"CIA" tái xuất ngoạn mục

"CIA" tái xuất ngoạn mục

05/11/2010  | 0 Comment | 0 người thích bài viết này.

Tuy đã nghỉ hưu nhưng do nắm giữ một số thông tin bí mật trong quá trình làm việc cho CIA, giờ đây Frank bị liệt vào danh sách “nghỉ hưu nhưng đặc biệt nguy hiểm”.

  • Tiễn biệt anh - Trần Hòa Bình

    18/08/2008  | 0 Comment | 0 người thích.
    Tiễn biệt anh - Trần Hòa Bình

    Vẫn biết là quy luật tạo hoá, mọi nhân sinh rồi cũng đến lúc từ biệt thế gian. Nhưng sự ra đi đường đột này đã và sẽ để lại sự hẫng hụt trong lòng biết bao người.

  • "Không có gì là không thể"

    11/08/2008  | 2 Comment | 0 người thích.
    "Không có gì là không thể"

    Có những lúc tôi đã thấy cha khóc, nước mắt của một người đàn ông mạnh mẽ, một người đã trải qua gần nửa cuộc đời mà chưa bao giờ phải khóc.

  • Những "nghề" muôn năm cũ...

    06/08/2008  | 1 Comment | 0 người thích.
    Những "nghề" muôn năm cũ...

    Hơn hai mươi năm, có những cảnh, những người bất chấp thời gian, và không ít những người, những cảnh đã trở thành những vai phụ thấp thoáng trên màn ảnh cuộc đời.

  • 5 điều tôi ghét... SMĐH

    03/08/2008  | 1 Comment | 0 người thích.
    5 điều tôi ghét... SMĐH

    Bài viết này là dưới lăng kính khán giả và nếu bạn thấy tác giả cực đoan quá thì nên hiểu rằng... khán giả xem và viết.

  • Chuyện về cô bé tật nguyền Embesaomai

    31/07/2008  | 1 Comment | 0 người thích.
    Chuyện về cô bé tật nguyền Embesaomai

    “Con người sinh ra không thể để tan biến dễ dàng như một hạt cát vô danh. Mình sinh ra để in dấu lại trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác..."

  • Độc ca không lời

    06/07/2008  | 0 Comment | 0 người thích.
    Độc ca không lời

    Và hôm nay, bàn tay tôi không biết gõ gì trên phím để nói về sự ám ảnh của thứ âm thanh mê hoặc ấy. Tiếng sáo ấy... Người đàn ông ấy...

  • Chán!

    04/07/2008  | 0 Comment | 0 người thích.

    Chán là một trạng thái tâm lý tiêu cực. Thế nhưng điều quan trọng là phải chỉ ra nguyên nhân của nó để tìm cách khắc phục.

  • Hướng nghiệp

    02/07/2008  | 0 Comment | 0 người thích.
    Hướng nghiệp

    Thấy cậu bé cẩn thận, ngoan lại giỏi tự nhiên, tôi khuyên cháu chọn y hoặc sư phạm. Trái với mong đợi của tôi, cháu thanh minh: “...nghĩ đến hai nghề ấy là cháu sợ”.

Tin khác

Xem theo ngày:
  • Hãy để Ronaldo ra đi!

    29/06/2008  | 0 Comment | 0 người thích.

    Viết về sự ra đi của Ronaldo!

  • Hiệu ứng Zenit

    22/06/2008  | 0 Comment | 0 người thích.

    Khi Zenit đoạt cúp UEFA, giới chuyên môn nhận định đó chỉ là may mắn ...

  • Chất Đức ở đâu?

    19/06/2008  | 0 Comment | 0 người thích.

    Thật đau lòng khi không còn thấy những phẩm chất Đức trong đội bóng luôn ...

  • Nước mắt đàn ông

    16/06/2008  | 0 Comment | 0 người thích.
    Nước mắt đàn ông

    Bóng đá quả là lạ kỳ và thật nhiều cảm xúc. Trong đó, có lẽ ...

  • Chuyện hậu trường bồi dưỡng SGK

    23/05/2008  | 0 Comment | 0 người thích.
    Chuyện hậu trường bồi dưỡng SGK

    Bức thư của một thầy giáo tâm huyết với vấn đề cải cách SGK đã ...

Café sáng mùa đông

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 12/2/2012: Rooney đưa Man UTD lên ngôi đầu

Đọc TT&VH ngày 12/2/2012: Rooney đưa Man UTD lên ngôi đầu

Wayne Rooney đã tỏa sáng với cú đúp và mang lại chiến thắng xứng đáng 2-1 cho M.U trước Liverpool, qua đó tạm thời vươn lên ngôi đầu.

Bạn đọc thảo luận

UnitedV - 2/12/2012 11:22:40 AM
Cùn hả bạn Hoang ? Xin lỗi, mình không chấp vặt
Simba - 2/12/2012 12:48:05 PM
Bạn có thể không thích ai đó hay đội nào đó tuy nhiên khi mà không thích lên tới mức độ ghen ghét độc ác thì cần phải lên án. Tại sao lại đêm fan của Mu ra đây để nói để lảng tránh vấn đề của Barca...
Phan Văn Pháo - 2/12/2012 12:21:32 PM
Cũng chỉ là kẻ lắm mồm và độc khẩu thôi, coi chừng nó vận vào người đấy
MC - 2/12/2012 1:05:20 PM
Chê trọng tài Super League cho lắm vào, giờ mới thấy ít ra trọng tài VN vẫn hơn trọng tài laliga
FanReal - 2/12/2012 1:02:55 PM
Hoan hô changhiu có một nhận xét rất công tâm.Mu lại rùa nhưng không phải do trời giúp và trọng tài.