Thư gửi đến nghệ sĩ Hoài Linh!

04/01/2009 11:08 GMT+7 | Bạn đọc viết

Lời đầu tiên cho gia đình của em gửi đến anh lời chúc sức khỏe và hạnh phúc.
 
Anh Hoài Linh chắc không biết được rằng anh có một fan hâm mộ cuồng nhiệt nhỏ tuổi đâu nhỉ. Đó là bé Út Ráng nhà em, 29 tháng tuổi. Bé rất "mê" chú Hoài Linh, suốt ngày cứ đòi mở "hài Hoài Linh đi".
 
Anh biết không tiền điện nhà em mỗi ngày một nhiều vì từ ngày Út Ráng mê chú Hoài Linh đó. Bé xem hài của anh lúc bé mới có 22 tháng tuổi thôi, đến bây giờ bé thuộc nhiều lời thoại trong vở "Ra giêng anh cưới em" rồi đó.
 
Em viết thư này gửi đến anh để anh biết rằng anh không chỉ được người lớn hâm mộ đâu, mà cả trẻ con nữa đó.
 
Chúc anh năm mới nhiều sức khỏe và cho ra đời nhiều hơn nữa những tác phẩm nghệ thuật hay để em có nhiều disc Hoài Linh cho Út Ráng xem.

TB: Nếu anh có đọc được lá thư này mong rằng anh sẽ hồi âm cho em theo địa chỉ email này nha "
uocgi8220012003@yahoo.com" .
Xin cảm ơn anh!
 
Lê Ngọc Thúy (Tp HCM)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm