Đua xe F1, Chặng 11 - Grand Prix châu Âu: Barrichello giải khát

Thứ Hai, 24/08/2009 09:16 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Hạnh phúc vẫn dành cho những ai biết chờ đợi. Sau 5 năm đợi chờ và thất vọng, lão tướng Rubens Barrichello đã lại được hưởng cảm giác nhất chặng khi đăng quang ở đường đua Valencia chiều hôm qua.

Chức vô địch chặng gần nhất của Barrichello diễn ra hồi tháng 9/2004 ở đường đua Thượng Hải. Đó là mùa giải mà tay lái người Brazil này thi đấu rất hay và giành ngôi á quân chung cuộc, chỉ sau đồng đội Michael Schumacher. Nhưng cũng kể từ đó, Barrichello xa lạ với các chiến thắng. Ở mùa giải năm này, Brawn GP là một hiện tượng, song trải qua 10 Grand Prix, Barrichello đều phải núp dưới bóng của Jenson Button quá nhiều.

Ở Valencia thì khác, Barrichello đã xuất phát trước đồng đội người Anh (thứ 3 so với thứ 5) và anh cũng không chấp nhận đóng vai trò “chim mồi” nữa. Xuất phát sau bộ đôi Hamilton và Kovalainen, nhưng Barrichello vào pit muộn hơn bởi chiếc xe của anh chứa nhiều nhiên liệu. Và tay lái 37 tuổi này đã tận dụng được sự cẩu thả và chậm chạp của đội ngũ kỹ thuật McLaren khi Hamilton vào pit lần hai để chiếm vị trí dẫn đầu và bảo toàn nó đến khi cán đích, với 2,3 giây sớm hơn đối phương.

Barrichello (giữa) đăng quang ở đường đua Valencia chiều qua.


Trong 16 năm sự nghiệp của mình, Barrichello từng 67 lần giành podium (tốp 3), song đây mới là chức vô địch chặng thứ 10 của anh. Và với 10 điểm từ chiến thắng ở Valencia, tay lái người Brazil đã có một bước tiến đáng kể trên BXH cá nhân. Anh đã vượt qua bộ đôi Webber – Vettel của Red Bull để trở lại vị trí thứ 2 với 54 điểm, chỉ kém đồng đội Button, về thứ 7 chặng này, 18 điểm.

Được xem là đối trọng lớn nhất của Brawn GP, song Red Bull đã trải qua một chặng đua hết sức kém cỏi. Webber xuất phát thứ 9 và cũng cán đích ở vị trí ấy, còn Vettel còn tệ hơn thế. Tay lái trẻ người Đức đã phải bỏ cuộc khi chiếc xe của anh gặp vấn đề về khâu tiếp nhiên liệu ngay trong lần vào pit đầu tiên.

Trong nỗi nhớ Massa

Trong khi Barrichello ngập tràn vui sướng trên bục podium với champagne và chiến lợi phẩm thì người đồng hương Felipe Massa lại không khỏi ngậm ngùi. Tay lái 28 tuổi này đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần sau vụ tai nạn ở Budapest, song anh vẫn không thể thi đấu trở lại. Và khi mà niềm hy vọng Michael Schumacher cũng lỡ hẹn tái xuất do chưa bình phục chấn thương cổ thì Ferrari lại càng thêm nhớ Massa.

Ở Valencia ngày hôm qua, Ferrari đã phải cậy nhờ vào Luca Badoer, một tay lái đã 38 tuổi và 10 năm không cầm vô lăng ở một Grand Prix nào. Chính vì thế, chẳng có gì ngạc nhiên khi anh kết thúc chặng đua ở vị trí thứ 17/20, chỉ hơn 3 tay lái bỏ cuộc là Nakajima (Williams), Buemi (Toro Rosso) và Vettel (Red Bull). Đây là chặng đua thứ 50 trong sự nghiệp Badoer, và anh vẫn chưa giành nổi một điểm nào.

Điều an ủi cho Ferrari ở chặng đua này là phong độ khá ổn định của tay lái chủ lực Kimi Raikkonen. Người tuyết Phần Lan xuất phát ở vị trí thứ 6 và sau đó đã kết thúc chặng đua ở vị trí thứ 3. Đây là podium thứ 3 từ đầu năm, và thứ 60 trong sự nghiệp Raikkonen.

Kết quả Grand Prix châu Âu

1.Barrichello Brawn GP 1h35’51”289

2.Hamilton McLaren 02”358

3.Raikkonen Ferrari 00:15.994

4.Kovalainen McLaren 20”032

5.Rosberg Williams 20”870

6.Alonso Renault 27”744

7.Button Brawn GP 34”913

8.Kubica BMW Sauber 36”667

Xếp hạng tay đua

1.Button Brawn 72 điểm

2.Barrichello Brawn 54

3.Webber Red Bull 51.5

4.Vettel Red Bull 47

5.Rosberg Williams 29.5

Xếp hạng đội đua

1.Brawn GP 126 điểm

2.RedBull 98.5

3.Ferrari 46

4.McLaren 41

5.Toyota 38.5

P.Chi

0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
Đã 2 chặng liên tiếp Kimi có mặt trên podium. Điều này rất đáng khâm phục nếu nhìn lại vị trí xuất phát ban đầu của anh. Qualifying k nằm trong top 3 nhưng người tuyết thường kết thúc cuộc đua cao hơn so với position on grid ban đầu.
Julie  (fall_alonesam@yahoo.com) (06:35 24/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đây có lẽ là chặng đua nhiều cảm xúc nhất từ đầu mùa, cho dù vẫn là 1 chiến thắng nữa của BrawnGP. Nhưng lần này Rubens&đội ngũ KT đã làm nên cuộc lật đổ ngọan mục. 2 lần vào pit đều rất hòan hảo. Lần 1 vượt Kovalainen, lần 2 chiếm luôn ngôi đầu. Thế mới thấy tính đồng đội cao của F1. K chỉ McLaren,mechanical team của RB cũng quá chậm khiến Webber đánh mất lợi thế giành điểm so với Button, trắng tay rời cuộc đua trong khi đối thủ kịp bỏ túi 2đ quý giá.
Betty  (fall_alonesam@yahoo.com) (06:24 24/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/27/2012 2:01:27 PM
Hãy thể hiện đi GS đừng để mất RPV vì lúc này anh ấy là người rất quan trọng trong kế hoạch của GS đó, còn vài vụ nữa hãy nhanh tay và rước họ về Emirates thế là ổn./.
Khát Vọng - 5/27/2012 1:04:18 PM
Chúa sẽ không vui khi bị so sáhn với một kẻ đạo đức giả đâu
bboy - 5/27/2012 1:15:54 PM
Nực cười với cái kiểu tính cup "đếm cua trong lỗ" ) Xin hỏi bạn lấy j ra đảm bảo sau 30 năm Pep hay Mou sẽ có 15 cái cup châu Âu )))) Chả ai nói trước được tương lai đâu, tốt nhất là bạn nên ráng...
Bảo Chi Lâm - 5/27/2012 1:06:13 PM
Thư Anh viết bài này như cay cú tuyển Ý thì phải! Chẳng khách quan gì cả! May mà Ý vừa thắng trận làm nóng 6 sao! Không thì lại bị vùi dập còn kinh khủng hơn nữa
Dũng - 5/27/2012 1:18:31 PM
Đã bảo Philani trận này không đá rồi mà vẫn còn đưa vào comment. Trước khi comment thì hãy đọc qua bài báo 1 lượt đi nhé! Đúng là "thùng rỗng kêu to"