Golf

BLV Đình 8: Phỏng vấn một trái banh Golf

24/10/2011 13:35 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Hãy cùng BLV Đình 8 đối thoại với một trái banh Golf và những nỗi niềm của môn thể thao đang rất "hot" này.

* Chào anh, tên tuổi anh dạo này hot quá.

À, tôi chỉ ăn theo thôi, chứ bản thân tôi thì không tự hot. Nhưng hot cũng có chỗ sướng.

* Sướng chỗ nào anh?

Trước giờ người ta chỉ nghĩ tôi là trái banh vô tri. Bây giờ người ta coi tôi như một thước đo đẳng cấp. So ra tôi cũng ngang cơ với cô nữ hoàng hay hoa hậu gì đó, tôi cũng có thể tự hào nói: “Chơi tôi tốn kém lắm chứ bộ”.


Lời của trái banh golf: Tôi có tội tình chi đâu mà dạo này cứ nói tôi hoài.
Đằng nào tôi chả xuống lỗ…

* À, anh đã đi vào vấn đề cấm chơi golf tại Việt Nam rồi. Thế theo anh cái quy định ấy thế nào ạ?

Tất nhiên là bất công, nếu dựa trên góc nhìn của một trái banh golf.

*Cụ thể?

Cụ thể quá còn gì. Tôi không hề có tội, tại sao lại tước đi công ăn việc làm của tôi. Tại Việt Nam hiện có gần 90 sân golf đang hoạt động, Chính phủ còn phê duyệt thêm vài chục cái sân golf nữa từ đây đến 2020. Ông bộ trưởng nọ sợ nhân viên mình lãng phí và đưa ra một phương án còn lãng phí nhiều hơn.

*Gì nữa không ạ?

Có biết bao nhiêu cách dưỡng liêm, triệt phá tiêu cực, sao lại cấm thể thao. Khi viên chức nhà nước mà có tiền, họ không chơi golf thế nào cũng chuyển qua chơi cái khác. Mà cái khác ấy dám còn tệ hơn cả chơi golf. Có khi cấm một điều lành mạnh lại vô tình hướng người ta đi về cái không lành mạnh.

*Nhưng cấm như vậy là sai quy định…

Đúng rồi. Và từ đây nảy ra một góc nhìn mới. Từ góc nhìn không phải là trái banh golf, đây lại là một quy định hợp lý và hợp tình.

*Ý anh là…

Dân mình vẫn coi golf là một môn đẳng cấp, giống như trước đây ác cảm với tennis vậy. Nên thấy người ta không được chơi đâm ra cũng… khoai khoái. Với riêng ngành giao thông vận tải, người dân hiện có cái nhìn không tốt. Bây giờ nhìn thấy các viên chức ngành này bị cấm chơi golf cũng khoai khoái thêm một chút nữa.

*Tức là ra một quy định không đúng luật vẫn có thể được chấp nhận?

Việc này anh nên hỏi bạn tôi, điếu cày.

*Anh điếu cày đang nổi như cồn ngoài Hà Nội ấy ạ?

Chính xác là như thế. Anh điếu cày nằm trên tay một anh dân thường, nhưng xem ra lại nguy hiểm hơn cái dùi cui của cảnh sát giao thông. Anh ấy nện thẳng vào xe, anh ấy nhứ nhứ vào người, anh ấy còn tỏ ra nguy hiểm hơn cả tôi.

*Tôi vẫn chưa thấy sự liên quan giữa chuyện cấm đánh golf và cái điếu cày…

Có chứ, cả 2 đều là dựa trên cái sai để mưu cầu cái đúng. Quy định của vị bộ trưởng là sai, hành động vác điếu cày ra giữa đường để phân luồng giao thông cũng sai, nhưng nó vẫn được phần đông xã hội chấp nhận vì nó hướng đến cái đúng. Vị bộ trưởng muốn chống tiêu cực, anh vác điếu cày muốn chống lộn xộn trong giao thông. Cả cả 2 chả cùng liên quan đến giao thông, đến vận tải là còn gì?

*Anh với điếu cày dạo này vì thế mà đâm ra thân nhỉ?

Vâng, chúng tôi đang ấp ủ một giấc mơ quan trọng.

*Gì thế ạ?

Cải tiến môn golf là môn bình dân, để không lãng phí hàng trăm cái sân golf.

*Cụ thể?

Cụ thể là sẽ đánh golf bằng… điều cày, để đỡ lãng phí hàng chục triệu mua bộ gậy mắc tiền. Như vậy thì chả ai mang tôi ra mà kỳ thị là môn của nhà giàu, là môn quý tộc nữa.

BLV ĐÌNH 8

Chuyên mục "Blog bóng đá" mang tính trào phúng, xuất hiện vào thứ Hai hàng tuần.



Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm