Miami mở rộng 2011: "Độc cô cầu bại" Djokovic

31/03/2011 17:32 GMT+7 | Tennis

(TT&VH Online) - Cứ mỗi vòng đấu trôi qua là lại có thêm một cái tên mới được điền vào bản danh sách những kẻ bại trận dưới tay Djokovic.

Djokovic đã có mặt ở bán kết Miami mở rộng 2011-Ảnh Getty

Australia mở rộng 2011 đã bị "Nole" chinh phục. Cúp vô địch Dubai mở rộng  thuộc về anh. Ngôi quán quân Indian Wells cũng vẫn là anh sở hữu. Từ đầu năm đến nay, tay vợt Serbia chỉ đi trên một con đường. Và đó là con đường chiến thắng.

Bây giờ là Miami mở rộng và có vẻ như Djokovic đang tiến lên với sức mạnh không ai cản nổi. Từ khi "khai vợt" ở vòng 2 cho tới trận tứ kết với Anderson, tay vợt số 2 thế giới đã chơi 4 trận và tất cả đều kết thúc theo kịch bản giống nhau. Từ Istomin (vòng 2), Blake (vòng 3), Troicky (vòng 4) tới Anderson(tứ kết), tất cả đều bị anh đánh bại sau chỉ 2 set đấu. Djokovic vẫn chưa thua bất cứ set nào ở Miami mở rộng năm nay và  trận nào anh cũng không mất quá nhiều mồ hôi để vượt qua đối thủ.

Anderson đã khiến "Nole" mất 107 phút cầm vợt nhưng tay vợt Nam Phi cũng chỉ làm được đến thế mà thôi. "Nole" đã cứu được toàn bộ 5 break-point và tận dụng thành công 3/4 cơ hội giành break-point anh có được. 6-2, 6-4. Thế là đủ để báo thù cho trận thua bất ngờ trước Anderson ở vòng 2 của Miami mở rộng 2008. Bây giờ sẽ là bán kết, nơi Mardy Fish rất có thể sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo của "quả bom" Serbia . Tay vợt Mỹ ghi tên mình vào danh sách 4 người cuối cùng còn lại với giải đấu sau chiến thắng 7-5, 6-2 trước David Ferrer. Nhưng ai dám tin Mardy Fish có thể làm nên cuộc lật đổ thần kỳ trước "Nole" khi 6 lần gặp tay vợt Serbia trước đó anh đều là người thua cuộc.

Quá khó cho một điều thần kỳ và nếu trái bóng đi theo đúng quy luật của nó, Djokovic sẽ chơi trận chung kết thứ 4 liên tiếp từ đầu năm để hướng tới chức vô địch cũng là thứ 4 liên tiếp của anh. Một kịch bản không hề xa xôi sau khi anh đã thắng liên tiếp 24 trận cho tới lúc này.

Nhưng trước khi chờ đón "Nole" vào chung kết Miami mở rộng, người ta đang mong chờ một trận "kinh điển" sớm giữa Nadal và Federer. Họ đã thống trị làng banh nỉ thế giới bao năm qua nhưng bây giờ thế "song mã" đó đang bị "Nole" phá vỡ. Vị trí số 1 thế giới vẫn đang là của Nadal nhưng á quân Miami mở rộng 2 lần đang đi tìm lại chính mình của một năm về trước. Phía trước Rafael là Berdych và trận tứ kết với đối thủ mà anh đã thắng 9 và chỉ thua 3 trong 12 lần giáp mặt.

Nếu vượt qua bài test ấy, rất có thể Rafa sẽ tái ngộ Federer. "Tàu tốc hành" giờ không còn chạy nhanh được như trước nữa nhưng tình yêu quần vợt trong anh vẫn còn đó và khát khao chiến thắng chưa hề mất đi. Federer chưa thua set nào kể từ đầu giải nhưng vòng tứ kết với Gilles Simon đang đứng đợi là một thách thức thực sự. Tay vợt Thụy Sĩ mới gặp đối thủ người Pháp xếp hạng 27 thế giới có 3 lần và anh chỉ thắng được Simon một lần ở vòng 2 Australia mở rộng 2011 còn là 2 thất bại.

Ngay ở Melbourne đầu năm nay, Federer phải vã mồ hôi sau 5 set đấu cam go mới vượt qua đối thủ. Bây giờ là tứ kết Miami mở rộng và lại là Simon. Nếu trời chiều lòng người hâm mộ, chúng ta sẽ có một trận bán kết kinh điển Nadal-Federer ở Miami mở rộng năm nay.

Ở nội dung thi đấu của nữ, hạt giống số 8 người Belarus Azarenka chấm dứt giấc mơ vô địch Miami mở rộng lần thứ 3 của Kim Clijsters bằng chiến thắng 6-3, 6-3 trước nhà ĐKVĐ. Ở vòng bán kết, cô sẽ đụng hạt giống số 3 người Nga Zvonareva sau khi tay vợt Nga đánh bại Radwanska của Ba Lan say 2 set với các tỷ số 7-5, 6-3. Trận bán kết còn lại sẽ diễn ra giữa "Hoa hậu quần vợt" Sharapova và Petkovic.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm