Đua xe F1, chặng 15 Grand Prix Nhật Bản: Vettel chưa đầu hàng

Thứ Hai, 05/10/2009 09:02 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Vẫn chưa thể có một lễ đăng quang sớm cho Jenson Button và Brawn GP ở Grand Prix Nhật Bản. Và “kẻ phá bĩnh” họ chính là tài năng trẻ người Đức Sebastian Vettel (Red Bull), người đã giành pole xuất phát ở chặng đua này.

Một trong những phẩm chất khiến Sebastian Vettel được đánh giá là một Michael Schumacher mới chính là khả năng tận dụng cơ hội để chiến thắng. Ở mùa giải này, tay lái của Red Bull đã bảo vệ cực tốt lợi thế giành pole xuất phát ở Thượng Hải và Silverstone, để rồi sau đó nở nụ cười rạng rỡ trên bục podium. Và điều tương tự đã lặp lại ở Suzuka chiều hôm qua. Vettel lại xuất phát đầu tiên, và chính anh là người hoan hỉ nhất khi khui champagne ăn mừng.

Sebastian Vettel (Red Bull) giành pole chặng 15 Grand Prix Nhật Bản

Trước khi cuộc đua chính thức diễn ra, Lewis Hamilton (xuất phát thứ 3) được xem là đối thủ nguy hiểm nhất của Sebastian Vettel nhờ phong độ khá tốt gần đây (vô địch ở Singapore). Những lo ngại ấy hoàn toàn có cơ sở bởi ngay vòng đua đầu tiên, tay lái người Anh này đã tận dụng tốt hệ thống KERS (phục hồi năng lượng trong khi phanh) để vượt mặt Trulli và gây sức ép lên Vettel. Nhưng không có một cuộc vượt mặt nào xảy ra bởi Vettel đã tỏ ra rất bình tĩnh trong xử lý tình huống. Anh liên tiếp lập fastest lap để bỏ xa Hamilton 1,9 giây (vòng 2), 3,3 giây (vòng 9) và sau lượt vào pit đầu tiên là 4,3 giây. Đồng thời lão tướng Jarno Trulli cũng kịp thời đòi lại vị trí thứ hai. Không có nhiều bất ngờ ở phần còn lại của chặng đua khi cả ba tay lái này đều cán đích đúng thứ tự xuất phát và cùng nhau ăn mừng trên bục podium.

Trong lần đầu tiên tham dự Grand Prix Nhật Bản (2007), Vettel đã trải qua một kỷ niệm buồn khi phải bỏ cuộc vì va chạm với Webber, người hiện là đồng đội của anh. Năm sau đó, Vettel về thứ 6, còn bây giờ là ngôi nhất chặng. chiến thắng này giúp Vettel tiếp tục nuôi hy vọng, dù rằng rất mong manh, về một cuộc lội ngược dòng thần kỳ. Khi mùa giải chỉ còn hai chặng nữa (tại Brazil và UAE) là kết thúc, Vettel đang kém Button (về thứ 8) 16 điểm, và Barrichello (thứ 7) 2 điểm. Cơ hội để đăng quang không nhiều, song việc giành vị trí á quân là hoàn toàn khả thi đối với Vettel. Nên nhớ rằng ở hai mùa giải gần nhất, F1 đều có những kết thúc rất kịch tính ở giai đoạn cuối.

Red Bull đã có một ngày buồn vui lẫn lộn. Trong khi Vettel khui champagne trên bục vinh quang thì đồng đội của anh, Mark Webber ngậm ngùi vì chỉ cán đích thứ 16. Mặc dù vậy, với 10 điểm kiếm được từ hai tay lái này, Red Bull cũng khiến Brawn GP phải tạm hoãn lễ ăn mừng chức vô địch đội đua. Tuy nhiên, điều này chỉ còn là vấn đề thời gian bởi hiện tại, Brawn GP đang nhiều hơn Red Bull 35,5 điểm. Mà số điểm tối đa một đội đua giành được ở hai chặng cuối chỉ là 36 điểm. Điều đó có nghĩa chỉ cần giành 1 điểm ở chặng đua kế tiếp là Brawn GP sẽ lên ngôi. Đây là một kết quả không ai ngờ khi mùa giải bắt đầu bởi Brawn GP có tiền thân là Honda, đội đua gặp khốn khó về tài chính.

Tạm biệt xứ sở hoa anh đào, vòng quay F1 sẽ đưa các tay lái đến Brazil, đất nước vừa vinh dự giành quyền đăng cai Olympics 2016. Hãy chờ đón những vinh quang, và cả nỗi buồn ở đường đua Sao Paulo 2 tuần nữa.

Kết quả Grand Prix Nhật Bản (53 vòng)

1.Vettel Red Bull 1h28’20”443

2.Trulli Toyota +4”877

3.Hamilton McLaren +6”472

4.Räikkönen Ferrari +7”940

5.Rosberg Williams +8”793

6.Heidfeld BMW +9”509

7.Barrichello Brawn GP +10”641

8.Button Brawn GP +11”474

Xếp hạng tay đua

1.Button Brawn GP 85 điểm

2.Barrichello Brawn GP 71

3.Vettel Red Bull 69

4.Webber Red Bull 51,5

5.Raikkonen Ferrari 45

Xếp hạng đội đua

1.Brawn GP 156 điểm

2.Red Bull 120,5

3.Ferrari 67

4.McLaren 65

5.Toyota 54,5
 
P.Chi
0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
Trong làng đua F1 năm nay tôi chỉ thấy thực sự 2 tài năng là Hamilton và Raikkonen. Có những chặng đua họ xuất phát sau nhưng đều cải thiện đáng kể thứ hạng của mình. Button với chiếc xe khá tốt thể hiện ở đầu mùa với những lần nhất chặng liên tiếp nhưng giờ đây đã thường xuyên ở vị trí không podium. Có thể cuối cùng anh ta sẽ vô địch giải, nhưng những phát biểu vội vàng, nhận mình là "tay đua số 1" cách đây mấy tháng mà quý báo đã đăng tải thì thấy thật nực cười.
Vũ Dương Tùng - IOIT  (vdtung@ioit.ac.vn) (08:19 05/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực tuyệt vời của Vettel. Đội đua Toyata đã có 1 ngày làm việc vất vả nhưng cực kỳ chính xác để đưa Trulli trở lại vị trí thứ hai sau khi vào pit. Kimi cũng khá thành công, 1 lần nữa cho thấy khả năng bứt phá cán đích thứ 4 dù chỉ xuất phát thứ 8. có lẽ Ferrari đã sai lầm khi quyết định chấm dứt hợp đồng với "người tuyết". Hi vọng anh sẽ tìm được bến đỗ mới.
Betty  (fall_alonesam@yahoo.com) (12:26 05/10/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/27/2012 2:01:27 PM
Hãy thể hiện đi GS đừng để mất RPV vì lúc này anh ấy là người rất quan trọng trong kế hoạch của GS đó, còn vài vụ nữa hãy nhanh tay và rước họ về Emirates thế là ổn./.
Khát Vọng - 5/27/2012 1:04:18 PM
Chúa sẽ không vui khi bị so sáhn với một kẻ đạo đức giả đâu
bboy - 5/27/2012 1:15:54 PM
Nực cười với cái kiểu tính cup "đếm cua trong lỗ" ) Xin hỏi bạn lấy j ra đảm bảo sau 30 năm Pep hay Mou sẽ có 15 cái cup châu Âu )))) Chả ai nói trước được tương lai đâu, tốt nhất là bạn nên ráng...
Bảo Chi Lâm - 5/27/2012 1:06:13 PM
Thư Anh viết bài này như cay cú tuyển Ý thì phải! Chẳng khách quan gì cả! May mà Ý vừa thắng trận làm nóng 6 sao! Không thì lại bị vùi dập còn kinh khủng hơn nữa
Dũng - 5/27/2012 1:18:31 PM
Đã bảo Philani trận này không đá rồi mà vẫn còn đưa vào comment. Trước khi comment thì hãy đọc qua bài báo 1 lượt đi nhé! Đúng là "thùng rỗng kêu to"