Tour de France 2010, Ngày 12: Lời cảnh báo của Contador

Thứ Bảy, 17/07/2010 09:22

(TT&VH)- Giai đoạn nước rút chuẩn bị bắt đầu với những thử thách từ dãy Pyrenees hùng vĩ. Và với phong độ ấn tượng ở chặng 12, ĐKVĐ Alberto Contador đã đưa ra lời cảnh báo với cua-rơ đang tạm thời mặc áo vàng Andy Schleck.  
       
ĐKVĐ Alberto Contador- Ảnh Getty
Mende là đoạn đua leo đèo ưa thích của Alberto Contador trong những lần tham dự Tour de France. Và ở chặng đua ngày hôm qua, nhà ĐKVĐ tiếp tục thể hiện đẳng cấp của mình khi bứt phá cực nhanh ở 2km cuối cùng để cán đích ở vị trí thứ hai, chỉ sau đồng hương Joaquin Rodiguez vài vòng bánh xe. Quan trọng hơn, anh đã bỏ cách Andy Schleck 10 giây và qua đó thu hẹp khoảng cách với cua-rơ người Luxembourg này xuống còn 31 giây. Đây rõ ràng không phải là một khoảng cách quá xa, nhất là khi các tay đua chuẩn bị bước vào dãy Pyrenees, với con đèo Tourmalet nổi tiếng.

   
Việc Contador bỏ cách được Andy Schleck ở chặng đua vừa qua có công không nhỏ của người đồng đội Vinokourov. Không còn nhiều cơ hội khi đã kém vị trí đầu tiên đến 6 phút 25 giây, nhưng cua-rơ người Kazakhstan đã có một chặng đua rất xuất sắc khi bứt khỏi nhóm gồm Andy Schleck, Van den Broeck, Samuel Sanchez, Andres Kloeden và Denis Menchov để cán đích thứ ba. Và chính vì có Vino ở dưới làm nhiệm vụ đánh chặn, mà Contador yên tâm bứt phá hơn.


Trong thể thao tốc độ, vai trò của Vino được gọi là "chim mồi". Ở môn F1, việc phân định rạch ròi lái chính lái phụ bị cấm hoàn toàn, nhưng ở môn xe đạp thì khác. Một đội đua muốn chiến thắng bắt buộc phải có những quy định riêng về tay đua chủ lực và những người hỗ trợ. Đó chính là yếu tố mang đến những thành công của Lance Armstrong trước đây và Alberto Contador hiện nay.
   
Hôm nay, đoàn đua sẽ bước vào chặng đua đường bằng cuối cùng trước khi bước vào dãy Pyrenees. Hành trình 196 km từ Rodez đi Revel sẽ là dịp cuối cùng để các chuyên gia đua đường bằng tranh thủ tích lũy thành tích trước khi gặp những khó khăn trên địa hình đồi núi.


P.Chi

Chặng 12 (Bourg-de-Péage đi Mende, 210,5 km)

1.J.Rodriguez (TBN/Katusha) 4h58: 26"
2.Contador (TBN/Astana) cùng giờ
3.Vinokourov (Kazakhstan/Astana) +4"
4.Van den Broeck (Bỉ/Pharma - Lotto) +10"
5.A.Schleck (Luxembourg / Saxo Bank) +10"

Xếp hạng áo vàng

1.A.Schleck (Luxembourg / Saxo Bank) 58h42: 01"
2.Contador (Spain / Astana) +31"
3.S.Sanchez (Spain / Euskaltel) +2:45"
4.Menchov (Russia / Rabobank) +2:58"
5.Van den Broeck (Bỉ/Pharma-Lotto) +3:31"

Chặng 13: Rodez đi Revel, 196 km

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Ngoc Hoa - 2/15/2012 3:48:42 AM
Thêm 1 nạn nhân nữa của Barca ở CL năm nay , tạm biệt Levekusen nhé , được thi đấu trên sân nhà mà lại trình diễn 1 lối chơi bạc nhược như thế . Dự đoán 3-0 cho Barca
tuan - 2/9/2012 4:09:58 PM
đó là doanh thu thôi chứ lợi nhuận chắc gì bằng Ars
HOA MAI - 2/15/2012 3:34:11 AM
Một dấu hiệu cho thấy lại một giải đấu vứt đi của "Tam sư"
CR7 - 2/14/2012 10:41:36 PM
Lo cái thân mình đi bạn ạ. Mình đã được bằng 1/100 của người ta chưa?
nhatubantre - 2/15/2012 1:52:04 AM
Nói thật hôm ấy rất thương bác Tr, bao nhiêu vị có chuyên môn của tổ chức đâu sao ko đi mà lại cử bác Tr để làm mất hình ảnh của bác ấy. Dù sao bác ấy cũng chỉ là 1 hiệu phó, đâu có nhiều chuyên môn...