Kết thúc Roland Garros 2010: Nhà vua trở lại

Thứ Hai, 07/06/2010 08:27 | In trang nàyIn bài viết

* Nadal chính thức đòi lại ngôi số một từ tay Federer

(TT&VH) - Tháng 6/2009, Paris chứng kiến những giọt nước mắt cay đắng của Rafael Nadal sau cú ngã bất ngờ trước Robin Soderling ở vòng 4 Roland Garros. Một năm sau, những giọt nước mắt vẫn lăn trên gò má tay vợt người TBN, nhưng thấm đẫm mùi vị của hạnh phúc.


Đó là một màn trả nợ không thể ngọt ngào hơn của Nadal đối với Soderling. Chiến thắng 6-4, 6-2, 6-4 của anh là lời khẳng định thuyết phục về một sự hồi sinh, sau một quãng thời gian đầy sóng gió trong sự nghiệp. Những chấn thương quái ác giờ chỉ là dĩ vãng, những nỗi đau tinh thần cũng đã nguôi ngoai. Và sau một mùa giải cực kỳ ấn tượng trên mặt sân đất nện sở trường, không còn ai nhắc đến cơn hạn hán danh hiệu mà anh phải chịu đựng ròng rã suốt 11 tháng nữa.


Ảnh: Getty
Một năm về trước, Nadal đã gục ngã bởi anh đến Paris với một cơ thể rệu rã và tinh thần suy sụp. Một năm sau, khi đã tìm lại được động lực và sức mạnh, anh là tay vợt bất khả chiến bại. Soderling, người từng quật ngã Federer trước đó, đã bước vào trận chung kết này với một sự hưng phấn rất lớn. Nhưng anh đã không thể cưỡng lại sự thăng hoa của Nadal. Tay vợt người TBN đã nâng lối chơi phòng ngự của mình lên tầm nghệ thuật với rất nhiều những pha trả bóng hóc hiểm khiến đối phương chỉ còn biết đứng như trời trồng.


Trận chung kết đã diễn ra tương đối cân bằng cho tới khi Nadal giành được break cực kỳ quan trọng ở game thứ 9. Và set thứ hai mới thực sự là thời điểm mà Nadal phô diễn những gì tinh túy nhất trong lối chơi của anh. Từ những pha phản công hiệu quả từ cuối sân cho đến khả năng trượt trên mặt sân đất nện để cứu những pha bỏ nhỏ tưởng chừng như không thể. Giành hai break liên tiếp ở game thứ 5 và thứ 7, Nadal đè bẹp Soderling 6-2 và giành tiếp một break nữa ở đầu set thứ ba để dẫn 2-1. Những nỗ lực tạo nên một cuộc lội ngược dòng của Soderling tan vỡ bởi đối thủ của anh quá ổn định nên không hề đánh mất lợi thế dẫn điểm trên.


Nadal đã kết thúc mùa giải sân đất nện 2010 với một chiến tích tuyệt đối. Anh đã vô địch 3 giải Masters Series và sau đó "chốt hạ" bằng danh hiệu Roland Garros cao quý, với thành tích 22 trận thắng liên tiếp. Tính riêng ở Roland Garros thì thành tích của Nadal là 38 thắng - 1 thua. Danh hiệu Grand Slam thứ 7 trong sự nghiệp này đã giúp Nadal trở lại một cách ngoạn mục trên bảng xếp hạng thế giới để đòi lại vị trí số một từ tay Roger Federer.


Đó là một phần thưởng hết sức xứng đáng cho Nadal sau những nỗ lực tuyệt vời của anh trong quãng thời gian đầy khó khăn trước đó. Đã vượt qua Federer trên BXH, Nadal còn đang đứng trước những vận hội mới. Trước mắt anh là mùa giải sân cỏ, là Wimbledon, nơi từng là một thành trì bất khả chiến bại của FedEx.

Phương Chi

Tổng kết giải

Đơn nam: Rafael Nadal (TBN)
Đơn nữ: Francesca Schiavone (Itaia)
Đôi nam: D.Nestor (Canada)/Nenad Zimonjic (Serbia)
Đôi nữ: Venus/Serena Williams (Mỹ)
Đôi nam nữ: Zimonjic (Serbia)/Srebotnik (Slovakia)
Đơn nam trẻ: Velotti (Argentina)
Đơn nữ trẻ: Svitolina (Ukraina)

Sắp đuổi kịp Bjorn Borg

Với chức vô địch vừa rồi, Rafael Nadal đã vượt qua huyền thoại Henri Cochet để trở thành tay vợt vô địch nhiều thứ hai trong lịch sử Roland Garros, chỉ kém mỗi Bjorn Borg, huyền thoại người Thụy Điển ở thập niên 70. Nhưng nếu như Borg phải mất 7 năm để giành được 6 chức vô địch, thì Nadal mới mất có 5 năm. Trong số các tay vợt hiện còn thi đấu, chỉ còn đúng Federer và Juan Carlos Ferrero là từng đăng quang ở Roland Garros, nhưng đều mới chỉ vỏn vẹn 1 lần. Rõ ràng để vượt qua Nadal là cực khó.

6 lần Bjorn Borg (1974-75, 1978-81)
5 lần Rafael Nadal (2005-08, 2010)
4 lần Henri Cochet (1926, 1928, 1930, 1932)
3 lần Rene Lacoste (1925, 1927, 1929); Mats Wilander (1982, 1985, 1988); Ivan Lendl (1984, 1986-87); Gustavo Kuerten (1997, 2000-01)

Vô địch tuyệt đối

Nadal đã bước lên ngôi vô địch mà không để thua một set đấu nào. Đó là một thành tích hết sức đáng khâm phục bởi kể từ kỷ nguyên Open (1968 đến nay), những nhà quán quân đạt được thành tích như thế thực sự là không nhiều. Họ là:

Rafael Nadal: Roland Garros 2008, 2010
Roger Federer: Australia mở rộng 2007
Bjorn Borg: Roland Garros 1978, 1980, Wimbledon 1976
Ilie Nastase: Roland Garros 1973 French Open (hai vòng đầu theo thể thức 3 set)
Ken Rosewall: Australian mở rộng (chỉ đánh 5 trận)


0 thích.

Bình luận (8)

avatar đội bóng
mặc dù em là con gái và chỉ mới có 12t thui nhưng em rất thix Rafa, Congraculation for the winner!
Mimzie  (meobeou97@yahoo.com.vn) (12:10 10/06/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Xem trận chung kết này làm mình nhớ Federer quá. Trước trận đấu mình rất kỳ vọng sẽ có một trận chung kêt trong mơ, nhưng thực tế là điều ngược lại. Nếu nói về sức mạnh thì Soderling là tay vợt hàng đầu nhưng về những quả đánh thông minh hay kỹ thuật thì anh ấy chỉ là một tay vợt nghiệp dư, từ cú bỏ nhỏ, chém bóng, lốp bóng... Nói chung mình rất chán xem Soderling thi đấu, ngoại trừ đối thủ của anh là Roger hay Rafa. Chung kết Grand Slam nhiều năm gần đây, theo mình thì chỉ có quyền lực cũ mới làm cho trận đấu hay hơn, quyền lực cũ đó là Federer, Nadal, Roddick (ngoại trừ Del Potro trong trận chung kết US open 2009, nhưng nếu Potro có trở lại cũng rất khó có trận chung kết trong mơ). Còn Djokovic, Muray hay Spderling thì chưa đủ tầm để làm cho trận chung kết hay hơn nếu đối thủ là Nadal hoặc Fed. Chúc mừng Rafael - ông vua mặt sân đất nện.
Đoan Trang  (doan_trang176@yahoo.com) (02:38 08/06/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Xin chúc mừng Rafa. Sẽ thú vị hơn nếu là trận chung kết trong mơ giữa anh và Federer. Nadal là số một trên sân đất nện, nhưng cách đánh của anh ấy không làm tôi thích. Nó theo kiểu phòng ngự như bóng đá Ý, phản công sắc sảo và hiệu quả như....Mourinho. Hic, Nadal đánh bóng không hiểm, nhưng rất đều đặn, thường làm đối phương nôn nóng mà...tự sát!chỉ tiếc cho Fed...
fan FedEx  (thaygiaothaogiay@gmail.com) (08:11 07/06/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chúc mừng Rafa đã trở lại. Thật tuyệt vời.Vamos Rafa !
phip  (vungoclinh7155@yahoo.com) (03:31 07/06/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
chuc mung Rafa, mac du toi la con gai ko thich the thao nhung toi lai rat thich tennis vi toi rat thich rafa. Rafa xung dang duoc nhung danh hieu do sau nhung nhung no luc ma a ko ngung phan dau. 1 nguoi co tinh than sat
becachua_2504  (becachua_2504@yahoo.com) (03:22 07/06/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Xin chúc mừng Nadal với chức vô địch Roland Garros lần thứ 5! Anh đã trở lại với những chiến thắng thuyết phục của mình. Lần này anh đã khóc! Anh thật xứng đáng với ngôi vua sân đất nện và ngôi vị số 1 thế giới! Thật hạnh phúc khi chứng kiến điều này! Đêm qua chắc có nhiều người mất ngủ vì thần tượng của mình đã giành lại ngôi vị số 1 TG. Còn gì vui hơn thế!
alvin  (alvin@gmail.com) (12:59 07/06/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cố gắng cuối năm làm cái Mĩ mở rộng nữa là trọn bộ GS, Nadal nhé
Tầm Xuân  (maihuythang@gmail.com) (11:16 07/06/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trận đấu CK R.Garros 2010 tối qua là 01 trận đấu thể hiện chân lý: Vua đất nện! Thế thôi ! Vamos Rafa
Minh Rafa  (minhnguyen@tonmat.com.vn) (09:18 07/06/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/26/2012 11:14:06 PM
Hoang@ Vấn đề tớ cm là chỉ ra sự thật của mỗi sự việc.Còn thắng thua thế nào là chuyện khác.
Pep hạnh phúc - 5/27/2012 7:41:41 AM
Mou lại chạy theo Pep và mãi mãi là kẻ bám đuổi theo Pep.
lam_mu™ - 5/27/2012 7:47:29 AM
Bắt đầu yêu Hà Lan từ năm này , thật tiếc năm đó dù có lợi thế sân nhà , đội hình xuất sắc với Stam , Kluivert , ae nhà De Boer ... vẫn thua Italia ở chấm phạt đền , đến h vẫn tiếc
phung - 5/26/2012 8:02:26 PM
Pep mà về MU thì cua bò ngửa nhé.
nguyen vinh tuan - 5/27/2012 6:59:37 AM
Không hiểu tại sao mặc áo UNICEF đá CL lại bị mỉa mai! Barca còn phải trả tiền để được sử dụng tên UNICEF đó.Bạn có thể chỉ ra bao nhiêu người cho rằng có sự "đột biến gen" như bạn nói!