Schumi tái xuất giang hồ

Thứ Năm, 24/12/2009 08:52

(TT&VH) - Hồi tháng Bảy, anh từng dự định trở lại với làng đua F1 để thi đấu cho Ferrari, nhưng bất thành. Lần này thì hoàn toàn là sự thực: Michael Schumacher chính thức tái xuất trong màu áo Mercedes ở mùa giải 2010.

Thông tin trên được nhật báo Bild tiết lộ trong số ra ngày hôm qua. Theo đó, huyền thoại người Đức đã đồng ý ký một hợp đồng có thời hạn 1 năm với Mercedes và nhận được mức lương 7 triệu euro (10 triệu USD). Quyết định trở lại của tay lái 40 tuổi này, sau hơn 3 năm nghỉ hưu, được xem là sự kiện đáng chú ý nhất của kỳ chuyển nhượng mùa đông năm nay.

Michael Schumacher đã chính thức trở lại

Thực ra, thì Michael Schumacher đã dự định tái xuất hồi tháng7, nhưng bất thành. Dạo ấy, Ferrari thiếu người trầm trọng sau khi Felipe Massa chấn thương, hai tay lái Luca Badoer và Marc Gene thì quá ít kinh nghiệm cọ xát. BLĐ đội đua này đã cầu cứu đến Schumi, khi đó đang là cố vấn kỹ thuật của đội đua. Tay lái người Đức đã đồng ý và bước vào luyện tập trở lại, song anh đã không thể vượt qua được bài test thể lực vì chưa bình phục chấn thương cổ gặp phải hồi tháng Hai khi tham dự một cuộc đua môtô tại TBN.

Michael Schumacher

Sinh ngày 3/1/1969 tại Hurth-Hermulheim, Đức

Đã 7 lần vô địch thế giới: 1994, 1995 (với đội Benetton), 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 (với Ferrari)

Đã tham dự 250 cuộc đua, 68 lần giành pole, 154 lần giành podium, 91 lần nhất chặng (lần đầu là ở GP Bỉ năm 1992, lần cuối là GP Trung Quốc 2006).

Tuy nhiên, trong thời gian qua, tình trạng thể lực của Schumi đã được cải thiện đáng kể và những cuộc kiểm tra y tế gần nhất đã cho thấy anh hoàn toàn đủ sức khỏe để có thể thi đấu trở lại trong môi trường F1. Mercedes, đội đua từng vô địch mùa giải 2009 ở cả nội dung đồng đội và cá nhân với tên cũ Brawn GP, đã chọn lão tướng người Đức để chuẩn bị cho kế hoạch bảo vệ vương miện của mình. Tháng trước, Jenson Button đã đồng ý chuyển đến Ferrari, còn Rubens Barrichello tìm động lực mới tại Williams. Mới đây, Mercedes đã ký hợp đồng với Nico Rosberg, nhưng rõ ràng cậu con trai của huyền thoại Keke Rosberg chưa đủ bản lĩnh để gánh vác trách nhiệm của cả đội đua. Schumi, với kinh nghiệm dày dạn qua nhiều năm thi đấu, được xem là sự bổ sung hoàn hảo.

Tất nhiên, Schumi sẽ phải đối phó với không ít khó khăn trong ngày trở lại. F1 là một môn thể thao đòi hỏi khả năng chịu đựng áp lực lớn, cũng như sự luyện tập thường xuyên. Schumi rất chăm chỉ luyện tập trong suốt 5 tháng qua, nhưng kinh nghiệm cọ xát thực tế của anh kể từ sau khi giải nghệ cuối năm 2006 chỉ là con số không. Đó là chưa kể tháng Giêng tới, anh sẽ bước sang tuổi 41. Song Schumi tin rằng việc tái xuất với ông bầu Ross Brawn sẽ là một yếu tố hết sức thuận lợi của anh. Đây là một cặp thầy-trò nổi tiếng ở thập niên 90 cũng như đầu thế kỷ 21. Với Brawn, Schumi từng giành 7 chức VĐTG trong cả hai màu áo Bennetton (2) và Ferrari (5), vô địch chặng 91 lần và trở thành một huyền thoại thực sự của làng đua tốc độ.

Sự trở lại của Schumi, dù thành công hay không, vẫn mang đến những tin vui cho FIA cũng như các tay lái hiện tại. Không ít đường đua sẽ lôi kéo được nhiều khán giả tới xem hơn nhờ có hình ảnh của Schumi, thần tượng của rất nhiều fan đam mê tốc độ. Còn đối với các thế hệ sau này, việc so tài với đàn anh nổi tiếng này sẽ tạo nên những động lực thi đấu thực sự. Ở mùa giải mới, người ta đang háo hức chứng kiến những cuộc so tài giữa hai thế hệ khi Schumi đụng Hamilton (vô địch thế giới 2008) hay Sebastian Vettel, người có biệt danh “Baby Schumi”.

