Thông báo về giải thưởng cho những tấm gương vượt khó

Thứ Sáu, 05/06/2009 14:56

(Ban tổ chức) - Như đã đưa tin, tại buổi lễ Tổng kết và trao giải Một chuyến đi, ông Nguyễn Văn Mỹ (Công ty Lửa Việt) đã hứa dành 3 suất du lịch miễn phí cho 3 nhân vật.

Theo ông Mỹ, đây là giải thưởng để khuyến khích những tấm gương vượt khó, đầy nghị lực trong cuộc thi viết về những chuyến đi. Đây cũng là cách để cuộc thi được tiếp tục bằng những trang đời sống động.


Ông Mỹ (bên phải) và ông Ngô Hà Thái, Tổng biên tập báo TT&VH chia sẻ với Nguyện

Thông tin cụ thể từ ông Mỹ cho biết, 3 người được tài trợ bao gồm: Em Nguyễn Thị Nguyện (Tác giả của bài Tia nắng đáy sông); Nhân vật chị Hai trong tác phẩm Không có chân chị vẫn đi; Phóng viên khiếm thị Phạm Ngọc Cung. Giải thưởng chính xác là một vé đi thăm quan Siemreap - Angkor - Phnompenh 4 ngày 3 đêm, giá trọn gói mỗi suất là 204 USD. Tổng cộng là 612 usd.

Người nhà đi cùng các em sẽ được giảm 20%/1 người. Lửa Việt sẽ cử hướng dẫn viên riêng để phục vụ các vị khách đặc biệt này.

Cũng nhân dịp này, Lửa Việt quyết định giảm 10% giá thành tour nội địa, 15 USD cho mỗi tour quốc tế. Riêng tour Cambodia giảm 20% cho tất cả các tác giải được giải của cuộc thi viết Một chuyến đi. Chương trình có giá trị đến hết năm 2009, kể cả dịp lễ Tết.

Vậy thông tin cụ thể, các bạn vui lòng liên hệ với lửa Việt hoặc để lại thông tin tại góp ý của bài viết này. Chúng tôi sẽ có thông báo tới phía Lửa Việt.

Trân trọng

Ban tổ chức
0 thích.

Bình luận (6)

