Là người thích phiêu lưu, tôn thờ "chủ nghĩa xê dịch”, tôi may mắn được đi nhiều nơi, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa độc đáo, chứng kiến không ít kỷ lục Việt Nam. Lãng du trong miền văn hóa ấy, tôi thực sự bị lôi cuốn, ngưỡng mộ trước kỷ lục Việt Nam.
Tự hào kỷ lục Việt Nam
Tôi yêu đất nước Việt Nam nghiêng cong hình chữ S nằm ở phía đông bán đảo Đông Dương, là đầu mối giao thông quan trọng giữa Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương.
Tôi yêu con người Việt Nam cần cù lao động, thông minh, sáng tạo, hiếu học, trí tuệ, nhân ái, khoan dung, tính cách cởi mở, thân thiện dễ thích nghi. Sức hấp dẫn với bạn bè năm châu chính là nền văn hoá bản địa độc đáo, với 54 dân tộc anh em cùng sinh sống, đa dạng về phong tục, tập quán, đoàn kết; là sự thân thiện ở bất cứ đâu với nụ cười thường trực khiến một vị khách yêu mến Việt Nam đã phải thốt lên Hãy gọi Việt Nam là đất nước của hàng triệu nụ cười (the land of thousand/million smiles).
Đất nước của hàng triệu nụ cười
Dân tộc Việt Nam đã làm nên nhiều kỳ tích vĩ đại với những huyền thoại bất tử, sáng tạo bao điều hay, kết tinh nhiều điều mới lạ, hiếm thấy thể hiện sức sức sống mới và bản lĩnh của con người Việt Nam. Trong cuộc hành trình tìm kiếm kỷ lục, Việt Nam đã xác lập được hơn 500 kỷ lục ở nhiều lĩnh vực: Con người, tự nhiên, văn hóa, nghệ thuật, giáo dục...
Vịnh hạ long vùng vịnh tuyệt mỹ nhất Việt Nam
Tôi từng đắm mình trong vẻ đẹp kỳ vĩ của Vịnh Hạ Long- vùng vịnh kỳ vĩ nhất; Ngỡ ngàng trước Phong Nha Kẻ Bàng-hang động thu hút nhiều nhà thám hiểm nhất; Mê mải trước sự đổi thay hình dạng tự nhiên nhiều nhất tại Đồi cát Mũi Né; Ngẩn ngơ trước thành phố Việt Trì ngã ba sông lớn: Sông Hồng, sông Lô và sông Đà; Choáng ngợp trước kỳ tích của con người trước Địa đạo Củ Chi dài nhất (200km), mà ở nơi đó dân tộc ta đã thể hiện sức mạnh Việt Nam...
Địa đạo Củ Chi dài nhất Việt Nam
Sân khấu có cảnh trí làng quê Việt Nam lớn nhất trong đêm bế mạc Festival Huế 2008
Trong hành trình tìm đến kỷ lục về con người, tôi ngưỡng mộ Nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Việt Nam- Phạm Tuân; cảm phục nhà nhiếp ảnh sở hữu bộ ảnh có giá trị nhất Việt Nam-Võ An Ninh; kính phục Sơn Nam - Nhà văn viết sách về Nam bộ nhiều nhất; khâm phục Vận động viên cờ vua trẻ tuổi nhất Việt Nam đạt danh hiệu đại kiện tướng quốc tế- Nguyễn Ngọc Trường Sơn ...
Nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Việt Nam- Phạm Tuân
Sơn Nam - Nhà văn viết sách về Nam bộ nhiều nhất
Vận động viên cờ vua trẻ tuổi nhất Việt Nam đạt danh hiệu đại kiện tướng quốc tế
Kỷ lục hướng về Ngày Giỗ Tổ
Tôi đã sống trong cảm xúc trào dâng khi hòa trong dòng người thành kính hướng về đỉnh Nghĩa Lĩnh, xúc động trước nghi thức trang nghiêm tại Đền Thượng dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng...
Đoàn hành lễ rước lễ vật lên đền Thượng
Lá cờ đại lễ lớn nhất Việt Nam
Tôi đã chứng kiến Lá cờ đại lễ lớn nhất Việt Nam được may bằng vải màu nhẹ, thiết kế cờ ngũ hành. Lá cờ có hình vuông 5 màu đồng tâm tượng trưng cho 5 hành (Thủy, Kim, Mộc, Thổ, Hỏa). Kích thước mỗi cạnh của cờ dài 18m tượng trưng 18 đời vua Hùng.
Vinacafé Biên Hoà với 3.613 lít phá kỷ lục thế giới
Tôi say Vinacafé Biên Hoà với 3.613 lít phá kỷ lục thế giới vượt qua Danh hiệu ly café lớn nhất thế giới đầu tiên được lập tại Mỹ năm 1994 (2.500 lít); tại Panama (2.840 lít) năm 2007. Ly café lớn nhất thế giới đã về đất Tổ Hùng Vương là minh chứng tấm lòng đối với những giá trị truyền thống, văn hóa của dân tộc phía sau những kỷ lục.