 

41 tuổi đâu phải đã già

Schumi không phải trường hợp đầu tiên tái xuất trong làng đua F1. Thậm chí có tay lái sau khi trở lại vẫn đủ sức giành ngôi vô địch thế giới. Bởi thế, tuổi tác nhiều khi không thực sự quan trọng nếu như tài năng của một tay lái vẫn không hề mai một.

Juan Manuel Fangio (1911-1995) là nhà vô địch thế giới cao tuổi nhất trong lịch sử F1. Tay lái quá cố người Argentina này đã giành chức VĐTG lần thứ 5 khi đã 46 tuổi (1957). Còn kỷ lục về tay đua vô địch chặng già nhất thuộc về Luigi Fagioli, khi ông về nhất tại Grand Prix Pháp năm 1951 ở tuổi… 53. Schumi là trường hợp tái xuất chú ý nhất kể từ khi tay đua người Áo Niki Lauda, chấm dứt quãng thời gian giải nghệ 2 năm, để thi đấu ở mùa 1982 cho McLaren. Hai năm sau, ông giành chức vô địch thế giới ở tuổi 35.

Và Schumi cũng hạ quyết tâm vô địch ngay mùa đầu tiên tái xuất. “Tôi đã giành được nó 7 lần, và bây giờ đang thi đấu cho một đội đua vừa mới giành cú đúp. Bạn sẽ mong chờ điều gì, nếu không phải chức vô địch?”

2009 – năm của những đổi thay

- 5/3/2009: Honda, đội đua đã tuyên bố phá sản cuối mùa trước, đã trở lại với cái tên mới Brawn GP, và cuối cùng giành cú đúp vô địch cá nhân và đồng đội.

- 24/07/09: Felipe Massa phải nhập viện vì bị tai nạn ở cuộc đua thử tại Grand Prix Hungary, và sau đó phải nghỉ thi đấu đến hết mùa.

- 21/08/09: Nelson Piquet Jr bị Renault sa thải (Grosjean), sau đó vỡ lở vụ “crashgate” khi Renault cố tình dàn dựng vụ tai nạn ở Grand Prix Singapore 2008.

- 03/09/09: Giancarlo Fisichella chuyển từ Force Indian sang Ferrari để thay thế Massa đến hết mùa, do tay lái phụ Badoer quá tệ, còn Schumacher không đủ thể lực.

- 17/09/09: “Tay chơi” Flavio Briatore tuyên bố từ chức giám đốc điều hành Renault. 3 ngày sau, đội đua này nhận án treo 2 năm vì vụ crashgate, còn bản thân Briatore bị cấm tham gia F1 vô thời hạn.

- 01/10/09: Fernando Alonso tuyên bố chia tay Renault để đến với Ferrari ở mùa giải 2010. Sự kiện này khiến Raikkonen phải rời Ferrari, còn Kubica cập bến Renault.

- 04/11/09: Toyota tuyên bố rút lui khỏi F1 vì khó khăn tài chính

- 16/11/09: Brawn GP đổi tên thành Mercedes GP

- 18/11/09: Nhà vô địch 2009 Jenson Button chuyển sang McLaren.

- 22/12/09: Kimi Raikkonen xác nhận chia tay F1 và sẽ thi đấu ở World Rally Championship 2010.

- 23/12/09: Michael Schumacher chính thức trở lại F1 trong màu áo Mercedes GP

P.Chi

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

Ken Phan - 2/13/2012 12:33:59 PM
theo tôi tước đi danh hiệu hoa hậu của Mai Phương Thúy thì quá khắc khe trong khi đó vẫn còn nhiều cô người mẫu có những hình ảnh quá trớn hơn kìa. Mai Phương Thúy theo tôi biết là Hoa hậu mà được...
Tân - 2/13/2012 12:07:56 PM
Fed giận quá mất khôn. Đáng lẽ không nên trách các đồng đội trong khi chính anh cũng thất bại. Hi vọng anh đừng như thế nữa. Những năm tháng đỉnh cao ngày càng ngắn Fed ạ...Chúc anh sẽ lại vô địch GS...
Nguyễn Quôc Đạt - 2/13/2012 12:05:15 PM
Bàn thắng của Henry ở cuối trận công lớn thuộc về cầu thủ thất sủng Arsarvin nhưng truyền thông cứ ca ngợi thái quá Henry .Nên công bằng với tất cả dù cầu thủ đó không được ưa thích
realfan - 2/13/2012 11:41:22 AM
@changhiu: xem kỹ thì đúng là Suarez đã đúng. Phần sai ở đây là Erva và MU. Tại sao MU, Erva, Feguson không lên tiếng xin lỗi, như thế mới là đội bóng lớn, dám thừa nhận việc làm sai khi Feguson có...
Đông Hà - 2/13/2012 11:43:49 AM
Chừng nào Real còn Rô điệu khi đó Barca coi như được chấp 1 người, có khi còn hơn (trận nào mà chẳng có...thẻ đỏ). Thế thì cũng phải "cám ơn" Real chứ!