Tiger Woods vẫn là vận động viên giàu nhất thế giới

Thứ Năm, 22/07/2010 19:10

(TT&VH online) - Mặc dù tài khoản bị thất thoát khá lớn sau vụ li hôn với cô vợ Elin Nordegen nhưng Tiger Woods vẫn giữ kỷ lục là VĐV kiếm bộn tiền nhất trên thế giới.

Theo trang SI.com, Woods hiện vẫn đang đứng đầu danh sách 50 VĐV Mỹ giàu nhất trong năm bình chọn thứ 7 liên tiếp của trang web này mặc dù thu nhập năm nay của anh đã giảm xuống khoảng 10%. Tổng số tài sản của ông vua sân golf cũng giảm tới 40% (còn 90,5 triệu USD) so với con số 127,9 triệu USD vào năm 2008.

Tiger vẫn đứng đầu danh sách trong 7 năm qua- Ảnh Getty
Số tiền hàng chục triệu USD thất thoát khỏi tài sản của tay golf số 1 thế giới là hệ quả của vụ bê bối tình ái bị phanh phui vào tháng 11 năm ngoái. Sau vụ việc trên, hàng loạt nhãn hiệu lớn đã cắt hợp đồng quảng cáo với tay golf này, trong đó có AT&T, Gatorade và Accenture. Tuy nhiên, 10 triệu USD tiền thưởng tại FedEx Cup vào năm ngoái đã "cứu" được Woods thoát khỏi tình trạng “rớt hạng” và giữ vững vị trí của mình trong 7 năm qua.


Cũng theo SI, trong tổng số tiền 90,5 triệu USD mà Woods hiện có, 20,5 triệu USD là tiền anh kiếm được tại các giải golf và phần còn lại đến từ các hợp đồng quảng cáo với Nike, Electronic Arts. Đứng thứ hai là đối thủ của Tiger, Phil Mickelson với tài sản lên tới 61,7 triệu USD, võ sỹ quyền Anh Floyd Mayweather Jr đứng thứ 3 với 60,3 triệu USD Ngoài ra trong danh sách 10 VĐV giàu nhất nước Mỹ còn có sự góp mặt của 4 cầu thủ thuộc giải bóng rổ nhà nghề Mỹ, mà đại diện là LeBron James đứng ở vị trí thứ 4 với 45,8 triệu USD.

Tay vợt người Thụy Sĩ, Roger Federer cũng đã đánh bật danh thủ David Beckham để dẫn đầu danh sách 20 VĐV không phải người Mỹ giàu có nhất thế giới với tài sản 61,768 triệu đô. Năm nay, cựu tiền vệ của Manchester chỉ đứng ở vị trí thứ 3, xếp sau cả ngôi sao bóng đá người Argentina, Lionel Messi với tài sản 44 triệu USD. Ronaldo (Real Madrid) đứng thứ 4 với tài sản 40 triệu USD. Những cầu thủ khác như Kaka và Thiery Henry chỉ đứng khiêm tốn ở vị trí 11 và 12. Nhờ những hợp đồng quảng cáo béo bở, "búp bê" làng quần vợt Maria Sharapova vẫn trụ vững trong danh sách ở vị trí thứ 20.

Khánh Đan (Tổng hợp)
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Babup - 2/15/2012 5:14:47 AM
thiếu xa vi cái là iniesta mất điện ngay,ông mẹt xi trận này thì được cái dọa dồ là giỏi,may mà cuối trận có cái bàn danh dự không ngày mai lại vênh mặt lên vì vẫn kiến tạo đều
lavangroi - 2/14/2012 7:00:21 PM
@kaiki: Tôi U52 và công tác ở ngành tài chính, văn học tôi không giỏi vì ngày xưa phải chạy lo mấy cái sổ gạo nên không có điều kiện ăn học cao, nhưng tôi tính toán cũng không tồi lắm. Mong rằng diễn...
J.G - 2/15/2012 5:04:41 AM
"Trong mùa giải mà Barca giành cú ăn ba 2008-09, vai trò của Busquets thực sự nổi bật" Nhà báo phán một câu như đúng rồi. Mùa đó cậu ta chỉ dự bị cho Y.Toure, thậm chí quyết định gạt người thép...
nhatubantre - 2/15/2012 2:31:54 AM
VFF còn đang lo tìm Tổng thư ký ko xong kia kìa, ai mà muốn tham gia vào cơ cấu lãnh đạo VFF thời điểm này chứ??? Hơn nữa nếu VPF là một tổ chức kém, tồi, thì sao 2 phó chủ tịch của VFF lại sang VPF...
NHU - 2/14/2012 7:19:09 PM
to Yến Thanh: viết rất hay!!! Có câu "anh hùng thì phải tạo được thời thế". Chú MOU nhà ta thì "thời thế tạo anh hùng", ngôn ngữ bình dân là "hay không bằng hên"HAHAHA