Wimbledon 2010: Ngày của những cơn "địa chấn"

Thứ Ba, 29/06/2010 22:04 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH Online) - Nếu Wimbledon cần một cú sốc để trở nên sôi động hơn thì sự kiện đó đã đến ở vòng 4 nội dung đơn nam và nó mang tên Andy Roddick khi hạt giống số 5 bị loại bởi tay vợt Đài Loan xếp hạng 82 thế giới Lu Yen Hsun. Một cơn địa chấn khác cũng làm Wimbledon dậy sóng khi hạt giống 2 Venus Williams bại trận trước tay vợt vô danh người Bulgaria Tsvetana Pironkova với các tỷ số 2-6 và 3-6 chỉ sau 87 phút giao tranh.

Nếu hỏi Lu Yen Hsun là ai cho tới trước khi diễn ra trận đấu ở vòng 4 Wimbledon 2010 giữa anh và Roddick thì có lẽ tất cả đều phải lắc đầu. Đơn giản vì kể từ khi bắt đầu tham dự các giải Grand Slam vào năm 2004, thành tích tốt nhất của anh chỉ là lọt vào vòng 3 của Australia mở rộng 2009.


Roddick buồn bã sau thất bại trước Lu Yen Hsun, Ảnh Getty
Trên mặt cỏ của Wimbledon này, chưa bao giờ Lu Yen Hsun đi xa hơn vòng 2. Nhưng bây giờ lịch sử đã sang trang và đó là một trang đáng nhớ. Lu đã chiến thắng và vượt qua chính mình theo cách ấn tượng nhất có thế. Roddick là niềm hy vọng số 1 của quần vợt nam của Mỹ ở giải này, là tay vợt số 7 thế giới và là á quân Wimbledon 2009, nhưng sau hơn 3h30 phút đọ sức ở sân đấu số 2, giấc mơ Mỹ đã lụi tàn.

Trước khi bước vào trận đấu với Lu Yen Hsun, Roddick đã phải tốn khá nhiều mồ hôi mới vượt qua được Llodra (vòng 2) và Kohlschreiber (vòng 3). Trong 2 trận đó, có 2 set anh phải đánh tie-break và anh chỉ chiến thắng 1 lần. Còn trước Lu Yen Hsun, tay vợt người Mỹ thậm chí có 3 set phải đánh tie-break nhưng anh chỉ thắng được 1 trong 3 loạt "đấu súng" này. Chỉ riêng điều đó đã cho thấy là Roddick đã sa sút thế nào ngay với chính thứ vũ khí được coi là lợi hại của anh.

Thế mạnh quen thuộc của Andy là những cú service sấm sét nhưng trước tay vợt xếp hạng 82 thế giới, Roddick đã để thua  liền set 2 và set 3 sau các loạt giao bóng luân phiên. Set 2, anh để thua Lu 7-3 ở tie break còn set 3 thì anh gục ngã 7-4. Cho dù vẫn giành ace nhiều hơn Lu Yen Hsun (38 so với 22)  nhưng thất bại trong 2 loạt tie break ở các set 2 và 3 đã khiến Roddick phải trả giá. Thực tế thì kể từ sau khi vào tới chung kết Wimbledon 2009 và thua Federer sau trận đấu nghẹt thở  thì phong độ của Roddick đã sa sút khá nhiều nên việc anh bị loại sớm ở Wimbledon cũng không phải là điều quá bất ngờ. Nhưng việc Roddick bị loại bởi một tay vợt hoàn toàn vô danh như Lu Yen Hsun thực sự là cú sốc. Phải nhấn mạnh rằng đây là tay vợt đến từ Đài Loan, vùng lãnh thổ thuộc "thế giới thứ 3" trong làng quần vợt.

Cú sốc mang tên Roddick còn chưa kịp lắng xuống thì Wimbledon 2010 lại chứng kiến một cú sốc khác cũng "động trời" không kém khi hạt giống số 2 Venus Williams gác vợt chỉ sau đúng 2 set đấu và chưa đầy 90 phút đồng hồ giao tranh trước Pironkova Tsvetana. Cũng như Lu Yen Hsun, nếu hỏi Pironkova là ai thì chắc chắn là những người hâm mộ banh nỉ sẽ lắc đầu quầy quậy. Mà họ không biết cô cũng phải thôi vì tay vợt nữ người Bulgaria này xếp hạng 82 thế giới của WTA. Thật là trùng hợp, cũng là một tay vợt xếp hạng 82 thế giới nhưng là của nữ, làm nên địa chấn ở Wimbledon.

So với cô chị nhà Williams thì Pironkova đúng là không biết lấy gì ra để mà so sánh. Cô mới dự các giải Grand Slam được 4 năm nay và chưa bao giờ tiến xa hơn vòng 2 ở bất kỳ giải này trong 4 giải lớn. Thế mà Pironkova quật ngã một tượng đài sừng sững của quần vợt nữ thế giới. Tay vợt Mỹ góp mặt ở các giải lớn sớm hơn Pironkova tới cả thập kỷ (bắt đầu từ 1997). Venus đã có 7 chức vô địch Grand Slam trong sự nghiệp tới lúc này, trong đó trên mặt sân cỏ của Wimbledon này, cô đã "làm mưa làm gió" trong suốt 9 năm từ 2000 tới 2009 với 5 cúp vô địch và 3 lần á quân. Thành tích của Venus ở Wimbledon trong thời gian trên là xuất sắc hơn bất kỳ tay vợt nữ nào khác. Ấy vậy mà cô sụp đổ trước Pironkova chỉ sau 87 phút giao tranh. Đó là trận  đấu mà Venus mắc quá nhiều lỗi. Về lỗi kép, cô nhiều gấp 5 lần Pironkova (1 so với 5 lỗi của Venus), tự đánh hỏng thì cô cũng nhiều gấp 5 lần "bông hồng Bulgaria" (29 so với 6 của Pironkova). Tỷ lệ giao bóng 1 và giao bóng 2 thành công của cô cũng đều kém Pironkova (lần lượt là 58% và 44% so với 74% và 52%). Thế nên cô thua là phải. Nhưng cũng như Roddick, nỗi đau này không dễ nguôi ngoai bởi người đánh bại cô không phải là những Serena, Henin, Kim Clijsters, Sharapova...mà lại là một Pironkova không ai nhớ mặt thuộc tên.

