Trang nghiêm "tiễn đưa" vua Lê Dụ Tông về quê cha đất tổ

Thứ Hai, 25/01/2010 05:35

(TT&VH Online) - Đúng 1h sáng ngày 25/1/2010, thi hài vua Lê Dụ Tông đã được khâm liệm và làm lễ trước khi đưa về quê hương Thanh Hóa để hoàn táng. Gần 1.000 người đã đến dự lễ và rước thi hài của ngài rời khỏi Bảo tàng lịch sử Việt Nam.


Từ 20h ngày 24/1/2010, đại diện Bảo tàng lịch sử Việt Nam cùng dòng họ Lê đã chuẩn bị đầy đủ cho buổi lễ quan trọng này

Viện bảo tàng lịch sử Việt Nam trước giờ tổ chức lễ khá vắng. Tuy nhiên ở phía ngoài, hàng trăm người thuộc dòng họ Lê đã đứng chờ rước thi hài Vua Lê Dụ Tông về quê hương


Mọi quan chức, đại diện dòng họ Lê đều muốn buổi lễ diễn ra trang trọng và tốt đẹp


Thi hài Vua Lê Dụ Tông (bên trong) trước giờ liệm vẫn được bảo quản trong tủ kính của Bảo tàng lịch sử Việt Nam. Bên cạnh đó là chiếc quan mới được dòng họ Lê chuẩn bị sẵn. Quan mới được làm từ gỗ Hồng Tâm và được vận chuyện đến đây từ Thanh Hóa

PGS.TS Nguyễn  Lân Cường, Phó Tổng thư ký Hội Khảo cổ học Việt Nam, người đã gắn bó nhiều năm trong việc bảo quản thi hài Vua Lê Dụ Tông viếng lần cuối trước khi thi hài của ngài rời Bảo tàng lịch sử Việt Nam

Nhà sử học Dương Trung Quốc cũng đã đến từ rất sớm để viếng thi hài vua Lê Dụ Tông


Tại phòng khách của Bảo tàng lịch sử Việt Nam, vào đúng 00h ngày 25/1/2010 đã diễn ra lễ bàn giao thi hài Vua Lê Dụ Tông cho đại diện tỉnh Thanh Hóa và dòng họ Lê


Đại diện các bên gồm Bảo tàng lịch sử Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh Thanh Hóa, dòng họ Lê... đã ký vào biên bản bàn giao


Biên bản được lập ra làm 3 bản, một bản do dòng họ Lê giữ


Ngay sau lễ ký kết bàn giao, những quan khách tham dự buổi lễ đã vào thắp hương viếng thi hài Vua Lê Dụ Tông, tiễn đưa Ngài về quê hương Thanh Hóa


Việc khâm liệm Vua Lê Dụ Tông diễn ra ngay sau đó với sự tham dự của đại diện các bên



Trong khi đó tại khu vực bên ngoài, các sư thầy thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức buổi cầu nguyện cho vong linh vị Vua Lê Dụ Tông


Ngoài PGS.TS Nguyễn Lân Cường, còn có 2 bác sĩ đến từ Viện 108 chịu trách nhiệm khâm liệm cho thi hài Vua Lê Dụ Tông


Rất nhiều đại diện của các dòng họ Lê từ khắp mọi miền tổ quốc đã về Hà Nội dự buổi lễ và rước thi hài Vua Lê Dụ Tông về hoàn táng tại Thanh Hóa


Ngay sau khi chứng kiến việc khâm liệm thi hài Vua Lê Dụ Tông, Nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã thắp hương viếng vong hồn vị Vua này


Nguyên Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Huy Ngọ cũng đã đến dự buổi lễ


Thiếu tướng Lê Mã Lương cũng đã thắp hương tưởng nhớ vị Vua Lê Dụ Tông


Các vị sư thầy của Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã làm lễ trước khi chính thức đưa thi hài Vua Lê Dụ Tông
về Thanh Hóa hoàn táng



Nhằm đáp ứng mong mỏi được viếng Vua Lê Dụ Tông trước khi hoàn táng của đại diện các dòng họ Lê
trên cả nước, BTC đã cho phép đại diện các dòng họ vào viếng



