Đua xe Công thức 1, chặng 12 Grand Prix Bỉ: “Người tuyết” trở lại

Thứ Hai, 31/08/2009 10:17 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Felipe Massa vẫn chưa thể thi đấu, song Ferrari đã có thể phần nào yên tâm vì “người tuyết” Kimi Raikkonen đang trở lại phong độ đỉnh cao bằng cách giành được chức vô địch chặng đầu tiên ở mùa giải này.

Trước khi cuộc đua chính thức diễn ra, không nhiều người đánh giá cao khả năng vô địch của Kimi Raikkonen vì anh chỉ xuất phát thứ 6. Tuy nhiên, tay lái người Phần Lan đã tranh thủ được một số vụ va chạm ở ngay đầu chặng đua để áp sát và sau đó vượt qua Fisichella, người bất ngờ giành pole trong ngày đua phân hạng.

Cơn mưa ngay trước khi bắt đầu cuộc đua đã ảnh hưởng khá lớn đến tốc độ cũng như sự an toàn của các tay lái. Ngay vòng đầu tiên, đã có vài xe bị va chạm với nhau. Barrichello và Jarno Trulli đều phải vào pit để sửa, song chỉ có tay lái người Brazil đua tiếp. Tiếp đó, đến lượt Romain Grosjean va chạm với xe Button và khiến chiếc xe của tay lái này đâm vào tường ở góc cua Les Combe và phải bỏ cuộc. Tương tự tay lái trẻ Alguersuari cũng tông vào ĐKVĐ thế giới Lewis Hamilton khiến cả hai đều phải rời cuộc chơi.

Kimi Raikkonen đang trở lại phong độ đỉnh cao

Tôi chẳng kịp hiểu gì thì đã bị đâm từ phía sau” Button phàn nàn. Liên đoàn ô tô thế giới (FIA) thì hứa sẽ điều tra tất cả các vụ tai nạn tại đường đua Spa Francorchamps. Còn Raikkonen thì đã vượt qua Fisichella ngay sau khi xe an toàn vào pit, và hai tay lái đi qua góc cua Kemmel Straight. Cả hai tay lái này đã so tài rất quyết liệt khi cùng vào pit sau đó. Trước khi cuộc đua kết thúc khoảng 13 vòng, họ lại cùng vào pit lần hai và khoảng cách lúc này cũng chỉ là 1 giây. Kết thúc 44 vòng đua, Raikkonen cán đích với thành tích 1h23’50”995, chỉ nhanh hơn Fisichella 0.939 giây.

Đó rõ ràng là một thời điểm khó có thể quên với Raikkonen. Lần gần nhất tay lái này nhất chặng là ở đường đua Catalunya hồi tháng 4 năm ngoái. Từ đó đến nay, “người Tuyết” đã trải qua 26 chặng liên tiếp không vô địch. Đây cũng là chức vô thứ 18 trong sự nghiệp của Raikkonen, nhà VĐTG năm 2007. Đường đua Spa rõ ràng là đất lành của Raikonen vì anh đã vô địch tại đây 4 lần trong 5 năm gần nhất.

Có thể mùa giải này Ferrari không thể vô địch song chiến thắng vừa qua là một sự khích lệ cực lớn về tinh thần trong bối cảnh Felipe Massa vẫn chưa thể thi đấu trở ngại. Trong khi đó, dù chỉ về thứ nhì, song Fisichella cũng trải qua một Grand Prix đáng nhớ để giành những điểm số đầu tiên cho Force Indian, đội đua mà anh đã khoác áo từ đầu mùa giải trước.

Trái lại, đây là một chặng đua đáng quên đối với Jenson Button. Tai nạn ở ngay những vòng đua đầu tiên khiến cho tay lái người Anh lần đầu tiên phải bỏ cuộc ở mùa giải này. Button từng vô địch ở 6 trong số 7 chặng đầu mùa, thế nhưng kể từ Grand Prix Anh đến nay, anh chưa một lần giành podium (tốp 3), chứ đừng nói đến chức vô địch. Tay lái này tỏ vẻ tức giận “Tôi đã khởi đầu rất tốt, đã vượt qua Lewis, trong khi Rubesn gặp vấn đề. Tôi đã leo lên vị trí thứ 4 (xuất phát thứ 14)”.

Nhưng chưa có bất cứ động thái phạt hay bồi thường điểm nào từ phía FIA, và bây giờ khoảng cách của Button với người thứ nhì Barrichello chỉ còn là 16 điểm. Sau hai chặng đua liên tiếp phải bỏ cuộc, Sebastian Vettel đã lấy lại phong độ khi cán đích ở vị trí thứ ba ở Spa. Trên BXH cá nhân, anh đang tạm xếp thứ 3 với 53 điểm.

Xếp hạng Grand Prix Bỉ

1.Raikkonen Ferrari 1h23’50”995

2.Fisichella Force India +0”939

3.Vettel RedBull +3”875

4.Kubica BMW Sauber +9”966

5.Heidfeld BMW Sauber 11”276

6.Kovalainen McLaren 32”763

7.Barrichello Brawn 35”461

8.Rosberg Williams 36”208

Xếp hạng tay đua

1.Button Brawn 72 điểm

2.Barrichello Brawn 56

3.Vettel Red Bull 53

4.Webber Red Bull 51.5

5.Raikkonen Ferrari 34

Xếp hạng đội đua

1.Brawn 128 điểm

2.RedBull 104.5

3.Ferrari 56

4.McLaren 44

5.Toyota 38.5

T.K

0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
Toi da xem di xem lai raceday cua kimi, toi rat mong cho nhung chien thang lien tiep cua anh trong nhung chang toi. Toi muon hon nua la kimi se tro thanh huyen thoai thu 2 cua ferrari sau schumi
kimi nguyen  (manhanoi2@yahoo.com.vn) (02:14 05/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tuyệt vời quá Kimi, một món quà bất ngờ giành cho fan của Ferrari. Quả là khả năng chớp cơ hội lúc xuất phát của anh rất tuyệt. 3 chặng gần đây nhất, từ Hungary đến Valencia và đỉnh cao là Belgium "The Fin" đều có mặt trên podium dù vị trí xuất phát ngòai top 5, thậm chí là chốt sổ của top 10. Now xem F1 tôi lại có thêm 1 niềm vui nữa, đó là thời điểm khi 5 red lights vừa tắt, chăm chăm nhìn vào chiếc xe đỏ vì ở đó, tôi tin sẽ lại có những pha vượt ngọan mục, rất liều lĩnh và hồi hộp như chính phong cách thi đầu hết mình của anh vốn vậy. Vì vậy dù qualifying k tốt thì cũng k có gì phải buồn vì ngày mai (raceday) sẽ khác...Tôi vẫn luôn tin thế!!!!
Betty  (fall_alonesam@yahoo.com) (04:23 01/09/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/27/2012 2:01:27 PM
Hãy thể hiện đi GS đừng để mất RPV vì lúc này anh ấy là người rất quan trọng trong kế hoạch của GS đó, còn vài vụ nữa hãy nhanh tay và rước họ về Emirates thế là ổn./.
Khát Vọng - 5/27/2012 1:04:18 PM
Chúa sẽ không vui khi bị so sáhn với một kẻ đạo đức giả đâu
bboy - 5/27/2012 1:15:54 PM
Nực cười với cái kiểu tính cup "đếm cua trong lỗ" ) Xin hỏi bạn lấy j ra đảm bảo sau 30 năm Pep hay Mou sẽ có 15 cái cup châu Âu )))) Chả ai nói trước được tương lai đâu, tốt nhất là bạn nên ráng...
Bảo Chi Lâm - 5/27/2012 1:06:13 PM
Thư Anh viết bài này như cay cú tuyển Ý thì phải! Chẳng khách quan gì cả! May mà Ý vừa thắng trận làm nóng 6 sao! Không thì lại bị vùi dập còn kinh khủng hơn nữa
Dũng - 5/27/2012 1:18:31 PM
Đã bảo Philani trận này không đá rồi mà vẫn còn đưa vào comment. Trước khi comment thì hãy đọc qua bài báo 1 lượt đi nhé! Đúng là "thùng rỗng kêu to"