Chạy

Fernando Alonso trở lại để chiến thắng

01/02/2008 00:00 GMT+7 Google News
Hình ảnh quen thuộc này sẽ lặp lại?

(TT&VH Online) - Hơn một năm trước, sau khi giành 2 chức VĐTG liên tiếp cùng Renault, Alonso đã tìm kiếm thử thách mới tại McLaren nhưng rồi anh đã nhận ra "không đâu bằng nhà mình". Bản hợp đồng 3 năm của Alonso với đội đua nước Anh rốt cục đã kết thúc sớm hơn dự tính. Và Renault dang tay đón anh trở về.

Việc để mất chức vô địch thế giới vào tay Raikkonen không phải là nguyên nhân chính khiến Alonso phải chia tay McLaren. Tất cả bắt nguồn từ mối quan hệ "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" giữa anh và người đồng đội Hamilton và ông bầu Ron Denis. Ở McLaren, Alonso đã không thể có vị thế của tay lái chính như hồi trước bởi Hamilton quá xuất sắc. Tay lái trẻ này đã lập được những kỳ tích thực sự trong mùa giải đầu tiên tham dự F1 nên BLĐ McLaren tuyên bố chẳng có chuyện lái chính, lái phụ gì hết. Alonso cảm thấy mình bị lừa dối vì nó khác hẳn với những lời lẽ ngợi khen, hứa hẹn khi anh mới từ Renault chuyển sang.

Một vương quốc không thể có hai vua và thế là Alonso ra đi. McLaren dĩ nhiên cũng chẳng thiết giữ, thậm chí họ cũng chẳng thèm đòi bồi thường vì tội phá hợp đồng đã ký. Dẫu vậy, Alonso vẫn được xem là "hàng hiệu" trên thị trường chuyển nhượng đầu mùa giải này. Red Bull, Toyota và Williams đều từng đánh tiếng nhưng trong thâm tâm của anh, Renault luôn là một bờ bến bình yên. Sau khi đội đua nước Pháp thoát án phạt trong vụ sở hữu trái phép những bản vẽ kỹ thuật của McLaren, Alonso đã quay về với bản hợp đồng 2 năm.

Hai tay lái ở mùa giải trước của Renault đều đã ra đi. Fisichella tới Force Indian, còn Kovalainen thay thế chính vị trí của… Alonso ở McLaren. Tại Renault bây giờ, Alonso lại được đóng vai trò tay lái chính, còn người thứ hai là Nelson Piquet Juniors Jr, con trai của huyền thoại người Brazil Nelson Piquet (VĐTG 1981, 1983, 1987). Tay đua 22 tuổi này từng về nhì giải GP2 năm 2006, sau Hamilton. Anh là một tài năng trẻ hứa hẹn nhưng còn thiếu kinh nghiệm và việc thi đấu cùng Alonso sẽ là một cơ hội lớn để phát triển. Nhận xét về bộ đôi này, ông bầu Briatore hãnh diện: "Fernando và Nelsinho sẽ là một trong những bộ đôi mang lại nhiều cảm xúc nhất cho mùa giải 2008".

 Mặc dù bản hợp đồng của Alonso với Renault không được tiết lộ chi tiết, nhưng theo báo chí Tây Ban Nha thì tay lái này có thể được nhận tới 35 triệu euro (51,3 triệu USD) một mùa giải, sánh ngang với mức lương kỷ lục thế giới mà Kimi Raikkonen đang được nhận tại Ferrari.

Mùa giải năm ngoái, các fan của F1 đã được chứng kiến một cuộc đua cực kỳ căng thẳng và hồi hộp đến tận phút chót giữa ba tay lái Raikkonen, Hamilton và Alonso (và trước đó là cả Massa nữa). Sự cạnh tranh ấy cũng là ngọn nguồn sóng gió ở McLaren. Song giờ đây thì mỗi người đã hùng cứ một phương và cuộc đua tam mã giữa 3 tay lái đó cũng sẽ là cuộc đua của 3 đội đua lớn: Ferrari, McLaren, và Renault. "Người tuyết Raikkonen" chắc chắn sẽ không dám "ngủ đông" nữa bởi những đối thủ chính đang quyết tâm lật đổ ngai vàng của anh. Hamilton đầy tài năng và sức trẻ và đã được tôi luyện 1 năm kinh nghiệm, Alonso đang khát khao phục thù sau một mùa giải thất bát. Ấy là chưa kể người đồng đội Brazil Felipe Massa cũng là một tài năng lớn và sẵn sàng cho cuộc đua đến ngôi vô địch. Một cuộc chiến Tam mã hay Tứ mã?
Tuấn Cương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm