Giải Indian Wells mở rộng: Djokovic chết hụt, Kim Clijsters rớt đài !

Thứ Ba, 16/03/2010 17:51

(TT&VH Online) - Sau Justine Henin, quần vợt nữ của Bỉ chịu thêm cú sốc mới ở Indian Wells khi một "cô gái vàng" khác là hạt giống số 14 Kim Clijsters buộc phải dừng bước ở vòng 3 sau thất bại 6-4, 1-6 và 7-6(4) trước hạt giống số 23 người Nga Kleybanova.

Sau khi thất bại trong set đầu, nhà vô địch Mỹ mở rộng 2009 đã bùng nổ và thắng liền 9 game trong 10 game tiếp theo để nhanh chóng buộc Kleybanova "quy hàng" 1-6 ở set 2 đồng thời cô dẫn trước Kleybanova tới 3-0 ở set 3. Nhưng đó cũng là lúc mà tay vợt Nga trỗi dậy mãnh liệt để đưa set đấu quyết định này tới loạt tie -break sau khi 2 tay vợt hòa nhau 6-6 ở set 3. Trong loạt "đấu súng định mệnh" này, một lần nữa Kim Klijsters đã ở rất gần chiến thắng khi cô dẫn trước Kleybanova tới 4-0 nhưng giữa muôn trùng khó khăn và áp lực, người đẹp xứ Bạch Dương lại tìm thấy "ánh sáng cuối đường hầm" khi thắng Clijsters liền 7 điểm, qua đó giành chiến thắng chung cuộc ở set này với tỷ số 7-6.

Klijsters nối gót những tên tuổi như Henin, Kuznetsova, Na Li...chia tay sớm ở Indian Wells

Chiếc vé vào vòng 4 Indian Wells chính là phần thưởng cho những nỗ lực không mệt mỏi và tinh thần thép của Kleybanova trong khi nhà vô địch Indian Wells 2 lần vào các năm 2003 và 2005 Clijsters thu xếp hành lý về nước sớm. Cùng nếm trải vị đắng thất bại như cô gái vàng nước Bỉ trong ngày thi đấu hôm qua còn có hạt giống số 3 người Belarus Azarenka khi cô thúc thủ chỉ sau 2 set đấu với các tỷ số 7-6(4) và 6-2 trước hạt giống số 28 người Tây Ban Nha Maria Sanchez. 

Được đánh giá cao hơn hẳn đối phương nhưng Azarenka bất ngờ để Maria Sanchez dẫn tới 5-1 ngay set đầu tiên. Dù sau đó cô đã bừng tỉnh và kịp san bằng tỷ số 5-5 rồi 6-6 để đưa set đấu vào loạt tie-break thì đó cũng là tất cả những gì cô làm được. Maria Sanchez cho thấy "điểm tới hạn" của Azarenka khi đánh bại tay vợt Belarus với tỷ số 7-4 ở loạt tie-break để giành chiến thắng chung cuộc 7-6 trong set này. Set 2 thì Azarenka thực sự nhạt nhòa và cô nhanh chóng "giã từ vũ khí" với tỷ số 2-6 để nhìn Maria Sanchez cầm vé trong tay. Không "trượt vỏ chuối" như Clijsters và Azarenka nhưng hạt giống số 6 người Serbia Jankovic thực sự hú vía khi cô phải trải qua 3 set đấu căng thắng kéo dài gần 3 giờ đồng hồ mới đánh bại được đối thủ không được xếp hạt giống người Italia Sara Errani với các tỷ số 2-6, 7-6 (6), 6-4.  

Nội dung đơn nam ngày thi đấu hôm qua chứng kiến 2 hạt giống số 11 (Ferrero) và 10 (Verdasco) của Tây Ban Nha "rủ nhau" rời nước Mỹ dù những đối thủ đánh bại họ (hạt giống số 21 J.Monaco người Argentina và hạt giống số 19 Berdych người CH Czech) đều kém tên tuổi hơn nhiều.

Nhưng tâm điểm của ngày thi đấu hôm qua ở nội dung của nam là việc hạt giống số 2 Djokovic "hút chết" dù đối thủ của anh chỉ là tay vợt vô danh xếp hạng thứ 26 người Đức Kohlschreiber. Phải mất tới 2h30 phút đổ mồ hôi, Djokovic mới biết mình sẽ có mặt ở vòng 4 của Indian Wells năm nay. Nhà vô địch Indian Wells 2008 thắng dễ set đầu 6-3 nhưng sau đó để thua liền 9 game ở các set 2 và 3 tạo cơ hội cho Kohlschreiber thắng lại set 2 với tỷ số 6-2.

