(TT&VH Online) – Trận thư hùng đúng nghĩa giữa Nole và Murray đã không diễn ra như mong đợi. Tay vợt số 1 thế giới bỏ cuộc giữa chừng ở set 2 vì chấn thương vai và Murray đăng quang ở Cincinnati Masters 2011.
![]() Murray vô địch Cincinnati Masters 2011 - Ảnh Getty |
Set 1 tay vợt số 4 thế giới thắng Djokovic 6-4. Set 2 anh tiếp tục dẫn 3-0 thì Nole buộc phải rút lui vì chấn thương vai. Sau trận đấu Murray bảo dù không muốn thắng theo cách này nhưng anh vẫn hài lòng với những gì đạt được.
“Rõ ràng là tôi muốn chiến thắng sau khi chơi cả trận đấu. Nhưng đôi khi những chuyện thế này vẫn hay xảy ra. Nhìn tổng thể cả tuần thi đấu, tôi đã làm tốt công việc của mình. Tôi đến đây sau khi chơi tồi ở Montreal, vì vậy rất cần chơi tốt để lấy lại niềm tin. Bất chấp những gì diễn ra trong trận chung kết này, tôi vẫn rất hài lòng với phong độ của mình ở Cincinnati Masters”.
Đây là chức VĐ Cincinnati Masters thứ 2 trong sự nghiệp của Murray sau lần đầu đăng quang năm 2008. Trận CK năm ấy, Murray đã đánh bại Djokovic để nâng cúp. Đây mới là chiếc cúp thứ 2 của tay vợt Scotland (sau chức VĐ AEGON Championship) ở mùa này và là danh hiệu quán quân Masters 1000 thứ 7 trong sự nghiệp của anh.
Đối với Nole, đây mới là thất bại thứ 2 của anh kể từ đầu mùa (trước đó thua Federer ở BK Roland Garros). Dù thất bại nhưng Djokovic không hề thất vọng. Anh thừa nhận chấn thương vai là vấn đề nhưng cho rằng mình có đủ thời gian hồi phục trước thềm Mỹ mở rộng. “Tôi không thể giao bóng. Cú giao bóng 1 của tôi đạt vận tốc bình quân 90 dặm/h. Tôi không thể chơi thuận tay. Có lẽ tôi có thể đánh thêm vài game nữa. Nhưng để làm gì?. Rõ ràng trận thua này không phải điều tốt nhưng tôi có 7-8 ngày để chuẩn bị cho giải Mỹ mở rộng. Chừng đó thời gian là đủ cho tôi sẵn sàng trở lại”.
Ở trận CK nữ, Sharapova vượt qua Jankovic 4-6, 7-6 (3), 6-3 để trở thành nhà vô địch mới ở Cincinnati. Đây là danh hiệu quán quân đầu tiên của cô tại giải này và là chức vô địch thứ 2 của Masha kể từ đầu năm sau khi cô nâng cúp ở Roma WTA.
HT
