Tennis

Chung kết Fed Cup 2010: Vinh quang cho người Italia

09/11/2010 08:43 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Không sở hữu những ngôi sao hàng đầu thế giới, song sức mạnh đồng đội cùng phong độ hết sức ổn định đã đưa Italia trở thành một quyền lực thực sự ở đấu trường Fed Cup. Đánh bại chủ nhà Mỹ 3-1 trong trận chung kết diễn ra cuối tuần qua, các cô gái Italia đã lần thứ ba lên ngôi ở giải đấu này.


Italia đã lần thứ ba lên ngôi ở giải đấu này - Ảnh: Getty
Điều đáng chú ý là chỉ trong vòng 5 năm qua, Italia đã lọt vào chung kết Fed Cup tới 4 lần và đăng quang ba (2006, 2009, 2010), còn trước đó, họ chưa từng vượt qua nổi vòng bán kết. Với những gương mặt vốn đã quen thuộc suốt vài mùa giải qua (Schiavone, Pennetta, Sara Errari, Roberta Vinci) đội trưởng Corradi Barazzutti đã xây dựng được một bộ khung giàu kinh nghiệm, hết sức ổn định, và đó là yếu tố tiên quyết dẫn đến thành công.


Song cũng phải nói thêm rằng chiến thắng của người Italia trở nên dễ dàng hơn hẳn khi những đối thủ đã suy yếu đi rất nhiều về lực lượng. Những tay vợt hàng đầu thế giới của Nga, Mỹ, Bỉ không coi giải đấu đồng đội này là ưu tiên hàng đầu vì họ còn lo lắng cho sự nghiệp cá nhân. Hơn thế nữa những chấn thương cũng là trở ngại lớn khiến các đội trưởng không thể tung ra đội hình mạnh nhất. Ở trận chung kết này,  ĐT Mỹ-không-chị em nhà-Williams đã trở nên cực kỳ tầm thường bởi họ không có những sự thay thế xứng đáng.


Sau khi bị dẫn 2-0 ở ngày thi đấu đầu tiên, Mỹ đã quyết định đặt trọn niềm tin vào Melanie Oudin, một hiện tượng ở Mỹ mở rộng năm ngoái nhưng đã sa sút khá nhiều kể từ đó. Thực tế thì Oudin đã không phụ sự mong đợi ấy khi đánh bại Schiavone 6-3, 6-1 để nhen nhóm tia hy vọng cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, tất cả những nỗ lực ấy cũng tan thành mây khói khi Coco Vandeweghe gục ngã 1-6, 2-6 trước Flavia Pennetta ở trận đánh đơn thứ hai. Tỷ số 3-1 là quá đủ để Italia bảo vệ thành công chức vô địch, nên cặp đánh đôi duy nhất cũng chẳng còn ý nghĩa và cả hai đội cũng thống nhất không đánh nữa.


Chẳng ai trách Vandeweghe sau thất bại ở hai trận đánh đơn bởi năng lực của cô chỉ có thế. Thật khó đòi hỏi một tay vợt xếp hạng 114 thế giới, và mới chân ướt chân ráo ra mắt ở Fed Cup có thể làm nên một điều kỳ diệu trước những đàn chị giàu kinh nghiệm như Schiavone và Pennetta. Chỉ ngậm ngùi một điều là khoảng trống thế hệ của quần vợt nữ nước này bây giờ lớn quá. Sau khi chị em nhà Williams giải nghệ, chắc chắn người Mỹ sẽ không tránh khỏi sự hụt hẫng. Từ một quốc gia sản xuất ra các nhà vô địch Grand Slam, bây giờ bói không ra một tài năng trẻ. Từ một kỷ lục gia Fed Cup (17 danh hiệu), đã 1 thập kỷ trôi qua mà Mỹ không thể đăng quang.


Và những món nợ thì ngày một chồng chất. Từ Reggio Calabria 2009 đến San Diego 2010 là một thất bại toàn diện của quần vợt Mỹ trước quần vợt Italia. Kịch bản nào cho một cuộc đụng độ (nếu có thể xảy ra) ở mùa giải 2011? Lại phải chờ đợi nhà Williams mà thôi.

Phương Chi
 

Kết quả các trận

Flavia Pennetta (Italia) - Bethanie Mattek-Sands (Mỹ) 7-6(4) 6-2
Francesca Schiavone (Italia) - Coco Vandeweghe (Mỹ) 6-2 6-4
Melanie Oudin (Mỹ) - Francesca Schiavone (Italia) 6-3 6-1 F
lavia Pennetta (Italia) - Coco Vandeweghe (Mỹ) 6-1 6-2
Italia thắng 3-1

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm