Tiger Woods tái xuất không thành công

Thứ Ba, 13/04/2010 08:45

(TT&VH) - “Tôi trở lại là để vô địch, vì thế vị trí thứ 4 rõ ràng là một thất bại thực sự”, Tiger Woods tuyên bố sau khi kết thúc US Masters diễn ra ở Augusta, bang Georgia, Mỹ, giải đấu lớn đầu tiên mà anh tham dự kể từ tháng 11 năm ngoái. Dường như những bê bối ngoài sân cỏ không thể làm vơi đi khát vọng chiến thắng nơi tay golf da màu này.

Trước khi US Masters khai cuộc, vẫn có rất nhiều nhà cái đánh giá Woods là ứng cử viên số một, bởi họ vẫn tin vào bản lĩnh và tài năng của anh. Song thực tế đã chứng minh 5 tháng xa rời sân golf đã lấy đi của Woods khá nhiều thứ, từ cảm giác vị trí, độ chính xác trong mỗi pha vung gậy, cho tới những bước chiến thuật qua từng lỗ golf. Kết thúc 4 vòng thi đấu, Woods đã đi hết 277 gậy, xếp thứ 4, sau Phil Mickelson (272), Lee Westwood (275) và Anthony Kim (276).


Tiger Woods thừa nhận vị trí thứ 4 là một thất bại, ảnh Getty
Đây là lần thứ ba Phil Mickelson đăng quang ở giải Masters, sau hai chức vô địch vào các năm 2004 và 2006. Tay golf 40 tuổi này cũng đã nâng tổng số danh hiệu lớn của mình lên con số 4, và tổng số chức vô địch PGA Tour lên 38. Còn Woods đã không thể nâng thành tích của mình lên 15 danh hiệu lớn. Anh đã không hài lòng với chính mình và muốn nghỉ ngơi một thời gian ngắn để tìm lại sức mạnh thực sự. Dự kiến, điểm đến kế tiếp của anh sẽ là giải Quail Hollow diễn ra ở Charlotte, Bắc Carolina vào ngày 29/4 tới.

Thực ra, thành tích về thứ 4 mà Woods giành được cũng là quá tốt nếu biết rằng anh đã nghỉ thi đấu đến 5 tháng và nhất là phải trải qua một quãng thời gian căng thẳng về mặt tâm lý như thế nào khi phải đối mặt với những bê bối do chính mình gây ra.
 
P.Chi
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Đọc TT&VH ngày 13/2/2012: Cái chết của Whitney Houston - Những đồn đại kinh hoàng

Trong bối cảnh giới chức Mỹ công bố rất ít thông tin về nguyên nhân khiến Whitney Houston đột tử, vô số tin đồn, giả thuyết, phỏng đoán hiện đang hình thành quanh cái chết của diva này.

Bạn đọc thảo luận

tuan_inter - 2/13/2012 10:54:10 PM
Đồng ý,mùa 03-04 là Porto của Mou vô địch mà
Văn Sỹ Làng - 2/13/2012 6:34:42 PM
Thực sự thì cũng đáng tiếc cho Lê Nguyễn Quỳnh Anh. Với chất giọng còn hơi "THÔ" của tuổi 15 chưa đúng với kỳ vọng và quảng cáo của mẹ em, giá như ngoài các ngôn ngữ Anh, Ý, Nga, Hoa, Việt, ... em...
Đông Hà - 2/13/2012 9:27:49 PM
Mà kể cả trong những trận EC, nếu Barca có thua cũng chẳng mấy người trách. Trách sao được chứ ? Thắng thua có nghĩa lý gì nếu phải rời xa sân cỏ vĩnh viễn nếu chỉ sau một trận đấu (!!!???)
giải trí - 2/13/2012 2:09:51 PM
@realfan: Thế anh phân biệt chủng tộc thì anh có "Dám thừa nhận việc làm sai" chưa?!
MessY - 2/13/2012 7:45:45 PM
Lo gì, Liverpool đuổi thì đã có Barca đón. Barca đang rất cần những người như anh đó Suarez ạ