Djokovic hạ Nadal trong trận CK kịch tính nhất Australia Open

Chủ Nhật, 29/01/2012 21:59 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic đã trở thành chủ nhân của chức vô địch Australia Open 2012 sau khi đánh bại Rafa Nadal trong trận Chung kết kéo dài nhất lịch sử giải đấu này và cũng lịch sử các giải Grand Slam.

Kỷ lục cũ về trận Chung kết Grand Slam dài nhất là 4 giờ 54 phút, được lập ra sau trận Chung kết Mỹ mở rộng 1988 giữa Ivan Lendl và Mats Wilander. Đây cũng là trận đấu kéo dài nhất trong lịch sử Australia mở rộng. Kỷ lục cũ là 5 giờ 14 phút, do Nadal và đồng hương Verdasco lập ra ở trận bán kết giải đấu này hồi 2009.



Niềm vui của Djokovic khi trận đấu kết thúc - Ảnh AP

Trận Chung kết "có một không hai" năm nay đã bắt đầu theo cách ít ai ngờ, khi hai tay vợt hàng đầu thế giới phạm rất nhiều sai lầm trong các pha xử lý trong sét đầu tiên. Kết quả là Nadal với 2 điểm break đã giành chiến thắng ở sét này với tỉ số 7-5.

Tuy nhiên, tới sét thứ 2, những cú thuận tay uy lực của Djokovic đã phát huy triệt để giá trị. Sét này, tay vợt số 1 thế giới đã hạ Nadal 6-4 để đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Với đà hưng phấn tăng cao, Djokovic dễ dàng giành chiến thắng 6-2 ở sét thứ 3. Những biểu hiện mệt mỏi và thiếu tự tin mà Nadal để lộ khiến nhiều người tin rằng Djokovic sẽ sớm kết thúc trận đấu theo ý mình.

Tuy nhiên, tay vợt người Tây Ban Nha đã bất ngờ vùng lên mạnh mẽ trong sét thứ 4. Sau 88 phút giằng co từng điểm với Djokovic, Nadal đã thành công kéo được trận đấu về sét thứ 5 quyết định khi giành chiến thắng ở loạt tie-break.

Tuy nhiên, đó cũng là tất cả những gì tốt nhất mà Nadal có thể làm được. Sét 5 kết thúc với chiến thắng 7-5 nhọc nhằn nhưng xứng đáng cho Djokovic. Sau 5 giờ 53 phút thi đấu, tay vợt người Serbia đã vượt qua trở ngại cuối cùng để lần thứ 3 đăng quang ở Australia Open. Đây cũng là Grand Slam thứ 5 trong sự nghiệp của tay vợt 24 tuổi này. Djokovic vẫn xứng đáng với danh xưng "kẻ bất khả chiến bại" trong làng quần vợt ở thời điểm hiện tại.

Về phần Nadal, "Nole" tiếp tục sẽ là nỗi ám ảnh lớn nhất trong sự nghiệp của anh. Đây đã là thất bại thứ 7 liên tiếp của anh trong các trận Chung kết với đối thủ này. Nhưng dẫu sao, với những gì đã thể hiện, tay vợt người Tây Ban Nha có cơ sở để hướng tới những điều tốt đẹp hơn trong tương lai.

K.P

15 thích.

Bình luận (37)

avatar đội bóng
phải nói thời điểm này Djokovic đang đạt độ chín ở sự nghiệp,kô ai nghĩ sức khỏe của Djokovic lại tốt đến thế..đc nghỉ ít hơn 1 ngày lại vất vả hơn mới vào đc chung kết,trước 1 nadal đc mệnh danh là vô đối về thể lực.những đường bóng về cuối sân lúc này kô ai bằng Djokovic.xin chúc mừng 1 chiến thắng quá xứng đáng.
xeko  (hoangtuvinh@gmail.com) (10:34 29/01/2012)

166 người thích bình luận này.  6 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Một trận đấu đỉnh cao! DJoker lại là người chiến thắng. Ko thể tin nổi thể lực, đặc biệt là bản lĩnh tuyệt vời của Nole. Sét cuối đã thể hiện anh sẽ là 1 tay vợt vĩ đại xứng ngang với các huyền thoại khác. Tôi thích Nole từ trận đấu với Stapenek ở vong 4 giải Mỹ mở rộng 2007 và ko ngừng cổ vũ đến bây giờ. Hy vọng tháng 6 này Nole sẽ lại nâng cups ở Roland Gaross. Chúc mừng Nole. Chúc mọi người ngủ ngon. Đêm nay thật tuyệt.
Batistuta  (tantx05.02.79@gmail.com) (10:17 29/01/2012)

80 người thích bình luận này.  17 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng "Huyền thoại" có thể hơi quá. Nhưng đánh bại một tượng đài nhiều lần thì cũng đã đủ tư cách là một tượng đài rồi.
Nhut  (nhutnhm@gmail.com) (11:19 30/01/2012)
avatar đội bóng thì chỉ mới nói anh ấy "sẽ là" một tay vợt vĩ đại xứng ngang với các huyền thoại thôi mà chứ đã tung hô gì đâu dĩ nhiên là về mặt thành thích thì Nole còn kém Rafa và Fed để thành huyền thoại thì Nole còn phải cố gắng nhiều cơ mà thấy cũng có nhiều bạn hễ cứ có ai được ví sắp sửa sánh ngang với các huyền thoại của các bạn lại tỏ ý chíu khọ ghê :B
thecatcher  (link0315@gmail.com) (11:09 30/01/2012)
avatar đội bóng Khà khà, tớ thích comment của manucian1989. Xét đến hết tháng 1 năm nay (2012) Nole 25 tuổi, có trong tay 5 Grand Slam. Trong khi ở thời điểm này năm ngoái (2011), Nadal cũng 25 tuổi, có trong tay 9 GS (không tính Pháp mở rộng 2011). Không ai phủ nhận phong độ của Nole hiện nay nhưng muốn làm huyền thoại thì cứ từ từ...
taolao  (t@gmail.com) (09:32 30/01/2012)
avatar đội bóng dạo này hễ có ông nào hơi nổi nổi 1 tí là được ví với huyền thoại ngay được loạn hết rồi
manucian1989  (dungna0601@yahoo.com) (01:39 30/01/2012)
avatar đội bóng
Một trận đấu rất hay và đầy kịch tính. Hai tay vợt ngang tài ngang sức đã cống hiến một trận đấu kinh điển trong lịch sử. Như Nole đã nói, tiếc là không thể có hai người chiến thắng trong trận CK này...Rafa đã thất bại lần thứ 7 liên tiếp trước Nole, nhưng anh đã cố gắng đến sức cùng lực kiệt. Tiếc là trời cũng không ủng hộ anh. Cơn mưa bất chợt ở set thứ 4 đã cắt đứt đà hưng phấn của anh, và cũng vô tình cho Nole thêm 10 phút quí giá để hồi phục. Giống như khi xưa, Khổng Minh sắp đốt chết Tư Mã Ý thì trời xanh bỗng đổ trận mưa rào làm vỡ mộng phục hưng nhà Hán của vị quân sư trung thành...
lê phong  (tranphong1979@yahoo.com.vn) (10:20 29/01/2012)

63 người thích bình luận này.  131 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Đúng là Rafa thắng set 4. Ý mình là nếu không mưa thì có khả năng (mình chỉ đoán vậy thôi)Rafa sẽ hưng phấn thừa thắng xông lên và dứt điểm luôn set 5. Thời điểm cuối set 4 có vẻ Nole đã hơi thấm mệt trong khi Rafa hình như còn sung sức. Trong tennis đỉnh cao, được nghỉ thêm 10 phút thật sự rất quí giá để phục hồi thể lực. Nói chung cả hai đều xứng đáng. Nole là nhà vô địch vĩ đại, nhưng Rafa cũng là một chiến binh kiên cường khiến cả thế giới phải ngã mũ chào...
lê phong  (tranphong1979@yahoo.com.vn) (10:13 30/01/2012)
avatar đội bóng "Cơn mưa bất chợt ở set thứ 4 đã cắt đứt đà hưng phấn của anh, và cũng vô tình cho Nole thêm 10 phút quí giá để hồi phục" - Ý này thì bạn sai rồi. Rafa dành chiến thắng ở Set 4 mà. KHông thể nói là trời không ủng hộ Rafa được. Tiếc cho Rafa là anh chưa vượt qua được Nole thôi.
Nguyễn Luân  (luann2000@yahoo.com) (11:29 29/01/2012)
avatar đội bóng
ai thắng cũng xứng đáng cả, mình xem mà ko muốn chớp mắt.
Ha Anh  (hanhrua@yahoo.com) (10:09 29/01/2012)

56 người thích bình luận này.  35 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
hì hì. Nole là tay vợt giỏi, khá toàn diện, kỹ thuật & thể lực đều rất tốt và anh cũng lắm...chiêu trò khi thi đấu nhé. Các bạn cứ để ý ở pha rally 35 shots set cuối sau cú backhand ra ngoài Nole ngã lăn quay ra sân ra vẻ như kiệt sức. Tôi nghĩ thật ra anh ta ko hề hấn gì. Anh ta chỉ cố tình làm trò để khiến Nadal mất tập trung cũng như giải tỏa áp lực cho chính mình mà thôi. Điều này thể hiện độ quái của Nole. Về mặt cá nhân tôi thích Nole nhưng xem Rafa đánh thấy mạnh mẽ & nam tính hơn. Nole tượng trưng cho CR7, Rafa là Messi trong quần vợt, theo tôi
steven nguyen  (interista1310@yahoo.com) (11:12 30/01/2012)

44 người thích bình luận này.  67 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Một trận đấu đầy cảm xúc. Nadal đã thể hiện hết các tuyệt kỹ của mình trong 2 séc cuối. Tuy nhiên vào thời điểm này thì không ai có thể đánh bại được Djokovic.
TTG  (ttg1976@gmail.com) (10:15 29/01/2012)

43 người thích bình luận này.  11 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
có đôi chút thua thiệt về thể lực, nhưng cuối cùng a vẫn là người chiến thắng nhờ những kỹ năng tuyệt vời của mình! tuyệt vời lắm Nole!!!
thanh trung  (thanhtrungvt5b@gmail.com) (10:20 29/01/2012)

33 người thích bình luận này.  11 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chúc mừng Nole và các fan của anh. Hôm nay Nole và Rafa đã cống hiến cho người hâm mộ một trận chung kết ngẹt thở. tôi hâm mộ Nole và rất vui mừng khi anh ấy bảo vệ thành công chức vô địch, nhưng cũng thấy tiếc cho Rafa - một tay vợt luôn thi đấu kiên cường và đầy quà cảm. xin chia buồn với Rafa và những fan hâm mộ của anh.
nguyễn Quang  (nhquang79@gmail.com) (10:40 29/01/2012)

28 người thích bình luận này.  12 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Buồn cho Nadal nhưng thua cũng vẫn ngẩng cao đầu vì thiéu chút may mắn .Dù sao cũng chúc mừng Nole.Còn chặng đường dài phía truớc cho Djo khi bảo vệ không ít điểm số trong năm nay.hãy chờ xem! Nadal cố gắng lên!tất cả còn ở phía trước.Thua không có nghĩa là thất bại.Nadal còn trẻ mà,một lần thất bại là một lần khiến ý chí và tinh thần Nadal mạnh lên hơn thôi!và những lần sau sẽ thành công hơn những lần trước.
Thanh Bình  (binhnguyen141970@yahoo.com.vn) (10:20 29/01/2012)

27 người thích bình luận này.  107 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng nhận xét hay. Nadal đã cải thiện nhiều về giao bóng, tin rằng trận tới Nadal sẽ thắng
Samael  (tientien_103@yahoo.com) (12:31 02/02/2012)
avatar đội bóng
một trận đấu rất hay. Cả 2 tay vợt đã cống hiến 1 trận đấu tuyệt vời. Xin chúc mừng Djokovic
Nam  (namlunngu@yahoo.com) (10:20 29/01/2012)

25 người thích bình luận này.  9 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/26/2012 11:14:06 PM
Hoang@ Vấn đề tớ cm là chỉ ra sự thật của mỗi sự việc.Còn thắng thua thế nào là chuyện khác.
Pep hạnh phúc - 5/27/2012 7:41:41 AM
Mou lại chạy theo Pep và mãi mãi là kẻ bám đuổi theo Pep.
lam_mu™ - 5/27/2012 7:47:29 AM
Bắt đầu yêu Hà Lan từ năm này , thật tiếc năm đó dù có lợi thế sân nhà , đội hình xuất sắc với Stam , Kluivert , ae nhà De Boer ... vẫn thua Italia ở chấm phạt đền , đến h vẫn tiếc
phung - 5/26/2012 8:02:26 PM
Pep mà về MU thì cua bò ngửa nhé.
nguyen vinh tuan - 5/27/2012 6:59:37 AM
Không hiểu tại sao mặc áo UNICEF đá CL lại bị mỉa mai! Barca còn phải trả tiền để được sử dụng tên UNICEF đó.Bạn có thể chỉ ra bao nhiêu người cho rằng có sự "đột biến gen" như bạn nói!