Australian Open 2012: Djokovic vẫn là Vua

Thứ Hai, 30/01/2012 09:05 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Không có một cuộc lật đổ nào ở nội dung đơn nam, dù rằng trận chung kết tối qua đã diễn ra đầy kịch tính. Với chiến thắng 5-7, 6-4, 6-2, 6-7 (5), 7-5 trước Rafael Nadal sau gần 6 giờ đồng hồ giằng co, Novak Djokovic đã bảo vệ thành công chức vô địch Australian Open và khẳng định vị trí độc tôn trong làng quần vợt nam thế giới.

Đứng vững trên đỉnh cao không bao giờ là một nhiệm vụ dễ dàng. Sau một mùa giải đại thành công, Djokovic hiểu rằng sức ép dành cho anh là lớn hơn bao giờ hết. Những cú ngã liên tiếp tại Basel Open, Paris Masters và vòng bảng ATP World Tour Final là một lời cảnh báo về nguy cơ kiệt sức và những thách thức trong năm 2012. Chính vì thế, việc nghỉ ngơi, không tham dự bất kỳ giải đấu tiền Australian Open nào là một quyết định sáng suốt. Chiến thắng sau màn marathon thể lực trước Nadal là một minh chứng hoàn hảo cho nền tảng thể lực của Djokovic.


Djokovic vẫn là vua - Ảnh Getty

Nên nhớ, Nole đã bước vào trận chung kết với bất lợi lớn về thời gian hồi sức do trận bán kết thứ hai diễn ra muộn hơn một ngày. Và nếu như Nadal đánh bại Federer chỉ sau 4 set thì Djokovic phải mất đến 5 set trước Murray. Có lẽ cũng vì bất lợi ấy mà Nole đã nhập cuộc chậm hơn. Anh chỉ tận dụng được 1 trong số 5 lần giành break và để thua 5-7. Trái lại, Nadal giành hai break, trong đó có break quan trọng ở game thứ 11, giúp anh dẫn 6-5. Nhưng quả thật, khi Djokovic đã "nóng máy" thì quá khó để cản bước anh. Chiến thắng khá dễ dàng 6-4, 6-2 ở hai set sau đó là một minh chứng. Trái lại, sau khi giành đến 15 điểm winner trong set thứ nhất, Nadal chỉ giành được 11 điểm ở cả hai set này.

Điểm hấp dẫn của trận chung kết chính là phong độ tuyệt vời của Djokovic đối chọi với nghị lực phi thường của Nadal. Và set thứ 4 chính là đỉnh điểm cho sự kịch tính. Khi tỷ số đang là 4-3, Djokovic đứng trước 3 cơ hội giành breakpoint, nhưng Nadal đã chứng minh tại sao anh được coi là một trong những huyền thoại đương đại khi cứu cả ba break, một từ pha giao bóng thần tốc, một từ cú forehand mạnh mẽ và một từ cú trái tay chìm vào cuối sân.

Sau game đấu ấy, trời đổ mưa, và 10 phút nghỉ ngơi để chờ mái che di động đóng lại là một thời cơ cực tốt để Rafa phục hồi. Djokovic đã dẫn trước 5-4, nhưng lại không thể tận dụng cơ hội để sớm kết thúc trận đấu. Sau cú trái tay tuyệt vời đưa bóng đi về phía góc sân, buộc Djokovic phải mắc lỗi, Nadal đã buộc set đấu phải giải quyết bằng những loạt tie-break để rồi giành thắng lợi 7-5. Với khoảng thời gian 88 phút, set đấu này thậm chí còn dài hơn cả trận chung kết đơn nữ diễn ra một ngày trước đó (82 phút ).

Trận chung kết lịch sử

Hoàng Thiên: Giấc mơ vẫn xa Giấc mơ

Grand Slam vẫn còn quá xa vời với quần vợt Việt Nam, dù rằng chỉ ở nội dung trẻ. Với hạng 71 trẻ thế giới, thần đồng Nguyễn Hoàng Thiên đã được chọn làm hạt giống số hai ở vòng loại, và được miễn trận đầu, nhưng vẫn không thể lọt vào vòng đấu chính thức. Ở vòng hai, Hoàng Thiên đã giành chiến thắng 6-3, 7-5 trước tay vợt chủ nhà Rhys Michael Johnson. Điều này hoàn toàn không bất ngờ bởi đối thủ của Thiên chỉ xếp hạng 675 trẻ thế giới. Tuy nhiên, ở trận quyết định tấm vé chính thức gặp Onishi Ken, hạng 97 thế giới người Nhật Bản thì tay vợt Việt Nam đã chịu thua. Điều đáng tiếc là Thiên đã giành chiến thắng 7-5 ở set đầu, nhưng sau đó lại gục ngã chóng vánh ở hai set sau với tỷ số 1-6, 3-6.

Nadal được xem như một biểu tượng của nghị lực phi thường. Trong quá khứ, anh từng đi vào lịch sử với  trận chung kết Wimbledon lịch sử với Roger Federer hồi năm 2008. Và bây giờ, khi FedEx đã ở vào bờ dốc bên kia của sự nghiệp thì cặp đấu kinh điển là cuộc so tài giữa anh và Djokovic.

Nadal đã nhiều lần khắc chế Federer. Federer có khả năng "điều trị" Djokovic, và thật thú vị là kể từ mùa giải năm ngoái, Djokovic lại là một khắc tinh của Nadal. Vào set đấu quyết định, khi mà Nadal tưởng như sẽ chiếm ưu thế nhờ nền tảng thể lực phi thường, thì chính Nole lại thể hiện bản lĩnh đáng khen. Sau một cú né trái đánh phải (inside-out forehand) và một quả thuận tay ra ngoài, Djokovic đã bị dẫn 4-2 và hy vọng bảo vệ thành công chức vô địch tưởng như đã lụi dần. Nhưng anh đã giành lại break để gỡ hòa 4-4 sau một tình huống đánh cò cưa với 31 lần chạm vợt. Tình huống quyết định mang lại chiến thắng cho tay vợt người Serbia chính là break giúp anh vươn lên dẫn 6-5 và khiến  Nadal không còn cơ hội sửa sai nữa. Điều đáng nói ở chỗ đây mới là lần thứ hai trong số 134 trận ở Grand Slam mà Nadal để thua sau khi thắng set đầu tiên.

Bắt đầu từ lúc 7h30 tối và kết thúc vào nửa đêm, với thời gian lên đến 5 giờ 53 phút, cuộc so tài giữa Nadal và Djokovic đã trở thành trận chung kết dài hơi nhất trong lịch sử Grand Slam, vượt xa kỷ lục 4 giờ 54 phút mà Mats Wilander và Ivan Lendl lập được ở US Open 1988. Với chiến thắng thứ 7 liên tiếp trước Nadal tại các trận chung kết ATP, kể từ Indian Well Masters 2011, Djokovic tiếp tục là khắc tinh số một của tay vợt người TBN và khẳng định vị thế bất khả xâm phạm của mình ở mùa giải này.

Phương Chi

Tổng kết Australian Open 2012

Chung kết đơn nam: Djokovic (1) - Nadal (2) 5–7, 6–4, 6–2, 6–7(5-7), 7–5

Chung kết đơn nữ Azarenka (3) - Sharapova (4) 6-3, 6-0

Chung kết đôi nam Paes/Stepanek - Bob/Mike Bryan (1) 7-6 (1), 6-2

Chung kết đôi nữ Kuznetsova/Zvonareva - Errani/Vinci 5-7, 6-4, 6-3

Chung kết đôi nam nữ Matteks/Tecau (8) - Vesnina/Paes (5) 6-3, 5-7, [10-3]

Chung kết đơn nam trẻ Saville (1) - Peliwo 6-3, 5-7, 6-4

Chung kết đơn nữ trẻ Townsend (14) - Putintseva (4) 6-1, 3-6, 6-3.




7 thích.

Bình luận (7)

avatar đội bóng
Đúng là trận chung kết lịch sử, kéo dài thê thê, gần 6h đồng hồ, nhưng đầy kịch tính, kịch tính đến nghẹt thở! Nole vẫn rất sung sức và đẳng cấp, có lẽ anh còn thống trị làng quần vợt dài dài, giống Fedix thời đỉnh cao! Nole muôn năm!
nhicuu29  (thai_atp@yahoo.com) (09:30 30/01/2012)

44 người thích bình luận này.  11 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trận đầu đầy kịch tính. Ngồi gần 6h để xem mà không cảm thấy chán, Djokovic và Rafa luôn làm người xem phải theo dõi từng đường bành, từng động tác vùng vợt của họ. Nhiều lúc tưởng Rafa " lực bất tòng tâm" nhưng anh lại vùng lên bằng sự lì lợm thường thấy.Chúc mừng Djokovic!
tran thai duong  (thaiduong35@ymail.com) (11:29 30/01/2012)

18 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thời điểm 4-2 ở set cuối , Nole đã kiệt lực , nhưng ko hiểu sao sau đó anh hồi phục rất nhanh , và chính Nole laị là ngươì có ưu thế về thể lực !!! có lẽ chính vì những biểu hiện kệt sức cuả Nole mà Nadal đánh chùn tay vào thời điểm lẽ ra anh phải kết thúc nhanh trận đấu . rất nhiều pha bóng hiền từ Nadal , rất có thể Nole đã "diễn" trước khán giả ( minh chứng là khi Nole lên nhận Cúp , rất nhiều tiếng huýt sáo la ó nổi lên trên sân ) , còn Nadal laị thêm lần nưã mắc lưà Nole 1 trạn Chung kết đi vào lịch sử !
anhdung79  (dungla@yahoo.com) (11:04 30/01/2012)

14 người thích bình luận này.  60 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Đã là thể thao đỉnh cao thì chiêu trò không mấy tác dụng đâu, vì một cầu thủ đề cố cả một ê kíp hỗ trợ rồi nên NoLe vô địch là vô cùng xứng đáng
Nguyen Tan Hung  (HungHeco@gmail.com) (12:43 31/01/2012)
avatar đội bóng Chú này chắc xem tường thuật nghe cậu BLV nói Djokovic hay làm giả động tác người khác, nên mới nói Djokovic đã "diễn"
Giggs  (giggsvn@gmail.com) (02:54 30/01/2012)
avatar đội bóng Grand Slam chứ đâu phải V-League mà diễn. Djokovic và Rafa đều phải biết phân phối thể lực để đạt mục đích của mình thôi " Nhu Cương".
tran thai duong  (thaiduong35@ymail.com) (01:36 30/01/2012)
avatar đội bóng "diễn" bang cach nao, anhdung79 bay cho tui voi, tui cung muon Grand Slam bang cach "diễn".
Vananh  (vananh@yahoo.com) (01:04 30/01/2012)
avatar đội bóng 1 người bị khó khăn trong hô hấp, lại thi đấu 4h30p ở BK, nghỉ ít hơn 1 ngày, đã nằm vật ra sân sau loạt rally dài hơi mà còn bảo giả vờ. Có nhìn thấy sau khi kết thúc Djokovic tháo luôn giầy ra không? Có nhìn thấy hình ảnh trong phòng thay đồ, có thấy chân bị bong móng chảy máu không mà nói thế?
katycat  (sukutenguyen@gmail.com) (12:37 30/01/2012)
avatar đội bóng
Bravo Nole!!!
HTT  (htt289@yahoo.com) (10:45 30/01/2012)

7 người thích bình luận này.  1 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nole không có những cú đánh thiên tài như Fex. Nhưng a có khả năng công thủ toàn diện. Thứ mà những người thích đánh Rainy như Nadal sợ nhất.A khiến cho Nadal hiểu được cảm giác của Fex khi Fex gặp anh.
Gabriel.Julian  (halinhvietdung@gmail.com) (11:13 30/01/2012)

5 người thích bình luận này.  5 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Gabriel. Julian: Rainy hay rally?
Van Anh  (vananh@yahoo.com) (11:52 30/01/2012)
avatar đội bóng
nole rất hay "diễn" trò: nhịp bóng thật lâu trước khi giao khi đang bất lợi về đểm số, phân bua trọng tài, tỏ thái độ mệt mỏi mỗi khi bị thua về thế trận....thực chất những hành động đó chỉ để làm phân tán sự tập trung của đối thủ. dù thực tế tài năng Nole là có thừa, nhưng phong thái giành chiến thắng không dể lại chút ấn tượng nào..
Rafa  (khanhdang@yahoo.com.vn) (11:55 30/01/2012)

3 người thích bình luận này.  7 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đồng ý với bạn anhdang79. Trận trước gặp Murray, Djo thi đấu vật vờ, lê từng bước nặng nhọc, rồi lại vùng lên ở set 4 và 5.Tôi nghĩ là chiêu nghi binh để đối thủ chủ quan. Nad ở tình huống dẫn 4-2 cũng thế. Rất nhiều trận tôi thấy vẻ mỏi mệt như vậy: lắc cổ chân, lê chân mỏi mệt, nằm vật ra sân..Nếu giành chiến thắng mà diễn như thế, thực ra chẳng đáng nhà vô địch chân chính. Bản tôi hâm mộ Nad, nhưng dùng mấy chiêu "diễn" như thế, ko bao giờ là một nhà vô địch chân chính..
Rafa  (khanhdang@yahoo.com.vn) (11:49 30/01/2012)

3 người thích bình luận này.  8 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/26/2012 11:14:06 PM
Hoang@ Vấn đề tớ cm là chỉ ra sự thật của mỗi sự việc.Còn thắng thua thế nào là chuyện khác.
Pep hạnh phúc - 5/27/2012 7:41:41 AM
Mou lại chạy theo Pep và mãi mãi là kẻ bám đuổi theo Pep.
lam_mu™ - 5/27/2012 7:47:29 AM
Bắt đầu yêu Hà Lan từ năm này , thật tiếc năm đó dù có lợi thế sân nhà , đội hình xuất sắc với Stam , Kluivert , ae nhà De Boer ... vẫn thua Italia ở chấm phạt đền , đến h vẫn tiếc
phung - 5/26/2012 8:02:26 PM
Pep mà về MU thì cua bò ngửa nhé.
nguyen vinh tuan - 5/27/2012 6:59:37 AM
Không hiểu tại sao mặc áo UNICEF đá CL lại bị mỉa mai! Barca còn phải trả tiền để được sử dụng tên UNICEF đó.Bạn có thể chỉ ra bao nhiêu người cho rằng có sự "đột biến gen" như bạn nói!