Golf, giải US Open: Chiến thắng bất ngờ cho McDowell

Thứ Ba, 29/06/2010 18:49

(TT&VH cuối tuần) - Tất cả những gì bạn muốn chứng kiến trong một giải golf là nhà vô địch thật sự xứng đáng. Và đó chính là Graeme McDowell khi anh giành chiến thắng đầu tiên về cho châu Âu ở giải US Open sau 40 năm.

Không có khoảnh khắc nào thực sự nổi bật trong cả giải đấu. Nhưng  đó là chiến thắng của phong độ ổn  định và thần kinh thép: McDowell về nhất với chỉ một gậy ít hơn người thứ  hai. Điều thú vị nhất có lẽ là những cố gắng lật đổ tay golf đến từ Portrush, Bắc Ireland này của những đối thủ được đánh giá cao hơn nhiều bám đuổi McDowell suốt bốn vòng đấu.


Sau 40 năm, Graeme McDowell lại giành chiến thắng cho Châu Âu, Ảnh Getty
Chỉ đến những lỗ golf cuối cùng ở vòng đấu sau chót tại Pebble Beach,  McDowell mới lần đầu tiên liếc nhìn  lên bảng xếp hạng và anh hoàn toàn  bị sốc. Tay golf đã 31 tuổi nghĩ rằng, anh phải làm được hơn thế rất nhiều  để dẫn đầu. Dustin Johnson, tay golf  26 tuổi người Mỹ ở vị trí số một trước  đó, đã cho thấy anh vẫn chưa sẵn sàng cho một kỳ tích với những sai lầm liên  tiếp ở lỗ thứ hai và thứ ba. Khoảng cách dẫn trước 3 gậy của Johnson trước vòng cuối cùng bị đánh mất  một cách khó tin khi anh đánh 3 gậy vượt chuẩn ở lỗ số hai và 2 gậy vượt chuẩn ở lỗ golf số ba.

McDowell đã tận dụng không thương xót những sai lầm đó. Anh nhận ra cơ hội làm nên lịch sử và sau một khởi đầu chắc chắn, thành tích  một gậy dưới chuẩn ở lỗ thứ năm trong vòng cuối cùng giúp tay golf người Bắc Ireland nắm quyền kiểm soát.

Tựu trung, câu chuyện ở US Open  diễn ra khá đơn giản, nhưng có một  câu hỏi phức tạp hơn: Những tay  golf hàng đầu ở đâu? Tiger Woods đã không thể tận dụng được thành  tích ấn tượng 66 gậy ở vòng ba, Phil  Mickelson hoàn toàn mất dạng, còn Ernie Els, sau khởi đầu ấn tượng, đã  tụt lại phía sau nhanh chóng. Thật khó tin khi cho đến những lỗ golf cuối cùng, một tay golf xếp hạng 391  là mối đe dọa lớn nhất với McDowell. Những quả đánh với nhịp điệu rất tốt của Gregory Havret suýt chút nữa thì giúp tay golf người Pháp làm nên một  trong những bất ngờ lớn nhất lịch sử  US Open. Cho đến trước kỳ tích này, tay golf 34 tuổi được người ta nhớ đến nhất bởi việc đã đánh bại Mickel- son trong lượt play-off để vô địch giải  Scotland mở rộng năm 2007. 

Tuy nhiên, điều ngạc nhiên nhất có lẽ không phải là cái tên của Havret trong danh sách 3 tay golf dẫn đầu, mà là sự vắng mặt của Woods và  Mickelson. Ngay cả người chiến thắng  McDowell cũng thừa nhận rằng, anh  nghĩ đó mới là những ứng cử viên chính của giải lần này. Tay golf người Bắc Ireland không ngờ các đối thủ  nặng ký của anh lại tự thua một cách dễ dàng như thế tại Pebble Beach.

Đã không có những cuộc rượt  đuổi gay cấn, những cú một gậy vào lỗ ngoạn mục hay sự xuất thần của  một tay golf lớn, nhưng riêng kết quả  ở US Open lần này đủ để làm nên lịch  sử. McDowell tiếp bước Tony Jacklin  để trở thành tay golf đầu tiên đến từ  châu Âu sau 40 năm đang quang ở US Open. Với chiến thắng này, McDowell  còn giúp các tay golf đến từ Vương  quốc Anh lập một hat-trick khó tin với ba chức vô địch liên tiếp trên đất Mỹ  trong vòng ba tuần qua. Đầu tiên là  Justin Rose ở giải Memorial, rồi Lee Westwood ở Memphis và giờ là Mc- Dowell tại Pebble Beach.

“Hãy nghĩ đến những người từng chiến thắng ở đây”, nhà tân vô địch nói với một nụ cười thỏa mãn không  giấu giếm. “Jack Nicklaus, Tom Watson, Tom Kite, Tiger Woods và giờ là tôi”. Cũng đừng quên những chiến  thắng của Ian Poulter và Rory McIlroy  trên đất Mỹ trong năm nay. Có vẻ như đội trưởng của đội châu Âu ở Ryder  Cup sắp tới, Colin Montgomerie, đang gặp may một cách bất ngờ. McDowell, đã vươn lên xếp thứ 13 thế giới sau chiến thắng ở US Open, sẽ có một suất trong đội của Montgomerie

Trần Trọng
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

juvek25 - 2/15/2012 2:35:42 AM
Mấy tháng mong mỏi, hôm nay CL đã trở lại Dù phong độ ko tốt, Barca vẫn là ngáo ộp ở CL. Dự là Barca sẽ thắng, có thể nhiều hơn 1 bàn
nhatubantre - 2/15/2012 1:52:04 AM
Nói thật hôm ấy rất thương bác Tr, bao nhiêu vị có chuyên môn của tổ chức đâu sao ko đi mà lại cử bác Tr để làm mất hình ảnh của bác ấy. Dù sao bác ấy cũng chỉ là 1 hiệu phó, đâu có nhiều chuyên môn...
Hyu - 2/14/2012 10:58:25 PM
Scorpion : "...ở Barca,Messi kéo cả phần còn lại lên...?" Hahaha.Ko có Xavi,Iniesta,Busquest thì Messi có chiến đấu độc lập tốt được không bạn fan cuồng???Tôi không ưa Rô điệu,nhưng tôi thấy Rô điệu...
changhiu - 2/15/2012 12:20:51 AM
Đọc tít bài thấy hơi chuối. "Ai bảo không phải “Idol” là khổ" nhưng có ai bảo ông H khổ đâu nhỉ? Cái tít kỳ cục quá!
deco - 2/14/2012 9:57:11 PM
Đặt tiêu đề quá thiếu hợp lý. Đến Zidane còn công nhận Scholes là tiền vệ hay nhất thời của anh cơ mà. Như thế nghĩa là Zidane còn nể Scholes vài bậc. Nếu chọn ra Xavi nước Anh thì có lẽ đó phải là...