Tennis

Serbia rời Hopman Cup trong tiếc nuối

08/01/2011 09:30 GMT+7 Google News

(TT&VH)- Đã giành quyền lọt vào trận chung kết, nhưng Serbia vẫn ngậm ngùi tạm biệt Hopman Cup 2011 một cách đáng tiếc. Lý do: người đẹp Ana Ivanovic đã phải rút lui sau một cơn đau dạ dày.

Trước đó, Ivanovic và người đồng đội Djokovic đã thi đấu khá thuyết phục ở vòng bảng để giúp Serbia (hạt giống số 1) đứng đầu bảng A, nhờ hơn Bỉ và chủ nhà Australia về hiệu số. Thế nhưng, sau trận đánh đơn thua Justine Henin 4-6, 3-6 ở vòng bảng, Ivanovic bỗng dưng bị đau ghê gớm ở ổ bụng, và theo kết quả chụp phim thì tay vợt này đã bị căng một nhóm cơ bụng và không thể thi đấu tiếp ở giải lần này. Cô gái 23 tuổi này cũng không thể tham dự Sydney Internationals, giải đấu sẽ diễn ra vào tuần tới theo dự kiến. Mặc dù vậy, tay vợt hạng 17 thế giới này vẫn rất tự tin về khả năng tham dự Australia mở rộng, sẽ khai mạc vào ngày 17/1 tới.

Theo quy định của Hopman Cup, mọi thay đổi đột ngột về mặt nhân sự chỉ có thể diễn ra ở vòng đấu bảng. Serbia đã lọt vào chung kết, nên họ không thể triệu tập một tay vợt nào khác thay thế Ivanovic, và đành chấp nhận rời cuộc chơi. Có lợi lớn nhất trong tình thế này là Bỉ, đội tuyển xếp thứ nhì ở bảng A bởi họ sẽ được thay thế Serbia để chơi trận chung kết. Ở giải đấu năm nay, ĐT Bỉ có sự góp mặt của cựu số một WTA Justine Henin và đàn em Ruben Bemelmans, tay vợt đang xếp hạng 175 ATP.

Đối thủ của Bỉ trong trận chung kết sẽ là ĐT Mỹ của Bethanie Mattek và John Isner. Tối hôm qua, cho dù John Isner gục ngã 4-6, 2-6 trước Andy Murray, Mỹ vẫn đứng đầu bảng B, nhờ trước đó, Mattek đã dễ dàng đánh bại Laura Robson (Anh) 6-4, 6-2. Chiều nay, Henin sẽ mở màn bằng trận đánh đơn với Bethanie Mattek, tiếp đó là cuộc so tài giữa Bemelmans và Isner. Trận đánh đôi duy nhất sẽ diễn ra sau cùng.

Ana Ivanovic đã phải rút lui sau một cơn đau dạ dày- Ảnh Getty
Hopman Cup là giải đấu đồng đội gồm cả nam lẫn nữ và được tổ chức từ năm 1989. ĐT Mỹ chính là kỷ lục gia của giải đấu này với 5 chức vô địch, xếp trên TBN, Slovakia (3), Đức và Thụy Sĩ (2). Còn đối với Bỉ, đây là lần đầu tiên họ lọt vào tới chung kết của giải đấu này. Nhà vô địch năm ngoái là TBN, nhưng năm nay họ lại không được mời tới để bảo vệ danh hiệu của mình.

* Show diễn của đại gia

Không có bất cứ một bất ngờ nào diễn ra ở giải Qatar Exxon Mobile cả khi cả 4 tay vợt hạt giống hàng đầu đều ghi tên mình vào bán kết. Và điều người ta mong đợi dĩ nhiên là một trận chung kết trong mơ giữa Rafael Nadal và Roger Federer.

Ở Doha, con đường đi tới vòng bán kết của Federer thanh thản hơn nhiều so với Nadal. Ở vòng hai, Federer chỉ mất hai set để đánh bại đồng hương Chiudinelli còn Nadal mất 3 set trước Lukas Lacko, trong đó có thất bại 0-6 ở set thứ hai. Đến tứ kết, Federer nhẹ nhàng hạ Troicki 6-2, 6-2, còn Nadal đụng đối thủ khó chơi Ernest Gulbis (5) và thắng 7-6 (3), 6-3. Ở trận bán kết sớm diễn ra tối hôm qua, Federer đã không quá khó khăn để hạ gục nốt Jo Wilfried Tsonga với tỷ số 6-3, 7-6 (2). Đối thủ của FedEx sẽ là người thắng trong cặp bán kết muộn giữa Nadal và ĐKVĐ Davydenko, hai tay vợt từng chơi trận chung kết năm ngoái. Trong quá khứ, tay vợt người Thụy Sĩ đã từng vô địch giải đấu 2 lần vào các năm 2005 và 2006.

Trong khi đó, giải Brisbane Internationals cũng hứa hẹn một trận chung kết đáng xem khi cả Robin Soderling (1) và Andy Roddick (2) đều thẳng tiến. Tay vợt người Thụy Điển dễ dàng đè bẹp Mathew Eden 6-3, 6-2 và sẽ đụng lão tướng Stepanek tại trận bán kết một. Ở cặp đấu kia, Roddick sẽ đối mặt với Kevin Anderson. Nhưng nội dung đơn nữ đã chứng kiến liên tiếp những cuộc lật đổ tại bán kết khi Petkovic quật ngã Bartoli (4) 6-4, 6-2, còn Kvitova vượt qua Pavlyuchenkova (5) với tỷ số 6-4, 4-6, 6-2.

Phương Chi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm