Dâng theo sóng nhạc vút lên cao...

02/11/2009 15:52 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Cả nước đang cùng châu Á sống trong những ngày hội của sức lực và ý chí con người. Đại hội Thể thao châu Á trong nhà lần thứ 3 không chỉ là “sân chơi lớn” của hơn 4.000 vận động viên thuộc 43 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bởi mỗi VĐV là đại diện một phần cho hy vọng... của cả một cộng đồng. Và bởi thế, bạn ơi, cứ mỗi khi Quốc thiều Việt Nam ngân vang sau mỗi huy chương vàng mà đoàn chủ nhà giành được, lại rưng rưng dâng trong ta niềm xúc động dâng trào.


Đã 7 lần lan truyền cảm hứng ấy qua ngày thi đấu đầu sau Lễ khai mạc đậm chất văn hóa Việt ở AIG 3. Chẳng ngẫu nhiên, và không dễ dàng, khi 5 trong 7 huy chương vàng ấy thuộc môn võ Vovinam. “Chẳng ngẫu nhiên” là vì phải có sức lan tỏa lớn tới mức nào thì môn võ thuộc diện “quốc cốt” của ta mới có nhiều quốc gia luyện tập theo, cho thành nội dung đua tài chung. Còn “không dễ dàng” thì vì nhiều VĐV các nước có thể hình vượt trội đã sớm ngang sức ngang tài, tạo sức ép rất lớn. Và cùng Vovinam, thuộc “ngày mở hàng” còn có HCV của điền kinh qua cú nước rút thần tốc mà Vũ Thị Hương tạo trên đường chạy 60m, cùng Nguyễn Trung Kiên bứt phá trong lặn 100m.


Giữa khi AIG 3 đang cao trào này, sẽ vẹn tròn và đầy đặn niềm vui hơn, khi nhìn các VĐV đứng trên bục danh dự nhận HCV vẫn quên mệt nhọc để hát vang “Tiến lên, cùng tiến lên...”. Mỗi chúng ta tự thấy rõ hơn vị trí của mình khi cùng cả dân tộc vươn tới tầm cao mới. Thấy được, thì sẽ từng ngày sống thêm xứng đáng là con dân nước Việt, cho càng góp sức đắc lực hơn vào tạo vị thế “sánh vai cùng cường quốc năm châu” mà Bác Hồ hằng mong ước.

Sẽ không có tấm huy chương cụ thể nào trao cho những ai vừa thêm một ngày - tuần - tháng - năm... sống tốt hơn, đẹp hơn những gì đã có. Nhưng, “trời biết, đất biết” và chính tự ai đạt vậy sẽ biết. Vì thế, theo sóng nhạc Quốc ca mang hồn ta vút cao; nào, mỗi chúng ta nguyện cùng “tốt hơn - đẹp hơn - nhanh hơn”!


NGUYỄN QUANG VINH

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm