(TT&VH)- Các ông hoàng Qatar có lẽ hơi thất vọng khi kịch bản về một trận chung kết trong mơ tại Qatar Exxon Mpobil Open đã không trở thành hiện thực, khi cả hai ngôi sao lớn nhất là Federer và Nadal đều đã dừng chân tại vòng bán kết vì những lý do khác nhau.
Trước khi vòng bán kết diễn ra, Federer đã gặp phải chấn thương nhẹ ở lưng từ trận đấu ở tứ kết với Andreas Seppi. Bởi vậy, ở buổi họp báo trước trận chừng 30 phút, "tàu tốc hành" đã quyết định xin rút lui thay để đảm bảo thể lực khi Australia Open 2012 chỉ còn 2 tuần nữa sẽ khởi tranh. Như vậy, Federer đã không thể lần thứ 4 đăng quang ở giải đấu mà anh đang là ĐKVĐ. Thực tế, đây mới là lần thứ hai trong sự nghiệp, Federer xin rút lui khỏi một giải đấu vì chấn thương.
Federer đã tới Doha với một tình trạng thể lực không thật sự sung mãn và thật ra anh đã bị đau nhẹ từ vòng hai, khi đối mặt với tay vợt ít tên tuổi Grega Zemlja. Sau trận ấy, tay vợt 30 tuổi này đã phải áp dụng massage trị liệu và xông hơi, nhưng tình hình đã đáng ngại hơn sau trận tứ kết. Theo kế hoạch, Federer sẽ bay đến Australia ngay để làm quen với thời tiết ở đây. Giai đoạn tháng Giêng ở Melbourne thường rất nóng và các tay vợt sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc thích nghi.

Federer và Nadal đều đã dừng chân tại vòng bán kết- Ảnh Getty
Trong khi đó, Rafael Nadal đã gây thất vọng tràn trề khi gác vợt 3-6, 4-6 trước Gael Monfils, đối thủ mà anh từng đánh bại 8 trong số 9 lần chạm trán trước đó. Ở trận này, tay vợt da màu người Pháp đã tung ra rất nhiều cú giao bóng uy lực, và cực kỳ bền bỉ trong những pha đuổi bóng. Ở set thứ hai, khi Nadal dẫn 4-1, rất nhiều người đã nghĩ đến một cuộc lội ngược dòng ngoạn mục cho tay vợt người Tây Ban Nha, nhưng Monfils đã giành 16/21 điểm để thắng liên tiếp 5 game sau đó, và chấm dứt mọi nỗ lực của đối phương. Như vậy, trận chung kết Qatar Exxon Mobil Open sẽ là cuộc chiến nội bộ xứ lục lăng giữa Tsonga và Gael Monfils. Dù ai chiến thắng thì người Pháp cũng có lý do để ăn mừng.
Trong ngày hôm qua, giải Brisbane International đã chào đón nhà vô địch mới ở nội dung đơn nữ: Kaia Kanepi. Trong trận chung kết, tay vợt người Estonia này đã dễ dàng đè bẹp "chân dài" Hantuchova 6-2, 6-1. Đây là một kết quả khá bất ngờ bởi Kanepi bị đánh giá ít kinh nghiệm hơn, và còn bất lợi về ngày nghỉ (Hantuchova không phải đánh bán kết vì Kim Clijsters rút lui). Đây cũng là danh hiệu WTA thứ hai trong sự nghiệp Kanepi.
Còn ở nội dung đơn nam, trận chung kết sẽ là cuộc đọ sức giữa Andy Murray và Dolgopolov. Tay vợt số một xứ sương mù dễ dàng đè bẹp tài năng trẻ chủ nhà Bernard Tomic 6-3, 6-2, còn Dolgopolov hạ Gilles Simon 6-3, 6-4 ở trận bán kết trước đó.
Yến Nhi