Đua xe Công thức 1, chặng 9 - GP Châu Âu: Mark Webber thoát chết

Thứ Hai, 28/06/2010 08:14 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Red Bull đã trải qua một chặng đua vui buồn lẫn lộn. Trong khi Sebastian Vettel bước lên bục chiến thắng, thì đồng đội của anh, Mark Webber suýt chút nữa mất mạng bởi một tai nạn kinh hoàng.


Mark Webber suýt chút nữa mất mạng bởi một tai nạn kinh hoàng - Ảnh: Getty
Ở Valencia, Vettel đã bước vào cuộc đua chính thức với lợi thế cực lớn khi xuất phát đầu tiên. Và trái với 3 lần "hụt ăn" kể từ đầu mùa, tay lái trẻ người Đức đã lần đầu tiên tận dụng được ưu thế giành pole bằng việc duy trì tốc độ hết sức ổn định trước sự đeo bám gắt gao của bộ đôi McLaren Lewis Hamilton và Jenson Button. Với chức vô địch chặng thứ hai kể từ đầu mùa giải (trước đó là tại Sepang, Malaysia), Vettel đã leo lên vị trí thứ ba trên BXH cá nhân với 115 điểm. Rõ ràng, khoảng cách 12 điểm so với Hamilton, và 6 điểm so với Button không phải là nhiều xét theo hệ thống tính điểm mới. Đặc biệt là khi mùa giải 2010 mới đi được một nửa chặng đường.


Nhưng diễn biến đáng chú ý nhất không phải chức vô địch của Vettel mà là tai nạn kinh hoàng mà Mark Webber gặp phải ở vòng thứ 10. Tất cả những khán giả tại trường đua Valencia không khỏi rùng mình khi chứng kiến chiếc RB6 của tay lái người Australia đâm sầm vào chiếc T127 của Kovalainen ở đoạn đường chuẩn bị vào cua. Kết quả, xe của Webber bị lộn trên không trung trước khi đập mạnh xuống đường trong tư thế úp, rồi trượt ra ngoài lề đường, trước khi đập vào hàng rào lốp cao su. Trong vụ này, tốc độ cực cao của RB6 là nguyên nhân chính, trong khi việc Kovalainen giảm tốc đột ngột (để bắt cua) khiến anh không thể xử lý kịp thời.


16 năm trước, huyền thoạii Ayrton Senna từng tử nạn sau một tai nạn tương tự ở đường đua Imola (San Marino). Ở Valencia hôm qua, thần chết đã gõ cửa nhà Webber, nhưng thật kỳ diệu là anh đã thoát hiểm một cách ngoạn mục. T127 hỏng nặng, còn chiếc RB6 đã vỡ vụn, nhưng Webber vẫn sống sót, thậm chí còn hoàn toàn vô sự. Red Bull đã trải qua một chặng đua với nhiều cảm xúc, nhưng rõ ràng, họ phải cảm ơn Chúa đã không để xảy ra một tấn thảm kịch đối với trụ cột của mình.


Lewis Hamilton và McLaren vẫn đang chiếm ưu thế ở hai BXH cá nhân và đội đua. Hai tuần nữa sẽ là chặng 10, với đường đua Silverstone ở xứ sở sương mù, sân nhà của Hamilton và Button. Nhưng Vettel và Webber chưa bao giờ cạn niềm tin về một sự trở lại, chắc chắn thế!


Kết quả GP châu Âu (57 vòng)
1.Vettel            RedBull              1:40:29.571
2.Hamilton        McLaren            +05.042
3.Button           McLaren             +07.658
4.Barrichello     Williams             +20.627
5.Kubica          Renault              +22.122

Xếp hạng tay đua 
1.Hamilton     McLaren      127 điểm
2.Button        McLaren      121
3.Vettel         Red Bull      115
4. Webber      Red Bull     103
5.Alonso        Ferrari         96

Xếp hạng đội đua

1.McLaren      248 điểm
2.Red Bull      218
3.Ferrari         163
4.Mercedes    108    
5.Renault        89

P.Chi
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/27/2012 2:01:27 PM
Hãy thể hiện đi GS đừng để mất RPV vì lúc này anh ấy là người rất quan trọng trong kế hoạch của GS đó, còn vài vụ nữa hãy nhanh tay và rước họ về Emirates thế là ổn./.
Khát Vọng - 5/27/2012 1:04:18 PM
Chúa sẽ không vui khi bị so sáhn với một kẻ đạo đức giả đâu
bboy - 5/27/2012 1:15:54 PM
Nực cười với cái kiểu tính cup "đếm cua trong lỗ" ) Xin hỏi bạn lấy j ra đảm bảo sau 30 năm Pep hay Mou sẽ có 15 cái cup châu Âu )))) Chả ai nói trước được tương lai đâu, tốt nhất là bạn nên ráng...
Bảo Chi Lâm - 5/27/2012 1:06:13 PM
Thư Anh viết bài này như cay cú tuyển Ý thì phải! Chẳng khách quan gì cả! May mà Ý vừa thắng trận làm nóng 6 sao! Không thì lại bị vùi dập còn kinh khủng hơn nữa
Dũng - 5/27/2012 1:18:31 PM
Đã bảo Philani trận này không đá rồi mà vẫn còn đưa vào comment. Trước khi comment thì hãy đọc qua bài báo 1 lượt đi nhé! Đúng là "thùng rỗng kêu to"