Chạy

FIA ra phán quyết cuối cùng cho "ông trùm" Briatore

15/04/2010 06:18 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) - Liên đoàn ô tô thế giới (FIA) cuối cùng cũng đã chấm dứt những tranh cãi với “ông trùm” Flavio Briatore liên quan tới vụ “Crashgate”.

FIA đã cấm Briatore tham dự F1 suốt đời sau khi phát hiện thấy “ông trùm” này dính líu tới vụ yêu cầu Nelson Piquet Jnr gây tai nạn ở Singapore Grand Prix 2008, qua đó tạo điều kiện để F. Alonso giành chiến thắng. Tuy nhiên, một phiên tòa ở Paris hồi tháng Giêng vừa qua đã bác bỏ hình phạt của FIA đối với Briatore.

"Ông trùm" Briatorre

Chủ tịch FIA, ông Jean Todt hồi tháng trước tuyên bố những hành động của Briatore và Pat Symonds, kỹ sư trưởng của đội đua Renault, “có thể dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng”. Tuy vậy, các cuộc đàm phán giữa luật sự đại diện cho FIA cũng như Briatore vẫn tiếp tục diễn ra, với kết quả là Briatore và Symonds sẽ bị cấm tham gia F1 cho tới 1/1/2013.

Thông báo của FIA cho biết: “Sau các cuộc thảo luận giữa luật sư của FIA, ông Flavio Briatore và ông Pat Symonds, chúng tôi đưa ra một đề nghị với Chủ tịch FIA với quan điểm chấm dứt những tranh cãi về mặt pháp lý. Cả ông Briatore và ông Pat Symonds đã nhận thấy lỗi của mình trong vụ việc vốn dẫn tới tai nạn của Nelson Piquet Junior ở Grand Prix Singapore 2008. Hai người cũng đã bày tỏ sự hối tiếc tới những gì mà mình gây ra cho danh tiếng của FIA, cũng như đội đua Renault. Họ sẽ bị cấm tham dự bất cứ hoạt động nào của FIA cho tới ngày 31/12/2012, cũng như những giải đấu khác được đăng ký trong lịch của FIA cho tới khi mùa giải 2011 kết thúc. Họ cũng bị cấm tham gia tất cả các hoạt động thương mại trong thời gian đó. Ngoài ra, hai người này cũng sẽ không được tiếp tục kiện FIA về vụ việc ở Grand Prix Singapore 2008. Chủ tịch FIA đã đánh giá đây là những biện pháp mạnh tay của FIA nhằm không để những vụ việc như thế này tái diễn trong F1”. 

Như vậy là so với lệnh cấm tham gia F1 suốt đời, lệnh cấm mới của FIA đã mở ra cơ hội tham dự trở lại môn thể thao tốc độ này cho cả ông Briatore và ông Pat Symonds. Tuy nhiên, “ông trùm” một thời của F1 mới đây đã khẳng định rằng tình yêu của ông dành cho môn thể thao này đã không còn như trước nữa.

Trà My (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm