Valentino Rossi vô địch Motor GP: Lần thứ 9 cho “The Doctor”!

Thứ Hai, 26/10/2009 08:49 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Một tuần sau khi Jenson Button trở thành tân vô địch thế giới ở thể loại F1, nội dung Motor Grand Prix cũng sớm tìm ra nhà quán quân của mùa giải 2009. Và đó là một cái tên rất đỗi quen thuộc: ĐKVĐ Valentino Rossi, với biệt danh “The Doctor”.

Việc Rossi đăng quang tại Malaysia chiều hôm qua thực ra đã nằm trong sự tiên đoán của giới chuyên môn. Cuối tuần trước, sau khi kết thúc chặng 15 (GP Australia), tay lái người Italia đã giành được 270 điểm trên BXH cá nhân, nhiều hơn Jorge Lorenzo, đồng đội ở đội đua Yamaha tới 38 điểm, trong khi mùa giải chỉ còn 2 chặng (số điểm tối đa 1 chặng là 25). Điều đó có nghĩa là chỉ cần về thứ 4 ở Malaysia (13 điểm) là Rossi sẽ lên vô địch, bất chấp mọi kết quả khác. Và ngay từ lúc chặng đua mở màn, kịch bản Rossi đăng quang đã được vạch ra sẵn sau khi anh giành pole còn đối thủ cạnh tranh Lorenzo xuất phát cuối cùng.

Valentino Rossi ăn mừng danh hiệu quán quân Motor Grand Prix  mùa giải 2009

Thực tế thì tay lái người TBN về thứ nhì ở ngày phân hạng, song ở ngày đua chính thức thì anh lại gặp sự cố về kỹ thuật khi khởi động nên có mặt ở pit-lane muộn. Mặc dù rất cố gắng nhưng kết thúc 21 vòng đua, Lorenzo cũng chỉ cán đích ở vị trí thứ 4. Người xếp ngay phía trên anh chính là Rossi, và chừng đó là đủ cho những màn ăn mừng đầy phấn khích của “The Doctor” cũng như hàng triệu CĐV Italia Một tuần sau khi vô địch tại quê nhà Australia, nhà vô địch năm 2007 Casey Stoner tiếp tục lên ngôi ở Malaysia. Song sự tỏa sáng ấy đã quá muộn mằn và chỉ giúp anh củng cố vị trí thứ ba trên BXH cá nhân với 220 điểm. Còn người chiến thắng thực sự là Rossi với chức VĐTG thứ 7 ở thể loại Motor Grand Prix và thứ 9 trong sự nghiệp, nếu tính cả những danh hiệu ở thể loại 125 phân khối (1997) và 250 phân khối (1999).

Đã có nhiều thời điểm, người ta nghĩ rằng Valentino Rossi không còn nhiều động lực với những chiếc xe hai bánh nữa. Những tin đồn về khả năng tạm biệt Motor GP để bước chân vào làng F1 càng xuất hiện nhiều khi anh có vài lần đua thử cho Ferrari và nhận được những đánh giá khá tích cực từ phía ông bầu Jean Todt (hiện là chủ tịch FIA). Tuy nhiên, The Doctor vẫn gắn bó với Motor GP và còn nguyên khát vọng chiến thắng. Mùa giải này, anh tiếp tục thi đấu rất ổn định với 6 chức vô địch chặng, và giành podium (tốp 3) ở 12/16 Grand Prix. Ở thể loại 250 phân khối, tay lái Hiroshi Aoyama (Honda) đã kỷ niệm sinh nhật thứ 28 của mình bằng chức vô địch tại Valencia và đã chạm một tay vào chức vô địch. Trước chặng cuối tại Valencia, anh đã giành 252 điểm, hơn Simoncelli 21 điểm. Còn ở thể loại 125 phân khối, nhà vô địch đã được xác định từ tuần trước là Julian Simon của đội Aprilia.
 

Xếp hạng tay đua

1.Rossi Yamaha 286

2.Lorenzo Yamaha 245

3.Stoner Ducati 220

4.Pedrosa Honda 209

5.Dovizioso Honda 152

Xếp hạng đội đua

1.Yamaha 366

2.Honda 272

3.Ducati 261

4.Suzuki 131

5.Kawasaki 108

The Doctor & 9 lần lên đỉnh thế giới

125 phân khối: 1997

250 phân khối: 1999

500 phân khối: 2001

Motor Grand Prix: 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2009

P.Chi


0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
The Docter thi đấu rất tuyệt xin chúc mừng anh. Mình rất hâm mộ Docter nhưng cũng phải nói rằng Lorenzo rất vì đồng đội khi anh bọc lót cho Rossi suốt giải đua,dù Rossi là đối thủ trực tiếp của anh khi chinh phục Grande Prix
dang xuan hoa  (xuanhoa_kid_to@yahoo.com) (08:01 30/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/27/2012 2:01:27 PM
Hãy thể hiện đi GS đừng để mất RPV vì lúc này anh ấy là người rất quan trọng trong kế hoạch của GS đó, còn vài vụ nữa hãy nhanh tay và rước họ về Emirates thế là ổn./.
Khát Vọng - 5/27/2012 1:04:18 PM
Chúa sẽ không vui khi bị so sáhn với một kẻ đạo đức giả đâu
bboy - 5/27/2012 1:15:54 PM
Nực cười với cái kiểu tính cup "đếm cua trong lỗ" ) Xin hỏi bạn lấy j ra đảm bảo sau 30 năm Pep hay Mou sẽ có 15 cái cup châu Âu )))) Chả ai nói trước được tương lai đâu, tốt nhất là bạn nên ráng...
Bảo Chi Lâm - 5/27/2012 1:06:13 PM
Thư Anh viết bài này như cay cú tuyển Ý thì phải! Chẳng khách quan gì cả! May mà Ý vừa thắng trận làm nóng 6 sao! Không thì lại bị vùi dập còn kinh khủng hơn nữa
Dũng - 5/27/2012 1:18:31 PM
Đã bảo Philani trận này không đá rồi mà vẫn còn đưa vào comment. Trước khi comment thì hãy đọc qua bài báo 1 lượt đi nhé! Đúng là "thùng rỗng kêu to"