Chiếc áo xanh đổi chủ

Thứ Sáu, 18/04/2008 00:00 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Những ai cả gan đặt cược cho sự đổi ngôi ngoạn mục mùa giải The Masters năm nay chắc chắn đã thắng lớn. Trong khi đó, số đông đặt niềm mong mỏi vào Tiger Woods lại phải ôm nỗi buồn siêu hạng.
 
Trevor ăn mừng chiến thắng với vợ và con trai ngay sau lỗ 18 cuối cùng
 
Không mấy ai ngờ được tay golf quốc tịch Nam Phi vốn hay gặp nhiều trắc trở Trevor Immelman lại giành được chiếc áo xanh danh giá, đặc biệt là thắng cách biệt huyền thoại đương đại Tiger Woods tới 3 gậy! Áp lực có lẽ đã đè nặng lên Tiger khi anh có cả 2 ngày đầu đánh vượt 71 gậy, trong khi đó Trevor lại ổn định với hai lần đánh 68 gậy. Vòng đấu thứ 3 khả quan hơn với Tiger khi anh xuống được mức 68 gậy, nhưng rồi việc trở lại 72 gậy vào ngày cuối cùng đã khiến anh thất bại chung cuộc mà không có gì đáng phải luyến tiếc. Bởi chung cuộc, Trevor có tổng điểm 280 gậy, bỏ lại Tiger ở vị trí về nhì với 283 gậy. Thậm chí, giải nhì còn có vẻ hơi mong manh, khi Tiger chỉ vượt 2 tay golf kế tiếp anh có 1 gậy.

Giải mã chiến thắng của Trevor trên sân golf Augusta, người ta cho rằng Trevor đã hồi phục hoàn toàn sau chấn thương ở lưng cách đây 4 tháng. Vả lại anh đã thích ứng được với các cơn gió Augusta tốt hơn bất cứ tay golf nào. Chiến thắng của Trevor lần này cũng là vinh quang lớn cho giới golf chuyên nghiệp Nam Phi, bởi đây là lần đầu tiên sau 30 năm chiếc áo xanh mới trở về với họ.

Trong khi đó, giới hâm mộ bám sát cả tuần thi đấu cho rằng quang cảnh chung của giải giống như cảnh con tàu chìm Titanic. Cả 22 tay golf dẫn đầu bảng sau 54 lỗ golf, ai cũng dính vào những ngày đánh vượt par (vượt quá điểm chuẩn 72 cho mỗi vòng golf 18 lỗ). Ngày Chủ Nhật, tại vòng đấu cuối cùng mới thật đáng nói, khi cả 15 tay golf đầu bảng đều có điểm số trung bình 75,07. Khá nhất ngày hôm đó chỉ có 4 người là Woods, Stewart Cink và Phil Mickelson, nhưng điểm số cũng chỉ vừa điểm chuẩn 72.

Lý do khách quan được cho là những trận gió mạnh tới 20 dặm/giờ trên sân Augusta vào ngày đấu cuối cùng, khiến mọi cú đánh từ trên đồi cao đều trở nên vô cùng khó khăn.
 
Zach Johnson trao chiếc áo xanh cho nhà VĐ mới
 
Trevor Immelman
- Sinh ngày 16/12/1979 tại Cape Town, Nam Phi
- Chiều cao: 1,75 m
- Cân nặng: 77 kg
- Quốc tịch Nam Phi
- Nơi cư trú hiện nay: Cape Town, Nam Phi
- Sự nghiệp: Bắt đầu chơi chuyên nghiệp từ 1999. Gia nhập hệ thống PGA Tour từ 2006, European Tour từ 2001.
- Danh hiệu vô địch nhà nghề: 10 (PGA Tour: 2, European Tour: 4, Challenge Tour 1; Sunshine Tour: 3)
- Danh hiệu vô địch khác: 1 (WGC-World Cup 2003)
Ngay cả Trevor, ở ngày đấu cuối cùng, trận gió mạnh đã khiến anh bị lún sâu. Điểm số 75 gậy ở ngày cuối cùng của anh cũng là số gậy cao nhất mà một nhà vô địch The Masters “dính” phải. Tuy nhiên, kết thúc cú gạt cuối cùng như vậy cũng đã đem lại niềm sung sướng dâng trào cho Trevor. Anh đã đặt dấu chấm hết cho tham vọng giành Grand Slam của Tiger Woods, như tuyên bố của Tiger hồi đầu năm nay.

Bình luận về chuyện này, Tiger thừa nhận: "Tôi đã học thêm một bài học khi phát biểu trước báo chí”. Ba tháng trước, anh đã trót buột miệng phát biểu rằng mục tiêu giành Grand Slam bằng việc thắng liên tiếp 4 giải trong năm nay là “một việc dễ dàng trong khả năng”.

Nguyên nhất lớn nhất dẫn tới việc Tiger Woods để mất chiếc áo xanh huyền thoại trong năm nay là các cú gạt của anh “có vấn đề”, trong khi tất cả các cú swing của anh được đánh giá là hoàn hảo. Các cú gạt của anh sau khi đã đưa được bóng vào green đều bị lượn sang trái.

Nhà vô địch năm ngoái Zach Johnson, người đã không lọt vào top 10 năm nay, vui vẻ trao chiếc áo xanh cho người chủ mới đầy may mắn. Còn kế hoạch của Tiger Woods là bay đến Las Vegas trong tuần tới, cần một khoảng nghỉ ngơi để quên đi những cú gạt tồi. Đơn giản là tuần qua dường như không phải dành cho Tiger Woods.
 
Thanh Phong

(Khung)

Bảng kết quả thi đấu The Masters 2008

Xếp hạng                      Tổng số gậy     Tiền thưởng
                                                                   (USD)
1.Trevor Immelman                 280               1.350.000
2.Tiger Woods                       283                  810.000
3.Stewart Cink                       284                  435.000
3.Brandt Snedeker                 284                  435.000
5.Phil Mickelson                    286                  273.750
5.Padraig Harrington               286                  273.750
5.Steve Flesch                       286                  273.750
8.Miguel Angel Jimenez          287                  217.500
8.Robert Karlsson                  287                  217.500
8.Andres Romero                   287                  217.500
11.Nick Watney                     288                  172.500

 

 

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Đọc nhiều nhất

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/26/2012 11:14:06 PM
Hoang@ Vấn đề tớ cm là chỉ ra sự thật của mỗi sự việc.Còn thắng thua thế nào là chuyện khác.
Pep hạnh phúc - 5/27/2012 7:41:41 AM
Mou lại chạy theo Pep và mãi mãi là kẻ bám đuổi theo Pep.
lam_mu™ - 5/27/2012 7:47:29 AM
Bắt đầu yêu Hà Lan từ năm này , thật tiếc năm đó dù có lợi thế sân nhà , đội hình xuất sắc với Stam , Kluivert , ae nhà De Boer ... vẫn thua Italia ở chấm phạt đền , đến h vẫn tiếc
phung - 5/26/2012 8:02:26 PM
Pep mà về MU thì cua bò ngửa nhé.
nguyen vinh tuan - 5/27/2012 6:59:37 AM
Không hiểu tại sao mặc áo UNICEF đá CL lại bị mỉa mai! Barca còn phải trả tiền để được sử dụng tên UNICEF đó.Bạn có thể chỉ ra bao nhiêu người cho rằng có sự "đột biến gen" như bạn nói!