Con cháu Lang Liêu dâng bánh chưng, bánh dày
Mong muốn tôn vinh một nghề truyền thống, giới thiệu nền văn hóa ẩm thực của Việt Nam với thế giới con cháu lang Liêu đã lập kỷ lục về bánh chưng, bánh dày. Chiếc bánh nặng 1,4 tấn, được gói tại làng Ước Lễ (Hà Nội) do Hãng Coca-Cola tài trợ Tết năm 2001, được ghi danh kỷ lục Guiness về thể loại bánh chưng lớn nhất.
Năm 2005, chiếc bánh chưng khổng lồ nặng 2 tấn và bánh dày nặng 1 tấn của nhân dân TP.Hồ Chí Minh cung tiến Quốc tổ. Sản vật này được ghi danh vào kỷ lục Guiness Việt Nam: Chiếc bánh chưng khổng lồ nhất
Bánh chưng khổng lồ đến Đền Hùng ngày 17/4/2005
Hạ chiếc bánh khổng lồ bằng cần cẩu
Năm 2007, Công viên Đầm Sen vượt kỷ lục với bánh chưng nặng 2,6 tấn, kích thước 2007 x 2007 x 650 mm, tượng trưng cho năm 2007 - năm đầu tiên Giỗ Tổ trở thành Quốc lễ; chiếc bánh dày nặng 1,2 tấn.
Dùng cần cẩu để... vớt bánh chưng
Đoàn xe chở bánh trưng 2,6 tấn
Năm 2008 là năm thứ 3 liên tiếp công viên Đầm Sen gửi bánh về cung tiến nhân ngày Giỗ Tổ với chiếc bánh chưng nặng 2 tấn và chiếc bánh dày nặng 1 tấn.
Chiếc bánh dầy một tấn của nhân dân TP HCM cung tiến Ngày Giỗ Tổ
Chiếc bánh chưng có kích thước 1,8mx1,8m, nặng 2 tấn
Lời kết
Người dân Việt Nam đã quen câu đối “Thịt mỡ dưa hành, câu đối đỏ-Nêu cao, tràng pháo, bánh chưng xanh”. Thưởng thức một miếng bánh chưng cảm nhận được vị đậm của muối, vị dẻo ngọt của nếp hương, vị thơm bùi của thịt, đỗ quyện hoà. Tấm lòng thành kính của con cháu Vua Hùng thể hiện qua nghĩa cử cao đẹp. Lại nhớ đến chuyện Lang Liêu, người con trai út của Vua Hùng khi dâng lễ Vua cha chẳng có bạc vàng châu báu mà chỉ có tấm lòng thơm thảo cùng mồ hôi nước mắt, lao động miệt mài trên mảnh đất cho đời những hạt lúa dẻo thơm. Vua cha cảm động trước tình yêu sâu sắc, lòng tôn kính, đầy ý nghĩa nhân văn ấy mà chấp nhận lễ vật của người con nghèo hiểu thảo. Lễ vật của “trời tròn, đất vuông” đã trở thành sự linh thiêng hơn tất cả các giá trị vật chất khác làm nên bản sắc văn hóa Việt Nam.
Kỷ lục là do con người đặt ra. Việt Nam sáng tạo nhiều kỷ lục đáng ngưỡng mộ. Không nhất thiết cái gì cũng là “ghinet”. Kỷ lục tạo nên gượng ép, hình thức sẽ khiến “lợi bất cập hại”, “kính chẳng bõ phiền” và nói như Nguyễn Du “Yêu nhau lại chẳng bằng mười phụ nhau”.
Người dân chứng kiến hai chiếc bánh khổng lồ
Công viên Đầm Sen bày tỏ lòng tôn kính và biết ơn tổ tiên. Hai lần cung tiến rất suôn sẻ. Nhưng chiếc bánh gặp đã “sự cố” (bánh chưng thiu, bánh dày mốc) đã làm chủ nhân của tấm lòng ấy không khỏi áy náy “Chúng tôi không muốn lập thêm kỷ lục bởi đó không phải là mục đích theo đuổi. Chúng tôi chỉ muốn món lễ vật dâng lên Giỗ Tổ sao cho thật ý nghĩa. Nếu đưa chuyện kỷ lục, sẽ làm mất đi ý nghĩa thiêng liêng này và chúng tôi cũng không lường được…”. Thời gian là bất tử, nhưng cũng lại hữu hạn. Dẫu không ai muốn thế, nhưng “lộc” đành phải bỏ một cách lãng phí thì ý nghĩa thiêng liêng của việc cung tiến đã ít nhiều mất đi. Đó là bài học cần được nghiêm túc rút kinh nghiệm.
Những năm gần đây Guiness thế giới đã công nhận nhiều kỷ lục mới. Không có gì quảng bá và chứng minh nhanh chóng, hiệu quả về thành tựu của một đất nước bằng các kỷ lục. Nhưng quan trọng không phải ở chính kỷ lục mà là ở công sức và trí óc của những người làm ra nó có phù hợp hay không. Và quan trọng hơn nữa, kỷ lục đó phải gắn với một đất nước, một nền văn hóa và được mọi người chấp nhận.
Lê Nguyễn Bích Hồng