Chiều lòng fan, "người hùng" Hamilton phải nộp phạt

Thứ Tư, 25/08/2010 13:01

(TT&VH Online) - Tay đua người Anh, Lewis Hamilton đã phải nhận án phạt 288 bảng khi liên quan đến vụ đua xe trái phép ngoài đường phố. Sự việc xảy ra khi Hamilton tham dự Australian GP hồi tháng 3.

Vào hồi tháng 3, tay đua của đội McLaren bị buộc tội lái xe nguy hiểm, không tuân thủ luật điều khiển phương tiện giao thông khi đã cho chiếc Mercedes màu bạc đời mới chạy xoay vòng tròn "biểu diễn" nhiều lần ngay trước một chiếc xe tải của cảnh sát. Chiếc Mercedes ngay lập tức bị giữ lại và tay đua này buộc phải có mặt ở Sở cảnh sát để tường trình mọi chuyện. Sự việc xảy ra chỉ 2 ngày trước khi giải Australia Grand Prix khởi tranh.

Hamiton phải nộp phạt 288 bảng - Ảnh Getty
Giải thích lí do cho hành động của mình tại phiên tòa hôm thứ Ba (24/8), Hamilton cho rằng anh làm vậy chỉ để “chiều lòng” người hâm mộ đang có mặt ở đó. Sau khi xem xét bản tường trình và biên bản, chánh án Clive Alsop chỉ quyết định chỉ xử lí hành chính với Hamilton và anh phải nộp phạt số tiền 288 bảng. Ông cho rằng mặc dù vi phạm luật giao thông nhưng hành động của Hamilton chưa gây thiệt hại nghiêm trọng và anh cũng tỏ thái độ hợp tác với cảnh sát Melbourne (Australia) ngay sau khi bị dừng xe. Bên cạnh đó, nhà vô địch F1 thế giới 2008 cũng đã công khai xin lỗi người hâm mộ: "Tôi đã lái xe trong tình trạng quá phấn khích nên bị cảnh sát giữ lại. Những gì tôi làm thật ngớ ngẩn và tôi muốn xin lỗi vì điều đó".


Mặc dù vậy nhưng Alsop cũng khẳng định hành động của tay đua người Anh là “không thể chấp nhận được”: “Đây không phải là việc liên quan đến nhân cách của một ai đó, mà là việc liên quan đến trách nhiệm khi có những cư xử như một tay đua thô lỗ”, vị chánh án phát biểu sau khi phiên tòa kết thúc.

Đây không phải là lần đầu tiên tay đua 25 tuổi nổi tiếng này bị cảnh sát bắt giữ. Một năm trước, ngay trước thềm giải đấu mở màn mùa giải mới tại Melbourne, Hamilton cũng bị các nhân viên cảnh sát bắt vì lỗi lái xe vượt quá tốc độ cho phép. Vào năm 2007, Hamilton đã bị cảnh sát giữ xe và phạt 600 euro sau khi đã lái xe với tốc độ 196 km/h tại Palon, Pháp.

Khánh Đan (Tổng hợp)
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

juvek25 - 2/15/2012 2:35:42 AM
Mấy tháng mong mỏi, hôm nay CL đã trở lại Dù phong độ ko tốt, Barca vẫn là ngáo ộp ở CL. Dự là Barca sẽ thắng, có thể nhiều hơn 1 bàn
nhatubantre - 2/15/2012 1:52:04 AM
Nói thật hôm ấy rất thương bác Tr, bao nhiêu vị có chuyên môn của tổ chức đâu sao ko đi mà lại cử bác Tr để làm mất hình ảnh của bác ấy. Dù sao bác ấy cũng chỉ là 1 hiệu phó, đâu có nhiều chuyên môn...
Hyu - 2/14/2012 10:58:25 PM
Scorpion : "...ở Barca,Messi kéo cả phần còn lại lên...?" Hahaha.Ko có Xavi,Iniesta,Busquest thì Messi có chiến đấu độc lập tốt được không bạn fan cuồng???Tôi không ưa Rô điệu,nhưng tôi thấy Rô điệu...
changhiu - 2/15/2012 12:20:51 AM
Đọc tít bài thấy hơi chuối. "Ai bảo không phải “Idol” là khổ" nhưng có ai bảo ông H khổ đâu nhỉ? Cái tít kỳ cục quá!
deco - 2/14/2012 9:57:11 PM
Đặt tiêu đề quá thiếu hợp lý. Đến Zidane còn công nhận Scholes là tiền vệ hay nhất thời của anh cơ mà. Như thế nghĩa là Zidane còn nể Scholes vài bậc. Nếu chọn ra Xavi nước Anh thì có lẽ đó phải là...