Set 3, Djokovic một lần nữa để tay vợt người Đức dẫn trước 5-4 và để thua tới 0-40 ở game thứ 10 của set này. Rất may là cú volley thuận tay của Djokovic giúp anh cứu được match point cộng với 2 cú backhand hỏng ăn liên tiếp của Kohlschreiber đã giúp hạt giống số 2 san bằng điểm số 40-40 trước khi thắng game này để san bằng tỷ số 5-5. Game 11, tay vợt Đức lại thắng để dẫn Djokovic 6-5 trước khi tay vợt Serbia thắng điểm tuyệt đối ở game 12 và một lần nữa san bằng tỷ số 6-6 rồi đánh bại Kohlschreiber 7-3 trong loạt tie-break để thắng set này 7-6 (3) đồng thời giành chiến thắng chung cuộc và lọt vào vòng 4 Indian Wells.
 
 
Vòng 3 (nữ)
 
(28) María José Martínez Sánchez (TBN) - (3) Victoria Azarenka (Belarus)
76(4) 62

(6) Jelena Jankovic (Serbia) - Sara Errani (Italia) 26 76(6) 64

(8) Samantha Stosur (Australia) - (25) Anastasia Pavlyuchenkova (Nga) 63 60

(17) Shahar Peer (Israel) - (9) Flavia Pennetta (Italia) 64 67(4) 61

(12) Vera Zvonareva (Nga) - Anastasija Sevastova (Latvia) 62 63

(13) Yanina Wickmayer (Bỉ) - Roberta Vinci (Italia) 61 36 63

(23) Alisa Kleybanova (Nga) - (14) Kim Clijsters (Bỉ) 64 16 76(4)

Carla Suárez Navarro (TBN) - (27) Agnes Szavay (Hungary) 64 36 61
 
Vòng 3 (nam)
 
[2] N Djokovic (Serbia) - [25] P Kohlschreiber (Đức) 63 26 76(3)

[3] R Nadal (TBN) - M Ancic (Croatia) 62 62

[21] J Monaco (Argentina) - [11] J Ferrero (TBN) 76(2) 36 63

G Garcia-Lopez (TBN) - [26] T Bellucci (Brazil) 46 62 61

[19] T Berdych (Czech) - [10] F Verdasco (TBN) 60 63

[20] I Ljubicic (Croatia) -  B Dabul (Argentina) 62 63

HT

0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Babup - 2/15/2012 5:14:47 AM
thiếu xa vi cái là iniesta mất điện ngay,ông mẹt xi trận này thì được cái dọa dồ là giỏi,may mà cuối trận có cái bàn danh dự không ngày mai lại vênh mặt lên vì vẫn kiến tạo đều
lavangroi - 2/14/2012 7:00:21 PM
@kaiki: Tôi U52 và công tác ở ngành tài chính, văn học tôi không giỏi vì ngày xưa phải chạy lo mấy cái sổ gạo nên không có điều kiện ăn học cao, nhưng tôi tính toán cũng không tồi lắm. Mong rằng diễn...
J.G - 2/15/2012 5:04:41 AM
"Trong mùa giải mà Barca giành cú ăn ba 2008-09, vai trò của Busquets thực sự nổi bật" Nhà báo phán một câu như đúng rồi. Mùa đó cậu ta chỉ dự bị cho Y.Toure, thậm chí quyết định gạt người thép...
nhatubantre - 2/15/2012 2:31:54 AM
VFF còn đang lo tìm Tổng thư ký ko xong kia kìa, ai mà muốn tham gia vào cơ cấu lãnh đạo VFF thời điểm này chứ??? Hơn nữa nếu VPF là một tổ chức kém, tồi, thì sao 2 phó chủ tịch của VFF lại sang VPF...
NHU - 2/14/2012 7:19:09 PM
to Yến Thanh: viết rất hay!!! Có câu "anh hùng thì phải tạo được thời thế". Chú MOU nhà ta thì "thời thế tạo anh hùng", ngôn ngữ bình dân là "hay không bằng hên"HAHAHA