Nếu như những thất bại của Roddick và Venus Williams có thể xem là "địa chấn" thì việc Kim Clijsters bị hạt giống số 21 người Nga Zvonareva loại cũng có thể xem là bất ngờ dù ở một mức độ thấp hơn. Tay vợt Bỉ đã chơi rất hay trong 4 vòng đấu đầu tiên của Wimbledon. Mới tối qua cô còn hạ Henin khá thuyết phục. Nhưng hôm nay là một ngày khác với Clijsters. Trước khi giao đấu, không mấy ai nghĩ là cô thất bại. Vấn đề không chỉ vì cô đã áp đảo Zvonareva tuyệt đối với 5 lần toàn thắng trong các cuộc đối đầu giữa họ trước đó. Điều quan trọng không kém là ấn tượng mà Clijsters để lại từ đầu giải là rất tốt. Cô chơi đầy kinh nghiệm, thông minh về chiến thuật với khả năng điều bóng có hạng, chọn vị trí khá chính xác và biết kết hợp các miếng đánh một cách mềm dẻo.

Thực tế là trước Zvonareva tối nay, Kim vẫn là chính cô trong set đấu đầu tiên với những cú backhand chéo sân hiểm hóc và uy lực, lên lưới khá hiệu quả trong khi "chân dài xứ Bạch Dương" đánh hỏng nhiều. Nhưng ở set 2 và đặc biệt là set thứ 3 quyết định thì Clijsters chỉ còn lại cái tên. Set 2, cô để Zvonareva giành break ở game 4 và cho dù đã lấy lại break ở game 9 (rút ngắn tỷ số còn 4-5) thì cô lại gây thất vọng tràn trề khi lại để tay vợt Nga giành break ở game 10 và để thua set này 4-6. Sang set 3 thì Clijsters đánh hỏng quá nhiều khi cô cho thấy sự nôn nóng, vội vàng và rất thiếu chính xác trong các cú forehand lẫn backhand. Số lỗi tự đánh hỏng nhiều gần gấp đôi Zvonareva ở trận này (36 so với 19) là minh chứng sống động cho những sai lầm tai hại đã khiến Clijsters phải trả giá đắt.

Vòng 4 đơn nam

Lu Yen Hsun -Andy Roddick (5): 4-6, 7-6(3), 7-6(4), 6-7(5), 9-7

Tứ kết đơn nữ

Serena Williams (1)-Na Li (9): 7-5, 6-3

Tsvetana Pironkova - Venus Williams (2): 6-2, 6-3

Zvonareva (21)-Kim Clijsters (8): 3-6, 6-4, 6-2


HT (Tổng hợp)
0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
"Thực tế thì kể từ sau khi vào tới chung kết Wimbledon 2009 và thua Federer sau trận đấu nghẹt thở thì phong độ của Roddick đã sa sút khá nhiều nên việc anh bị loại sớm ở Wimbledon cũng không phải là điều quá bất ngờ. " =>Không đồng ý lắm với nhận định này của nhà báo HT. Mà chính xác rằng, Roddick phong độ bắt đầu đi xuống từ sau chấn thương gặp hồi tháng 3 chứ không phải đi xuống từ sau trận chung kết năm ngoái. Bằng chứng là đầu năm 2010 này, anh lọt vào 3 trận chung kết ATP và vô địch một lần. Đó chính là chức vô địch tại Miami vào tháng 4 năm 2010. Và đối thủ của anh trong trận chung kết chính là kẻ đã loại Roger Ferderer đêm qua : Tomas Berdych.
vietdung14  (tieudongta_bkdn@yahoo.com) (09:13 01/07/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/26/2012 11:14:06 PM
Hoang@ Vấn đề tớ cm là chỉ ra sự thật của mỗi sự việc.Còn thắng thua thế nào là chuyện khác.
Pep hạnh phúc - 5/27/2012 7:41:41 AM
Mou lại chạy theo Pep và mãi mãi là kẻ bám đuổi theo Pep.
lam_mu™ - 5/27/2012 7:47:29 AM
Bắt đầu yêu Hà Lan từ năm này , thật tiếc năm đó dù có lợi thế sân nhà , đội hình xuất sắc với Stam , Kluivert , ae nhà De Boer ... vẫn thua Italia ở chấm phạt đền , đến h vẫn tiếc
phung - 5/26/2012 8:02:26 PM
Pep mà về MU thì cua bò ngửa nhé.
nguyen vinh tuan - 5/27/2012 6:59:37 AM
Không hiểu tại sao mặc áo UNICEF đá CL lại bị mỉa mai! Barca còn phải trả tiền để được sử dụng tên UNICEF đó.Bạn có thể chỉ ra bao nhiêu người cho rằng có sự "đột biến gen" như bạn nói!