Một chuyến đi và em bé cần cứu giúp

Thứ Sáu, 29/05/2009 09:49

(TT&VH Online) - Tôi đến thăm  bé Phạm Thị Xinh tại  129 B  đường Phạm Như Xương,  tổ 37 Phường Hoà Khánh Nam, Đà Nẵng.  Bé Xinh ở với ba me, chị gái và em gái trong một ngôi nhà nhỏ cấp 4, giữa một xóm lao động nghèo.

Không hẹn mà gặp, nhiều người đến thăm làm Bé Xinh rất cảm động. Mọi người cố giấu xúc động, lau nước mắt cho Xinh và an ủi động viên em.

Xinh vừa bị sốt. Bé rất mệt, chỉ có thể chào mọi người bằng ánh mắt.


Theo ánh mắt của Xinh, tôi nhìn thấy một dãy giấy khen HỌC SINH GIỎI được treo trên tường.  Anh Phạm Tám, ba Xinh, cho biết Xinh rất ngoan và ham học. Xinh vẽ rất đẹp. Em đã từng ước mơ trở thành hoạ sĩ.  Nhưng Xinh không còn đến trường được nữa. Hai năm nay em phải sống chung với một khối u ngày một lớn dần làm cho việc sinh hoạt đi lại rất khó khăn.  Ban đầu cô bé cũng có thể dùng hai cái đòn để lết tới, lết lui trong nhà cho đỡ buồn, nhưng hơn nữa năm nay, em chỉ  có thể nằm một chỗ trên giường.  Xinh  ăn được rất ít. Và hầu như thức ăn chỉ nuôi mỗi khối u, còn cơ thể em thì ngày càng suy kiệt.

Gia đình chạy chữa khắp nơi, vào tận Thành Phố Hồ Chí Minh để giải phẩu mà không khỏi. Khối u càng ngày càng lớn hơn, gấp nhiều lần so với cẳng chân và thân hình khẳng khiu của em.

Anh Tám cho biết gia đình  đã đưa em đến điều trị ở Bệnh viện Đa Khoa Đà Nẵng và đã phải đưa em về nhà một tuần nay. Chỉ một khoảng đường không xa lắm mà Xinh rất đau đớn khi ngồi taxi.  

Anh Tám liên tục nhận những cuộc điện thoại hỏi thăm. Bệnh viện Chợ Rẫy ở Thành phố Hồ Chí Minh  vừa gọi điện báo sẽ sẵn sàng theo dõi và điều trị cho Xinh.  

Anh Tám vừa mừng, vừa lo. Hai năm nay, vợ chồng anh đã vay mượn khắp nơi  hơn hai trăm triệu đồng để lo chạy chữa cho Xinh. Vợ anh phải nghỉ bán ve chai để ở nhà chăm sóc Xinh và đứa con nhỏ mới hai tuổi rưỡi. Nhiều tháng nay, anh Tám cũng không thể tiếp tục công việc thợ nề của anh để chạy vạy khắp nơi mong tìm cách cứu con gái khỏi bàn tay tử thần.

Anh cho biết nhờ sự quan tâm đưa tin của báo chí và truyền hình, anh nhận được sự giúp đỡ tinh thần và vật chất vô cùng quý báu của  nhiều cá nhân, tập thể hảo tâm dành cho Bé Xinh.  Anh vô cùng cảm kích những tấm lòng vàng đã giúp đỡ Bé Xinh và gia đình anh trong lúc khó khăn. Anh đã sẵn sàng đưa Bé Xinh vào bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị cho con gái.

Anh Phạm Tám, ba bé Xinh, rất cảm kích và biết ơn sự giúp đở tinh thần và vật chất rất quý báu của những người hảo tâm.  


Cần lắm những tấm lòng chia sẻ. Để bé Xinh được giải phóng khói khối u trên cơ thể, được khoẻ mạnh, được tiếp tục đến trường với bao hi vọng ước mơ.  

Điện thoại của anh Phạm Tám, ba bé Xinh là 0975275199,  nếu như bạn muốn hỏi thăm động viên hay giúp đỡ Xinh.

Nguyễn Thị Lân
0 thích.

Bình luận (4)

avatar đội bóng
chúc em sẽ sớm thành côg trog việc chữa trị khối u ... tội ngịp cho e thôi mà cũg rág e nha cố gắng lên để còn được típ tục thực hiện ước mơ của mình
pe nhu  (nhu.lady95@yahoo.com) (10:22 16/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ngày quan âm ra cửa: 9lộc,99thọ,999phúc,9999hy vọng,99999tài và 999999bình an.Thần tiên sẽ phù hộ cho bé Xinh. Chúc bé xinh phẫu thuật thành công,giải phóng khối u trên cơ thể, tiếp tục ước mơ của mình.
lan phuong  (muatuyetroi87@yahoo.com) (11:09 01/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tin thêm từ Anh Tám, Ba Bé Xinh: Anh đính chính là cuộc gọi là từ Bịnh Viện Ung Bứu. Sáng nay anh cúng mới nhận được một khoảng hổ trợ 700 Đôla Mỹ, do anh Minh Tùng, một nhân viên của Tổ Chức Đông Tây Hội Ngộ quyên góp. Chiều nay gia đình anh bắt đầu đưa Bé Xinh vào Sài Gòn bằng xe hơi, có bác sĩ đi theo chăm sóc. Đến Sài Gòn sẽ có người của BV Ung Bứu đón và đưa về bệnh viện. Cầu nguyện cho hành trình của Xinh sẽ thành công tốt đẹp.
Nguyễn Thị Lân  (lanhqt@yahoo.com) (02:50 29/05/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Theo Tuoi Tre, Be Xinh đang trên đường đến bện viện Ung Bứu. http://www.tuoitre.com.vn/tianyon/Index.aspx?ArticleID=318893&ChannelID=406 Cầu chúc em và gia đình một chuyến đi thành công.
Nguyễn Thị Lân  (lanhqt@yahoo.com) (12:27 30/05/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

tuan_inter - 2/13/2012 10:54:10 PM
Đồng ý,mùa 03-04 là Porto của Mou vô địch mà
Đông Hà - 2/13/2012 9:27:49 PM
Mà kể cả trong những trận EC, nếu Barca có thua cũng chẳng mấy người trách. Trách sao được chứ ? Thắng thua có nghĩa lý gì nếu phải rời xa sân cỏ vĩnh viễn nếu chỉ sau một trận đấu (!!!???)
giải trí - 2/13/2012 2:09:51 PM
@realfan: Thế anh phân biệt chủng tộc thì anh có "Dám thừa nhận việc làm sai" chưa?!
MessY - 2/13/2012 7:45:45 PM
Lo gì, Liverpool đuổi thì đã có Barca đón. Barca đang rất cần những người như anh đó Suarez ạ
changhiu - 2/13/2012 10:12:43 PM
MU & Ferguson quan trọng hóa vấn đề quá! Maradona cũng đâu có bao giờ bắt tay Pele, không lẽ cũng là phân biệt chủng tộc sao?cách hành xử và phát ngôn của MU & Ferguson không phù hợp.