Tủ kính, nơi đã lưu giữ thi hài Vua Lê Dụ Tông tạm thời được để tạm bên ngoài


Những nghi thức cuối cùng đã được các vị sư thầy thực hiện


Bên ngoài sân, rất đông con cháu dòng họ Lê đã chờ đưa thi hài Vua Lê Dụ Tông về quê hương


Đại diện các bên tuyên bố chính thức bàn giao thi hài Vua Lê Dụ Tông lại cho dòng họ Lê và
Sở VH, TT&DL Thanh Hóa quản lý


Đội tiêu binh của quân đội bắt đầu bước vào rước thi hài Vua Lê Dụ Tông ra xe


Chiếc quan rất nặng và phải có đến gần 20 người khiêng mới có thể đưa thi hài Vua Lê Dụ Tông ra xe


Đoàn xe rước thi hài Vua Lê Dụ Tông


Xe rước bài vị và các đồ dùng liên quan đến lễ hoàn táng


Xe của Bộ Công an sẽ dẫn đường


Mọi ngả đường dẫn đến Bảo tàng lịch sử Việt Nam đều bị cấm nhằm đảm bảo giao thông cho buổi lễ



Chiếc xe chở thi hài Vua Lê Dụ Tông bắt đầu di chuyển ra khỏi sân Bảo tàng lịch sử Việt Nam


Nhằm tránh tắc đường, đoàn xe sẽ đi theo đường Hồ Chí Minh. Xe cảnh sát của Thanh Hóa sẽ đón khi
đoàn xe đến địa phận tỉnh này và tiếp tục dẫn đoàn cho đến địa điểm hoàn táng.



Thi hài của Vua Lê Dụ Tông chính thức rời khỏi Bảo tàng lịch sử Việt Nam

Thông tin từ đại diện dòng họ Lê cho biết, việc hoàn táng sẽ kết thúc chậm nhất là vào 11h ngày 25/1/2010
tại làng Bái Trạch, xã Xuân Giang -  huyện Thọ Xuân - Thanh Hóa với nghi lễ truyền thống kết hợp với
nghi thức hiện hành, đảm bảo trang trọng, tiết kiệm.


Chúng tôi sẽ đưa thông tin chi tiết về lễ hoàn táng thi hài Vua Lê Dụ Tông trong số báo tới.
M.T
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Babup - 2/15/2012 5:14:47 AM
thiếu xa vi cái là iniesta mất điện ngay,ông mẹt xi trận này thì được cái dọa dồ là giỏi,may mà cuối trận có cái bàn danh dự không ngày mai lại vênh mặt lên vì vẫn kiến tạo đều
lavangroi - 2/14/2012 7:00:21 PM
@kaiki: Tôi U52 và công tác ở ngành tài chính, văn học tôi không giỏi vì ngày xưa phải chạy lo mấy cái sổ gạo nên không có điều kiện ăn học cao, nhưng tôi tính toán cũng không tồi lắm. Mong rằng diễn...
J.G - 2/15/2012 5:04:41 AM
"Trong mùa giải mà Barca giành cú ăn ba 2008-09, vai trò của Busquets thực sự nổi bật" Nhà báo phán một câu như đúng rồi. Mùa đó cậu ta chỉ dự bị cho Y.Toure, thậm chí quyết định gạt người thép...
nhatubantre - 2/15/2012 2:31:54 AM
VFF còn đang lo tìm Tổng thư ký ko xong kia kìa, ai mà muốn tham gia vào cơ cấu lãnh đạo VFF thời điểm này chứ??? Hơn nữa nếu VPF là một tổ chức kém, tồi, thì sao 2 phó chủ tịch của VFF lại sang VPF...
NHU - 2/14/2012 7:19:09 PM
to Yến Thanh: viết rất hay!!! Có câu "anh hùng thì phải tạo được thời thế". Chú MOU nhà ta thì "thời thế tạo anh hùng", ngôn ngữ bình dân là "hay không bằng hên"HAHAHA