avatar đội bóng
tôi rất cảm kích cty lửa việt đã tạo cơ hội cho các e đi thăm quan. nhưng để chuyến đi có thêm ý nghĩa sâu sắc tôi mong các vị hảo tâm sẽ xem xét kỹ lưỡng tạo điều kiện thuận tiên cho ng thân các e đồng hành cùng các e thì tốt.chúng ta có thể có những chuyến du ngoạn thực tế nhưng họ đều là những con nhà nông lại ít tiếp xúc với nhiều cái đẹp ngoài XH. Mình cần ủng hộ họ nhiều hơn.
ĐẶNG MỸ LỆ  (thienthanuong2008@yahoo.com) (08:02 11/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
tôi rất cảm kích cty lửa việt đã tạo điều kiện cho các e. tuy nhiên để chuyến đi mang thêm ý nghĩa sâu xắc tôi rất mong những nhà hảo tâm sẽ phê xét kỹ lưỡng hơn trong việc hỗ trợ các e.tuy Lửa Việt đã cử hướng dẫn viên riêng để phục vụ các vị khách đặc biệt này.nhưng tôi nghĩ ko ai có thể hiểu các e bằng chính ng thân các e.chúng ta còn có nhiều cơ hội du ngoạn thực tế nhưng các e thì rất hiếm hoi có dịp ra với XH họ lại đều là con ng khuyết tật nông thôn thế liệu chuyến đi có thực sự khó khăn?
ĐẶNG MỸ LỆ  (thienthanuong2008@yahoo.com) (07:05 11/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thưa quý vị! Tôi đã từng đến thăm Em Nguyễn Thị Nguyện (Tác giả của bài Tia nắng đáy sông)may mắn dc chia sẻ với e tôi có biết e là một cô bé khuyết tật nặng khác với các bạn đồng cảnh khác. Ban đầu nhìn bề ngoài tôi cũng như các bạn đã ko nhận ra dc cái khó khăn của e. bình thg e ko ngồi và nằm dc tự nhiên mà phải kẹp nẹp trong những thanh gỗ nhựa vô cảm tàn bạo. lúc nào e cũng phải cần 2ng chăm sóc biết chỉnh nẹp theo quy cách của bác sĩ thì mới giúp e dễ dàng thở được. do đó tôi nghĩ hẳn cô bé sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi đến Campuchia nếu thiếu sự trợ lực của ng thân. Tôi nhận dc đt của e hôm qua, Nguyện rất vui khi báo tin cho tôi biết e dc đi thăm quan Siemreap - Angkor - Phnompenh 4 ngày 3 đêm. E hồn nhiên nói cười nhưng khi tôi hỏi bao giờ e đi và e đi với ai thì cô bé lặng ng một lúc rồi giọng có pha chút nao buồn “làm sao e đi dc với ai vì e dc tài trợ 1vé. 1vé cũng hạnh phúc chị nhỉ?nhưng có lẽ e chỉ dám nhận ý tốt của chú Mỹ thôi”. tôi cũng rất cảm kích (Công ty Lửa Việt)
ĐẶNG MỸ LỆ  (thienthanuong2008@yahoo.com) (06:28 11/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chúng tôi, những người rất tích cực tham dự cuộc thi "Một chuyến đi" chưa đạt giải thưởng, đang mòn mỏi chờ đợi những món quà có ý nghĩa thiết thực từ BTC, BBT và những người có trách nhiệm... Xin được hỏi, những đề nghị của độc giả về quà tặng cho người dư thi chưa đạt giải và người có bài đăng trên báo viết, phát trên Đài truyền hình Let's Viet... có được BTC,BBT quan tâm xem xét và đáp ứng? Và khi nào chúng tôi nhận được quà? Tuy những câu hỏi trên quá thô thiển, nhưng cũng bày tỏ được nỗi lòng của người tham dự cuộc thi muốn có một món quà lưu niệm "đánh dấu" cho "một chuyến đi" trong đời thật thi vị và ấn tượng! TTT
TRẦN TRỌNG TRUNG  (trantrong_trung2001@yahoo.com) (03:52 09/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Xin chúc mừng Em Nguyện, Chị Hai và Phạm Ngọc Cung. Hoan nghênh Lửa Việt đã có nhã ý tặng phần thưởng vô cùng đặc biệt và ý nghĩa cho các tấm gương vượt khó đầy nghị lực.
Nguyễn Thị Lân  (lanhqt@yahoo.com) (06:42 05/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Xin được chúc mừng và chung niềm vui với 3 nhân vật vượt khó và đầy nghị lực trong cuộc thi MCĐ đã được chọn trao giải thưởng bằng "Một chuyến đi" vượt qua lãnh thổ nước nhà để đến tham quan nước bạn Campuchia anh em... Chúc chuyến đi của người trong cuộc thật vui vẻ, thú vị và thu hái được những kết quả như mong đợi... Một lần nữa xin được chung vui cùng các bạn!... TTT
TRẦN TRỌNG TRUNG  (trantrong_trung2001@yahoo.com) (03:36 05/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

tuan - 2/9/2012 4:09:58 PM
đó là doanh thu thôi chứ lợi nhuận chắc gì bằng Ars
messivn - 2/15/2012 3:36:22 AM
Nhà vua Barca đã trở lại và tiếp tục chinh phạt Châu Âu.Nạn nhân kế tiếp sẽ là Neverkusen
HOA MAI - 2/15/2012 3:34:11 AM
Một dấu hiệu cho thấy lại một giải đấu vứt đi của "Tam sư"
CR7 - 2/14/2012 10:41:36 PM
Lo cái thân mình đi bạn ạ. Mình đã được bằng 1/100 của người ta chưa?
nhatubantre - 2/15/2012 1:52:04 AM
Nói thật hôm ấy rất thương bác Tr, bao nhiêu vị có chuyên môn của tổ chức đâu sao ko đi mà lại cử bác Tr để làm mất hình ảnh của bác ấy. Dù sao bác ấy cũng chỉ là 1 hiệu phó, đâu có nhiều chuyên môn...