(TT&VH Online) - 5-7, 6-4, 6-2, 6-7, 7-5. Đó là cách Nadal gục ngã trước Djokovic sau 5h53 phút của trận CK Australian Open 2012 dù anh hòa Djokovic 2-2 sau 4 set đầu tiên và còn dẫn trước tay vợt Serbia 4-2 ở set 5.

Dù để thua Nole trong trận chung kết thứ 7 liên tiếp giữa họ nhưng Nadal lại bảo anh không hề tiếc nuối. “Về thể lực, đây là trận đấu khó khăn nhất mà tôi từng trải qua. Chúng tôi đã cống hiến cho khán giả một trận đấu hay, thậm chí là rất hay. Tôi muốn chiến thắng nhưng tôi hài lòng về những gì mình thể hiện. Tôi đã có cơ hội đánh bại tay vợt mạnh nhất thế giới hiện nay. Thế nên, tôi chỉ thua trận CK Grand Slam. Tôi không hài lòng về điều đó. Nhưng đây là một trong những thất bại…đẹp nhất trong sự nghiệp của tôi”.
Vẫn theo lời Nadal, anh cảm thấy hài lòng là không hề “đuối” so với Djokovic cả về thể lực lẫn tinh thần: “Tôi không hề thua kém anh ấy cả về thể lực lẫn tâm lý trong phần lớn thời gian của trận chung kết Australian Open. Đó là điều tôi không làm được trong 6 trận CK với Djokovic trong năm 2011. Tôi không gặp vấn đề tâm lý nào với Djokovic cả. Tất nhiên là tôi không vui vì đã thất bại nhưng tôi vẫn cảm thấy hài lòng với cách tôi thua trận và tâm lý thi đấu của mình”.