước đấy chưa đầy 1 tháng, Zizou đã được ca ngợi như một siêu nhân khi tung cú volley tuyệt đẹp vào lưới Leverkusen trong trận chung kết Champions League giúp Real Madrid đăng quang chức vô địch. Song siêu nhân thì sức lực cũng chỉ có hạn. Việc quá tải do phải tham dự một mùa giải kéo dài đã khiến số 10 của ĐT Pháp bị chấn thương trong một trận giao hữu khởi động trước thềm World Cup 2002. Kết quả là Zizou đã không thể tham dự 2 trận đầu ở vòng bảng, dẫn tới việc Pháp bị loại một cách thê thảm.
Nỗi đau của Zizou năm đó hoàn toàn có thể lặp lại với Cristiano Ronaldo ở VCK lần này, người đã phải chơi 56 trận cho M.U và ĐT BĐN trong mùa giải vừa qua, một con số khủng khiếp. Đấy cũng là lý do giải thích tại sao ngay khi ĐT BĐN vừa tập trung chuẩn bị cho VCK, một phái đoàn kiểm tra doping của UEFA đã xuất hiện để lấy mẫu máu của Ronaldo cũng như Carvalho, người cũng đã chạy đua với Ronaldo trong suốt cả mùa giải, ở Premier League lẫn Champions League.
Báo chí châu Âu vẫn hay gọi đội ngũ kiểm tra doping là những “ma-cà-rồng” (vì họ chuyên đi lấy máu). Song thực chất, việc kiểm tra doping chính là một trong những biện pháp bảo vệ cầu thủ, ngăn ngừa họ sử dụng chất kích thích, thứ dược phẩm đem lại hiệu quả tức thì, song có thể gây ra những di chứng nặng nề sau này.
Tuy nhiên, đấy là một biện pháp không triệt để. Cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe cho các cầu thủ là cắt giảm những trận đấu vô bổ. Điều này cũng đã được kêu gọi từ nhiều năm qua. Song chẳng những số trận đấu không giảm đi mà còn có xu hướng tăng lên. Song những người nắm giữ vận mệnh của bóng đá thế giới như Blatter lại dường như không nghe thấy điều đó. Vì ông còn mải miết theo đuổi những dự án gây tranh cãi như như “6+5” hay chuyển Cúp thế giới CLB sang Oman...
