Hôm nay chung kết đơn nam Roland Garros: Trả nợ nổi không, Rafa?

Chủ Nhật, 06/06/2010 09:57 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Rafael Nadal từng đánh bại Robin Soderling ở 3 lần chạm trán gần nhất, nhưng kể từ sau thất bại ở vòng 4 Roland Garros năm ngoái, tay vợt người TBN đã thua 2 trận liên tiếp trước đối thủ người Thụy Điển. Phải chăng điều tương tự sẽ lặp lại?


Trả nợ nổi không, Rafa? ảnh, Getty

Không ai phủ nhận sự hồi sinh của Rafael Nadal khi anh được trở về mặt sân đất nện quen thuộc ở mùa giải này. Hiện tại, không có tay vợt nào trong khuôn khổ ATP có thành tích sân đất nện ấn tượng hơn Nadal: 21 thắng - 0 thua. Tại Roland Garros năm nay, tay vợt người TBN thậm chí còn lọt vào trận chung kết với thành tich thắng tuyệt đối 18 set đấu. Sức mạnh của một tàu tốc hành như thế khiến nhiều người tin rằng anh sẽ trả được món nợ năm xưa. Nếu mục tiêu ấy trở thành hiện thực, Nadal sẽ sánh ngang với bậc tiền bối của Soderling, Bjorn Borg, người đã có đăng quang ở Roland Garros trên 5 lần.


Không những thế, một chiến thắng trong trận chung kết sẽ giúp Nadal chính thức đòi lại ngôi số một thế giới từ tay Roger Federer, tay vợt đã bị chính Soderling loại ở tứ kết của giải đấu năm nay. Lý do: anh sẽ 2000 điểm thưởng từ chức vô địch này, trong khi Federer bị trừ khá nhiều trên BXH ATP. Hơn thế, với việc Federer còn khá nhiều giải đấu phải bảo vệ điểm ở phía trước, Nadal thậm chí còn có thể bứt phá hơn nữa.


Nhiều người cũng cho rằng Nadal lợi thế hơn hẳn Robin Soderling vì anh không mất nhiều sức ở vòng bán kết trước Jurgen Melzer. Trong khi ấy, Robin Soderling đã mất tới 5 set đấu mới vượt qua được Tomas Berdych. Song thực ra hai ngày nghỉ là quá đủ để các tay vợt phục hồi sức lực. Và đến thời điểm đó, chính những tay vợt quen với những cuộc đáu marathon thể lực mới là thực sự mang đến sự nguy hiểm.


PV
0 thích.

Bình luận (4)

avatar đội bóng
Tôi là một fan của Nadal. Tôi rất vui khi thấy anh đã trở lại một cách đầy thuyết phục! Xin chúc mừng Nadal! Tennis ngày xưa là một môn thể thao quý tộc. Ngày nay, có nhiều đối tượng tham gia hơn nhưng khán giả vẫn là những người yêu thích cái đẹp và sự lịch lãm vốn có của nó! Khi Nadal chiến thắng trước Federer ở Madrid Master, tôi đọc được rất nhiều góp ý của cả hai fan. Trong đó đều ca ngợi chiến thắng của Nadal và luôn mong muốn có sự gặp gỡ giữa 2 tay vợt này tại Roland Garros. Không hề có một sự miệt thị nào dành cho cả hai! Tôi rất hạnh phúc! Tôi không nghĩ ai đó buông lời miệt thị đối với các tay vợt đâu mà nhưng hãy cẩn thận khi sử dụng ngôn từ. Bạn có thể nói Fedex là chàng móm thì nghe dể thương hơn và đó là cái tên mà người ta hay gọi anh. Xin hãy trân trọng các tay vợt của môn thể thao lịch lãm này!
alvin  (alvin@gmail.com) (01:15 07/06/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@thienlong: Viết bình luận ở đây là chỉ dành cho những ai có văn hoá có học thức. Viết cho những cái đẹp của thể thao chân chính. R.Federer là một huyền thoại của làng banh nỉ thế giới nên thật sự là cần xem lại nếu chúng ta dùng những từ như "kẻ sâu mắt, mòm móm" để chỉ về anh. Hãy học cách nói một cách đúng mực và văn hoá về một con người đúng mực và vĩ đại bạn ạ.
YeuTennis  (huong_bluewave_2005@yahoo.com) (11:16 07/06/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
đã trả nợ thành công: 6-4, 6-2, 6-4. Trích dẫn lời của phóng viên vctv3 sau trận đấu này: "với việc chiến thắng cả 7 trận và không thua 1 dơ nào Nadal đã cho thấy sức mạnh khủng khiếp của mình-sức mạnh của KẺ HỦY DIỆT" Nadal đã ngày càng hoàn thiện bản thân mình và khiến cho mọi đối thủ của anh phải khiếp sợ, anh không còn chỉ biết phòng ngự mà khả năng tấn công cũng đã đạt đến 1 trình độ cao hơn, sánh với khả năng phòng ngự của anh, chúc Nadal sẽ cho kẻ "sâu mắt, mồm móm" lùi vào dĩ vãng và sẽ thâu tóm dủ cả 4 Grandslam trong 1 năm và trở thành King of Tenis
thien long  (thienlong27185@gmail.com) (11:30 06/06/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
TOI UNG HO NADAL VA DAT NIEM TIN ANH AY SE VO DICH
THANH BINH  (BINHNGUYEN141970@YAHOO.COM.VN) (03:24 06/06/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/26/2012 11:14:06 PM
Hoang@ Vấn đề tớ cm là chỉ ra sự thật của mỗi sự việc.Còn thắng thua thế nào là chuyện khác.
Pep hạnh phúc - 5/27/2012 7:41:41 AM
Mou lại chạy theo Pep và mãi mãi là kẻ bám đuổi theo Pep.
lam_mu™ - 5/27/2012 7:47:29 AM
Bắt đầu yêu Hà Lan từ năm này , thật tiếc năm đó dù có lợi thế sân nhà , đội hình xuất sắc với Stam , Kluivert , ae nhà De Boer ... vẫn thua Italia ở chấm phạt đền , đến h vẫn tiếc
phung - 5/26/2012 8:02:26 PM
Pep mà về MU thì cua bò ngửa nhé.
nguyen vinh tuan - 5/27/2012 6:59:37 AM
Không hiểu tại sao mặc áo UNICEF đá CL lại bị mỉa mai! Barca còn phải trả tiền để được sử dụng tên UNICEF đó.Bạn có thể chỉ ra bao nhiêu người cho rằng có sự "đột biến gen" như bạn nói!