Chặng 6 F1 – Grand Prix Monaco: Không thể chặn nổi Button!

Thứ Hai, 25/05/2009 08:48 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Làm thế nào để ngăn chặn Jenson Button và Brawn GP? Câu hỏi ấy vẫn chưa thể có lời đáp bởi những gì họ làm được là vô tiền khoáng hậu. Ngày hôm qua, tay lái người Anh này lại một lần nữa đước hưởng hương vị chiến thắng trên podium, với chức cô địch thứ 5, sau 6 chặng đua kể từ đầu mùa.

Thật sự nhàm chán!. Kể từ đầu mùa, người ta đã quá quen với hình ảnh rạng rỡ của Brawn GP trên bục chiến thắng nhưng không một ai, không một đội đua nào có đủ khả năng để ngăn cản họ. Trong số 6 Grand Prix kể từ đầu mùa, chỉ có đúng một lần chức vô địch chặng trượt khỏi tay Brawn GP (Vettel – tại GP Thượng Hải), còn lại đều thuộc về Jenson Button.

Cho dù đường đua Monte Carlo được xem là một thử thách không hề dễ dàng với các tay đua, do diện tích mặt đường hẹp ngay trên các con phố và có không ít khúc quanh (một trong số đó đã khiến Hamilton gặp tai nạn ở vòng phân hạng), Jenson Button vẫn chiến thắng một cách khá là suôn sẻ. Lần thứ 4 từ đầu mùa giải này, anh giành pole xuất phát và sau đó cán đích trước người đồng đội Barrichello tới 7,6 giây. Trong lịch sử F1 hiếm có những tay đua nào lại có màn khởi đầu ấn tượng như thế. Button là tay lái thứ 7 trong lịch sử từng giành 5 chức vô địch sau 6 chặng đầu mùa. Người gần nhất lập được kỳ tích như thế là huyền thoại Michael Schumacher ở mùa giải 2004.

Có thể còn quá sớm để nói đến chức vô địch khi mà mùa giải mới đi qua được một phần ba chặng đường, nhưng rõ ràng Button đang là vô đối trên BXH các tay đua, và điều đặc biệt ở chỗ chẳng bao giờ người ta biết anh sẽ dừng lại. Nếu cứ tiếp tục thi đấu với phong độ như thế này thì việc đăng quang sớm là hoàn toàn có thể xảy ra. Với chiến thắng ở Monte Carlo chiều hôm qua, Button đã giành tới 51 điểm, hơn người thứ nhì Barrichello tới 16 điểm, và bỏ xa bộ đôi của Red Bull là Vettel (23) và Webber (19,5). Để tăng tính thuyết phục, có thể so sánh phong độ của anh với nhà vô địch mùa trước Lewis Hamilton, người chỉ giành 38 điểm sau 6 Grand Prix đầu mùa và sau đó chỉ vô địch với số điểm 98 (tức là chưa gấp đôi so với Button hiện tại).
 
Không thể chặn nổi Button!

Cho dù ông bầu Ross Brawn tuyệt đối phủ nhận chuyện lái chính – lái phụ ở Brawn GP, nhưng cứ dựa vào màn trình diễn của hai tay lái của họ suốt từ đầu mùa thì đã rõ. Lão tướng Barrichello, người vừa kỷ niệm sinh nhật thứ 37, xuất phát thứ 3 và đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tấn công Kimi Raikkonen để chiếm vị trí thứ nhì. Đó là phong độ của một “chim mồi” có hạng. Đây cũng là chặng đua thứ ba từ đầu mùa, Brawn GP giành những chiến thắng một –hai.

Nỗi buồn cho McLaren, hy vọng cho Ferrari

Một năm về trước, Hamilton đã đăng quang ở Monaco sau một cuộc đua khá kịch tính, nhưng bây giờ chỉ là một nỗi thất vọng. Sự kém cỏi của nhà ĐKVĐ thể hiện ngay ở vòng phân hạng khi bị lạc tay lái và đâm vào tường chắn cao su, để rồi sau đó xuất phát ở vị trí cuối cùng vì buộc phải thay hộp số.

Ở những con phố nhỏ hẹp của công quốc Monaco, việc leo từ thứ 20 lên tốp 10 đã là quá khó, chứ đừng nói đến giành podium (tốp 3). Mặc dù rất cố gắng, nhưng tay lái của McLaren này cũng chỉ cán đích ở vị trí thứ 12 và không giành được một điểm nào. Sau 6 chặng đua, Hamilton mới giành được 9 điểm, và không còn cơ hội để bảo vệ vinh quang ở mùa trước nữa. McLaren tiếp tục trải qua một chặng đua tay trắng vì tay lái còn lại là Kovalainen thậm chí còn phải bỏ cuộc. Ở BXH đội đua, McLaren đứng tận thứ 5 với vỏn vẹn 13 điểm, kém Brawn GP tới 73 điểm, một khoảng cách cực kỳ xa vời.

Trong ngày đua phân hạng, Raikkonen đã xuất sắc đứng thứ hai, và giới chuyên môn đã rất kỳ vọng “Người tuyết Phần Lan” sẽ phá vỡ sự thống trị của bộ đôi Button-Barrichello. Điều đó đã không xảy ra, nhưng dù sao với vị trí thứ 3, nhà VĐTG 2007 này đã trải qua một chặng đua khá thành công. Đây là lần đầu tiên ở mùa giải này, Ferrari có một đại diện trên bục podium. Về ngay phía sau Raikkonen chính là đồng đội Massa.
 

Kết quả Grand Prix Monaco

1.Button

Brawn

1h40’44”282

2.Barrichello

Brawn

+7”666

3.Raikkonen

Ferrari

+13”442

4.Massa

Ferrari

+15”110

5.Webber

RedBull

+15”730

6.Rosberg

Williams

+33”586

7.Alonso

Renault

+37.839

8.Bourdais

Toro Rosso

+1’03”142

Xếp hạng tay đua

1.Button

Brawn

51 điểm

2Barrichello

Brawn

35

3.Vettel

Red Bull

23

4.Webber

Red Bull

19.5

5.Trulli

Toyota

14.5

Xếp hạng đội đua

1.Brawn GP

86 điểm

2.RedBull

42.5

3. Toyota

26.5

4.Ferrari

17

5.McLaren

13

Phương Chi

0 thích.

Bình luận (4)

avatar đội bóng
Brawn thực ra cải tiến được công nghẹ là nhờ chính sách thay đổi về thông số kỹ thuật của FIA nên mới có thể rễ ràng chiến thắng như vậy. nếu để ý kỹ sẽ thấy kết quả của 2 tay đua đội Brawn là quá bất thường so với các năm khác. Ví dụ như năm ngoái, có mấy ai để ý đến thông tin về Barichello hay Button trong cả mùa giải đâu. Tôi tin Ferari với tiềm năng của mình sẽ chở lại trong một ngày không xa.
VinhHaLong  (manu.vpdk@gmail.com) (01:59 03/06/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
ủa, sao k thấy tác giả nói gì về tai nạn của Vettel nhỉ? Vì suy cho cùng, chính anh mới là người có khả năng cạnh tranh nhất với bộ đôi của Brawn GP mà.
Julie  (fall_alonesam@yahoo.com) (11:06 26/05/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tiếc là Kimi đã xuất phát k tốt nhưng với ưu thế của BGP 001 thì sớm muộn gì vị trí thứ 2 cũng về tay Barrichelo thôi. Đó là chưa kể thời gian vào pit của Ferrari lúc nào cũng chậm hơn Brawn GP vài giây. Cho nên mặc dù rất cố gắng nhưng khỏang cách giữa Rai và Bar cứ tăng dần. Anyway, it's nice to see "the Fin" back on the podium. Hopefully, this season won't be over soon.
Betty  (fall_alonesam@yahoo.com) (11:27 25/05/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
năm nay chắc Brown cải tiến thành công chiếc xe của mình mới mang đến thành công cho Button vậy. chứ mọi năm vẫn có Button thi đấu mà anh mất hut. tôi nghĩ đây là chiến thắng của cong nghệ
bacsi8gioi  (bacsi_8gioi@yahoo.com) (09:47 25/05/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

ars - 5/27/2012 2:01:27 PM
Hãy thể hiện đi GS đừng để mất RPV vì lúc này anh ấy là người rất quan trọng trong kế hoạch của GS đó, còn vài vụ nữa hãy nhanh tay và rước họ về Emirates thế là ổn./.
Khát Vọng - 5/27/2012 1:04:18 PM
Chúa sẽ không vui khi bị so sáhn với một kẻ đạo đức giả đâu
bboy - 5/27/2012 1:15:54 PM
Nực cười với cái kiểu tính cup "đếm cua trong lỗ" ) Xin hỏi bạn lấy j ra đảm bảo sau 30 năm Pep hay Mou sẽ có 15 cái cup châu Âu )))) Chả ai nói trước được tương lai đâu, tốt nhất là bạn nên ráng...
Bảo Chi Lâm - 5/27/2012 1:06:13 PM
Thư Anh viết bài này như cay cú tuyển Ý thì phải! Chẳng khách quan gì cả! May mà Ý vừa thắng trận làm nóng 6 sao! Không thì lại bị vùi dập còn kinh khủng hơn nữa
Dũng - 5/27/2012 1:18:31 PM
Đã bảo Philani trận này không đá rồi mà vẫn còn đưa vào comment. Trước khi comment thì hãy đọc qua bài báo 1 lượt đi nhé! Đúng là "thùng rỗng kêu to"