Đua xe F1, chặng 7 Grand Prix Thổ Nhĩ Kỳ : Istanbul vẫy gọi

Thứ Bảy, 06/06/2009 17:13 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH cuối tuần) - Có điểm gì chung giữa Jenson Button và Felipe Massa khi họ cùng tới Istanbul Chủ nhật này? Nếu như Button đang theo đuổi chức vô địch chặng thứ 4 liên tiếp thì Massa quyết tâm lần thứ 4 liên tiếp vô địch tại đường đua này, kể từ năm 2006 tới nay.

Có lẽ chẳng cần phải nói nhiều về Jenson Button. Cứ mỗi chặng đua trôi qua, phần còn lại của làng F1 thế giới lại đau đầu nghĩ xem làm thế nào để chặn đà tiến của tay lái này. Vô địch 5/6 chặng đầu mùa là một thành tích vô tiền khoáng hậu trong lịch sử môn thể thao này. Nhiều hơn đồng đội Barrichello 16 điểm và Sebastian Vettl tới 28 điểm, Button đang “cô đơn” trên con đường chinh phục chức VĐTG. Trái lại, với vỏn vẹn 8 điểm sau 6 chặng, chính Felipe Massa đã thừa nhận mình đã hết hy vọng đăng quang. Tay lái người Brazil giờ chỉ còn tập trung vào nhiệm vụ chiến đấu qua từng chặng đua chứ không dám mơ đến ngôi vô địch.

Hai tuần trước, Massa thi đấu không đến nỗi tệ ở Grand Prix Monacao khi cán đích thứ 4 và lập fastest lap. Đó là một sự khích lệ tinh thần khá lớn đối với anh. Còn ở Istanbul cuối tuần này, niềm lạc quan của Massa đến từ cái duyên đặc biệt của anh với đường đua Istanbul. Kể từ năm 2006 đến nay, Massa đều giành pole xuất phát và sau đó giành chức vô địch tại đây. Massa thân thuộc với đường đua này đến nỗi anh đã nói đùa rằng có lẽ mình nên nhập quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, dù hiện tại đang có phong độ cực tốt, nhưng trong 2 mùa giải gần nhất, Jenson Button đều rời Istanbul tay trắng.
 
Ở Istanbul, hiện tại thuộc về Button, nhưng quá khứ là của Massa

Điểm đặc biệt của Istanbul Park so với các chặng đua khác chính là việc các tay đua sẽ phải chạy ngược chiều kim đồng hồ. Trong số 17 chặng đua của mùa giải năm nay, chỉ có Grand Prix Brazil là có chung đặc điểm như thế. Có thể nhiều tay đua sẽ phàn nàn với quy định này, nhưng Felipe Massa thì không vì dường như đó là một lợi thế đối với anh, mà 3 chức vô địch liên tiếp ở các mùa giải 2006, 2007, 2008 chính là một minh chứng. Tại Grand Prix Brazil cũng thế. Trong 3 mùa giải gần nhất, tay lái này đã 2 lần vô địch (2006, 2008) và 1 lần về nhì (2007).

Trong lịch sử không có nhiều tay đua từng vô địch 4 năm liên tiếp ở cùng một chặng đua. Nếu tiếp tục giành chiến thắng ở Istanbul Park cuối tuần, này, Felipe Massa sẽ sánh ngang với những bậc tiền bối như Juan-Manuel Fangio, Jim Clark, Graham Hill, Ayrton Senna và Michael Schumacher.

Nhưng Istanbul chiều Chủ nhật này không chỉ có Massa và Button. 3 năm trước, khi mới 19 tuổi 53 ngày, Sebastian Vettel đã trở thành tay lái trẻ nhất tham dự một cuộc đua thử F1 (trong màu áo BMW) và ngay lập tức về nhất. Chỉ tiếc rằng ở cuộc đua chính thức, anh không được thi đấu. Bây giờ thì Vettel hoàn toàn có cơ hội khẳng định chính mình.

Đường đua Istanbul

Tham dự F1 từ: 21/8/2005.
Số lần tham dự giải F1: 4.
Chiều dài một vòng đua: 5,338 km.
Số vòng đua: 58 (309,356 km).
Số góc cua: 14 (8 trái, 6 phải).
Sức chứa tối đa: 110.000 người.
Tốc độ tối đa: 320 km/h.
Kỷ lục chạy một vòng nhanh nhất: 1 phút 24,770 giây, Montoya (McLaren) năm 2005.

Kết quả năm 2008: 1.Massa, 2. Hamilton, 3. Raikkonen

Xếp hạng tay đua

1.Button Brawn GP 51

2.Barrichello Brawn GP 35

3.Vettel Red Bull 23

4.Webber Red Bull 19.5

5.Trulli Toyota 14.5

Xếp hạng đội đua

1.Brawn GP 86

2.Red Bull 42.5

3.Toyota 26.5

4.Ferrari 17

5.McLaren 13 

Phương Chi

0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Cờ đã đến tay Vettel khi anh giành pole xuất phát. Cố lên Vettel!!!
Betty  (fall_alonesam@yahoo.com) (02:55 07/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/27/2012 2:01:27 PM
Hãy thể hiện đi GS đừng để mất RPV vì lúc này anh ấy là người rất quan trọng trong kế hoạch của GS đó, còn vài vụ nữa hãy nhanh tay và rước họ về Emirates thế là ổn./.
Khát Vọng - 5/27/2012 1:04:18 PM
Chúa sẽ không vui khi bị so sáhn với một kẻ đạo đức giả đâu
bboy - 5/27/2012 1:15:54 PM
Nực cười với cái kiểu tính cup "đếm cua trong lỗ" ) Xin hỏi bạn lấy j ra đảm bảo sau 30 năm Pep hay Mou sẽ có 15 cái cup châu Âu )))) Chả ai nói trước được tương lai đâu, tốt nhất là bạn nên ráng...
Bảo Chi Lâm - 5/27/2012 1:06:13 PM
Thư Anh viết bài này như cay cú tuyển Ý thì phải! Chẳng khách quan gì cả! May mà Ý vừa thắng trận làm nóng 6 sao! Không thì lại bị vùi dập còn kinh khủng hơn nữa
Dũng - 5/27/2012 1:18:31 PM
Đã bảo Philani trận này không đá rồi mà vẫn còn đưa vào comment. Trước khi comment thì hãy đọc qua bài báo 1 lượt đi nhé! Đúng là "thùng rỗng kêu to"