Chạy

GP Monaco: Giờ đến lượt Webber

28/05/2012 09:28 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Sáu tay đua khác nhau lên ngôi vô địch trong sáu chặng đầu tiên. F1 mùa giải 2012 đang hấp dẫn hơn bao giờ hết và được đánh giá là thú vị nhất trong 20 năm trở lại. Ở chặng đua Monaco GP ngày hôm qua, người hâm mộ chào đón nhà vô địch chặng thứ 6: Mark Webber.

Tay lái chạy nhanh nhất ở ngày phân hạng Michael Schumacher đã không bảo vệ được thành tích do bị phạt 5 bậc từ vụ tai nạn chặng trước tại Barcelona với Bruno Senna. Do vậy, pole nghiễm nhiên thuộc về Webber. Và với tính chất thường thấy ở đường đua Monaco (quá hẹp, khó vượt mặt), Webber đã bảo vệ xuất sắc vị trí dẫn đầu sau 1:46:06.557s, hơn người đứng thứ 2 Nico Rosberg 0.6 giây. Tay đua còn lại có mặt trên podium tới từ “đại gia” Ferrari, Fernando Alonso, chậm hơn Webber 0.9 giây.

Sebastian Vettel, với trục trặc kỹ thuật từ ngày phân hạng buộc phải xuất thứ 10 nhưng bằng những nỗ lực và đặc biệt là chiến thuật sử dụng lốp, vào pit rất hợp lý đã đem lại cho nhà đương kim vô địch thế giới vị trí thứ 4 chung cuộc. Trong khi đó, thất bại và vận đen vẫn liên tiếp bám đuổi huyền thoại Schumi. Từ việc bị phạt 5 bậc và đứng thứ 6, tay đua lừng danh người Đức thậm chí đã không có điểm và một lần nữa phải bỏ dở cuộc chơi giữa chừng.



Webber vô địch Monaco GP - Ảnh Getty

Càng về cuối, chặng đua diễn ra càng kịch tính hơn dù không có pha vượt mặt nào đáng kể. Trong khoảng 8 vòng sau cùng, có tới 5 tay đua cùng cạnh tranh vị trí dẫn đầu, khoảng cách thời gian từ Webber tới tay đua thứ 5 là Hamilton chỉ là 1.3 giây. Tuy vậy, với một mặt đường hẹp và vận tốc lớn nhất có thể đạt được chỉ ở vào khoảng 268km/h, Monaco GP không có được những diễn biến vượt mặt, bứt tốc như các chặng khác. Ở đây, sự ổn định, tính toán chiến thuật và các khâu kỹ thuật được đề cao hơn cả. Ví dụ như trường hợp của Vettel, do sử dụng lốp siêu mềm khi xuất phát nên anh vào pit stop muộn hơn các đối thủ. Nhờ vậy, đã có thời điểm Vettel leo lên đến vị trí dẫn đầu, thậm chí bỏ xa người xếp sau tới gần 18 giây. Tuy vậy, khi anh trở ra từ pit stop thì trật tự vẫn giữ nguyên như cũ trừ việc Hamilton mất vị trí số 4 về tay tay lái người Đức này.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác cũng gây đáng tiếc không kém cho người hâm mộ là việc nhà vô địch chặng trước Pastor Madonaldo phải ngừng thi đấu khi cuộc chơi mới chỉ tới vòng thứ 24. Trước đó, thành tích đua phân hạng của anh cũng thực sự tệ hại khi xuất phát ở vị trí cuối cùng.

Chặng đua ngày hôm qua tiếp tục chứng kiến những vấn đề về đội ngũ pit crew của đội đua McLaren. Họ gây thất vọng trên cả 2 chiếc xe của Hamilton lẫn Button với việc thay lốp và bơm dầu khá lâu, làm ảnh hưởng một phần tới thành tích đua của 2 tay lái người Anh. Đây cũng là chặng đua thứ 2 liên tiếp Jenson Button không được vào Q3 ở chặng phân hạng và bị bật khỏi tốp 5. Anh xếp thứ 16 chặng này.

2 tuần nữa, F1 sẽ lại dừng chân ở một đất nước khác. Lần tới sẽ là Bắc Mỹ với đường đua ở Canada.

Yến Nhi

Kết quả chặng đua Monaco GP (78 vòng)

1.Webber Red Bull 1:46:06.557

2 Rosberg Mercedes +0.6

3.Alonso Ferrari +0.9

4.Vettel Red Bull +1.3

5.Hamilton McLaren +4.1

Xếp hạng tay đua:

1.Alonso Ferrari 76

2.Vettel Red Bull 73

3.Webber Red Bull 73

4.Hamilton McLaren 63

5.Rosberg Mercedes 59

Xếp hạng đội đua:

1.Red Bull 146

2.McLaren 108

3.Ferrari 86

4.Lotus 86

5.Mercedes 61


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm