Nadal tụt xuống thứ 4 trên BXH ATP: Bao giờ cho tới...ngày xưa?

Thứ Ba, 02/02/2010 16:31

(TT&VH Online) - Trong khi Federer vừa ăn mừng danh hiệu VĐ Grand Slam thứ 16 trong sự nghiệp và tuần thứ 268 dẫn đầu BXH ATP thì Rafael Nadal rớt xuống vị trí thứ 4 trên BXH ấy. Bao giờ cho tới...ngày xưa?

Gọi là ngày xưa nhưng cái ngày xưa ấy vẫn còn tươi mới như thể mọi chuyện mới diễn ra ...hôm qua. Mới 1 năm trước, "Bò tót Tây Ban Nha" còn kiêu hãnh giơ cao cúp vô địch Australia mở rộng 2009 sau khi vượt qua Roger Federer trong trận chung kết. Vậy mà nay vật đổi sao rời. Federer bước lên đỉnh cao ở Australia mở rộng 2010 đồng thời "đổ bê tông" vào vị trí số 1 trên BXH ATP còn Nadal ngậm đắng nuốt cay rời Melbourne ngay từ vòng tứ kết sau 3 set đấu dang dở trước Andy Murray.

Những chấn thương đầu gối dai dẳng khiến Nadal khó lòng trở lại đỉnh cao

Và hôm qua, cựu số 1 thế giới thấy mình xếp thứ 4 trên BXH các tay vợt nam xuất sắc nhất hành tinh. Ở tuổi 23, Nadal chắc chắn chưa "toan về già". Và ngọn lửa khát khao trong anh vẫn đang bùng cháy. Nhưng để lại bá chủ làng banh nỉ thế giới như ngày nào, tay vợt Tây Ban Nha đang phải đối mặt với thách thức cam go.

Federer vẫn hiên ngang đứng đó như ngọn núi sừng sững thách thức mọi đối thủ mưu toan bước lên đỉnh vinh quang. Và ngay cả khi chưa nói đến sự ổn định ở phong độ cao của "Tàu tốc hành" Thụy Sĩ thì cái đầu gối "bệnh binh" của Nadal đã là vấn đề nhức nhối ám ảnh anh trong những giấc mơ chinh phục. Bao giờ cho đến...ngày xưa? Và liệu một thời oanh liệt chưa xa có còn quay trở lại? Dưới đây là ý kiến của một số "tiền bối" lừng danh về triển vọng sự nghiệp của Nadal cũng như những lời khuyên cho anh.

-Mats Wilander: Nadal đến từ hành tinh khác. Cậu ấy có thể làm được những điều không tưởng. Nhưng Nadal cần phải giảm bớt việc tham dự các giải đấu trên mặt sân cứng và chơi nhiều hơn trên mặt sân đất vì nếu không thì cái đầu gối của cậu ấy sẽ bị hành hạ nhiều hơn. Nadal có thể trở lại ngôi số 1 thế giới với điều kiện cậu ta phải giao bóng tốt hơn và chơi nhiều hơn ở vạch cuối sân.

- Patrick Rafte: Nadal mới 23 tuổi thôi. Nếu bây giờ cậu ấy biết lựa chọn lịch đấu phù hợp thì rõ ràng là cậu ấy có thể trở lại ngôi vị số thế giới. Điều đáng suy ngẫm là vì sao Nadal lúc nào cũng gặp phải những vấn đề giống nhau như vậy? Đó mới là câu hỏi khó trả lời nhất.
 
- Pat Cash: Nadal nên theo gương Federer là bớt tham dự các giải đấu đi. Đừng có ôm đồm quá làm gì. Thi đấu một cách có chọn lọc hơn và không nên tham gia các giải đấu mang tính biểu diễn.
 
-Cedric Pioline: Nadal phải chạy nhiều hơn các tay vợt khác. Trước khi dính chấn thương, cậu ta thể hiện phong độ không thể tin được. Bây giờ trọng lượng cơ thể của Nadal đã có phần giảm đi và điều đó sẽ tốt cho đầu gối của cậu ấy. Nadal đang cố gắng thay đổi tốc độ giao bóng và đó là điều đúng đắn.
 
- Henri Leconte: Muốn trở lại thời đỉnh cao, Nadal cần phải hồi phục hoàn toàn về thể lực. Nếu thể lực của Nadal không hoàn toàn sung mãn thì sẽ rất khó để cậu ấy chơi được như trước kia.
 
HT (Theo AS)
0 thích.

Bình luận (22)

avatar đội bóng
Cảm ơn Việt Dung (hay Việt Dũng)đã nhắc nhở. "tuy nhiên" mình không giỏi văn. hihihi. Quả thật đọc lại thì thấy rất buồn cười. Lần sau sẽ chú ý hơn. thanks!
Le Quang Huy  (lequanghuy68@yahoo.com) (09:34 23/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bạn Lê Quang Huy comment hay quá. Chỉ vài câu mà bạn liên tục sử dụng tu từ "tuy nhiên"
Viet Dung  (vietdung_dang2002@yahoo.com) (04:26 09/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Quả thật Nadal chính là khắc tinh của Federer và tỉ lệ đối đầu vẫn đang nghiêng về phía Nadal. Điều này chỉ đúng về khía cạnh lối chơi giữa 2 tay vợt khi thi đấu với nhau. Điểm mạnh trong lối đánh của Nadal lại là điểm hạn chế trong lối đánh của Federer. Các bạn có thể dễ dàng thấy các cú đánh backhand một tay của Ferderer rất hòan hảo đối với những đường trả banh tầm thấp và vừa, nhưng sẽ thiếu ổn định với những quả trả bóng có độ xóay mạnh khiến bóng đi vồng lên cao. Do vậy, với những cú giật xoáy forehand từ tay trái của mình liên tục tập trung vào phía backhand của Ferderer, Nadal luôn luôn gây ra rất nhiều khó khăn cho Federer khiến Federer hoặc là mắc nhiều lỗi unforced error hoặc mất sức rất nhiều khi phải di chuyển kiểu "né trái, đánh phải". Đồng thời khi di chuyển như thế, Federer cũng đã mất đi sự chủ động của mình trong điểm rơi của các quả đánh trả. Trong top 10 của ATP hiện nay chỉ có Nadal và Verdasco là có lối đánh khá khó chịu này đối với Ferderer vì cả Nadal và Verdasco đều thuận tay trái và sớ hữu những cú giật bóng xóay tầm cao về phía backhand của Federer. Tuy nhiên, trước các đối thủ khác có lối đánh đều cả forehand và backhand hai tay như Murray, Djorkovic, Davidenko, ... thì Nadal lại không thể phát huy được ưu thế này nữa. Do vậy, trong các giải đấu, một khi Nadal không thể tiến sâu vào trận chung kết thì khả năng lật đổ Federer hầu như rất thấp. Các lối đánh của Murray, Davidenko, Djorkovic, ... vẫn chưa có đủ những điểm đặc biệt, những độc chiêu để khiến Federer khó khăn khi đối đầu. Khi bảng xếp hạng của ATP thay đổi thì nhiều khả năng Nadal và Federer sẽ cùng ở một nhánh và cả hai sẽ có dịp đối đầu với nhau tại tứ kết hoặc bán kết. Khi đó, có thể đà tiến của Federer sẽ bị chặn đứng bởi Nadal. Khi đó cơ hội vô địch của các tay vợt khác sẽ cao hơn khi sau đó đối thủ là Nadal.
X-Man  (Xmansaigon70@yahoo.com) (10:03 09/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sau khi Nad bị loại tại RG 2009 thì nhiều người cảm nhận được rằng đó là "QUÁ CỐ VÌ CỐ QUÁ". Tại gải Madrid Fed đã thắng. Điều này đã được Fed tuyên bố trước. Tuy nhiên tuyên bố thắng trong giải RG. Tuy nhiên Nad không thể vào đến CK. Tuy nhiên cũng thấy tội nghiệp Nad quá. Cách cậu ấy thể hiện cũng rất đáng được trân trọng. Chúc Nad mau chóng phục hồi.
Le Quang Huy  (lequanghuy68@yahoo.com) (08:58 09/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đọc comment của các bác vui quá! Nghe giống như bên mấy diễn đàn di động (iPhone và ...), bóng đá (MU và ...) quá! Comment cho vui, làm gì mà phải đao to búa lớn, cũng làm gì mà phải chấp nhau từng lời cho mệt! Ai thần tượng ai cứ tiếp tục tô vẽ cho thần tượng của mình, miễn là đừng chê bai thần tượng của người khác! Tô vẽ hay chê bai cũng có làm tăng hay giảm giá trị của các thần tượng đâu! Tôi là một người mê tennis. Mê xem, mê chơi, mê tán phét về tennis. Trình độ thì phọt phẹt, nhưng cũng cố học đòi thần tượng của mình. Khi xưa tôi cũng không ưa Nadal, vì động tác phản cảm, nhưng rất thán phục nỗ lực thi đấu, sức mạnh và độ tập trung của anh. Nay tôi lại thấy khác, khi anh mắc chấn thương liên tục, phong độ giảm sút, nhìn thấy thương! Quả thực, quần vợt thế giới nếu không có Nadal, sẽ khá là buồn, nhưng không sao, vì vẫn có những Djokovic, Davydenko, Del Potro..., những tay vợt có thể hạ gục thần tượng của tôi. Các bạn thử tưởng tượng xem, quần vợt thế giới nếu không có Federer sẽ ra sao? Sẽ kém vui đi nhiều lắm, sẽ kém hay đi nhiều lắm, sẽ kém đẹp đi nhiều lắm! Đơn giản vì Federer hội tụ tất cả mọi tinh hoa của quần vợt hiện đại! Đơn giản vì Federer luôn là mục tiêu phải đánh bại, dù chỉ là 1 set, hay 1 game. Federer chính là động lực để các tay vợt khác vươn lên, nỗ lực, quyết tâm, chiến đấu, và chiến thắng, chứ không phải là những chức vô địch danh giá, những khoản tiền thưởng kếch xù. Bản chất của con người là như vậy. Luôn mong muốn vượt lên chính bản thân mình. Bản chất của thể thao cũng là như vậy. Nhưng trong thể thao, vì phải huy động nỗ lực tối đa cả về thể chất lẫn tinh thần, nên các vận động viên phải cố gắng vượt qua người khác để vượt qua chính mình! Federer là đỉnh cao để những người khác vượt qua, cũng như anh đã thần tượng Peter Sampras, để rồi nỗ lực vượt qua chính thần tượng của mình! Quần vợt phải cảm ơn Federer. Thể thao phải cảm ơn Federer. Thế giới phải cảm ơn Federer. Còn Federer cũng phải cảm ơn Nadal, vì Nadal chính là động lực để Federer hoàn thiện hơn nữa những kỹ năng của mình, để vượt lên chính mình. Chỉ có điều, giá mà Nadal duy trì được đỉnh cao phong độ lâu hơn, thế giới sẽ được chứng kiến nhiều trận đấu đỉnh cao hơn nữa. Trình độ của Federer, Nadal và các tay vợt khác sẽ được nâng cao hơn nữa. Giá mà...! 5 năm, 10 năm nữa sẽ có một đỉnh cao mới mà tất cả đều nỗ lực để vượt qua, để tiếp tục tạo dựng những mốc son mới! 50 năm, 100 năm nữa ai còn nhắc tới Federer? Chúng ta may mắn được sống cùng thời với Federer! Federer may mắn được sống cùng thời với Nadal! Phải nói thế này mới đúng: "Trời đã sinh Federer, nay còn sinh Nadal, mai sẽ sinh ...!"
Nguyễn Quang Minh  (cafephohanoi@yahoo.com) (11:09 08/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
To nguyễn xuân : - Các Fan "Phét" thì sao có thể thể cảm nhận đc giá trị trong những chiến thắng của Nadal giống như Fan NAdal được ! - Đầu phải tự nhiên mà hầu hết các trận đấu kinh điển của Tennis vài năm qua đều có tên Nadal ? - "Phét" luôn huỷ diệt đối thủ đúng với phong cách " tau tốc hành ". - Nadal đã chọn cho mình phong cách thi đấu đó và có thể giờ đây mọi thứ đang chống lại anh . Nhưng các chú fan "Phét" cũng ko cần phải khóc hộ cho Nadal đâu ! Tôi tin chắc Nadal sẽ trở lại , như tình yêu mãnh liệt của anh dành cho Tennis ! - À nguyen xuan : Ko cần mất thì gian nói với mấy chú fan ấy làm gì đâu !
binbeo  (tuandinhhumg@gmail.com) (10:13 08/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
thank nguyen xuan ! - Có lẽ bạn là một trong số ít người giống tôi thích Nadal , và bản thân tôi cũng luôn nghĩ ., luôn hy vọng Nadal sẽ trở lại trong một thời gian sớm nhất có thể . - Nếu cứ thi đấu như thời điểm đầu 2 set 1 và 2 trận gặp Murray và gặp may hơn 1 chút thì tôi nghi Nadal sẽ có đc Grand Slam thứ 7 tại Roland Garros này . - Còn các Fan khác thì cứ kệ họ đi , ta đâu thể chọn tình yêu cho mình đc phải ko ?
binbeo  (tuandinhhumg@gmail.com) (10:04 08/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@vui vẻ Bạn nên hiểu tranh luận và cãi nhau là hoàn toàn khác nhau. Vấn đề tôi đưa ra ở đây là cảm xúc khi xem Nadal hoặc Fed thi đấu, tôi thấy Nadal "người" hơn. Thay vì đưa ra lập luận để bác lại quan điểm của tôi, bạn lại đưa ra những nhận định kiểu chụp mũ mang tính khích bác như "chưa bao giờ xem tennis..." hoặc "là người nhạy cảm dễ tự ái...". Thế gọi là cãi nhau đấy chứ không phải tranh luận đâu bạn ạ. @lê dũng Cám ơn bạn đã có lời khuyên. Nhưng có lẽ chính bạn mới cần lời khuyên "Biết thì thưa thốt...".Trước hết, bạn nên đọc hiểu lại các comment đã.
nguyễn xuân  (ntxuan2009@gmail.com) (07:22 08/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Fed rất giỏi nhưng luôn thua Nadal. Nhớ lại giải Australia Open năm ngoái, Fed đã khóc như một đứa trẻ vì tưởng thời của mình đã hết. May cho anh là Nadal lại gặp phải chấn thương và từ Roland Garros đến nay chưa phục hồi lại được.
Nguyễn Chí Lam  (lamchi77@hotmail.com) (09:56 07/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
@ Nguyễn Xuân: Thế mấy tay vợt khác không quyết tâm thi đấu sao! Quyết tâm chỉ tạo ra phong độ thôi bạn ơi, học làm gì; đẳng cấp mới mãi mãi . Chơi nghiệp dư thì càng nên học hỏi kỹ thuật đánh cho đẹp mắt, có thi đấu đâu quyết tâm chi cho mệt . Suy nghĩ của bạn khác lạ quá nên nhiều người nghĩ bạn không có xem tennis, nói thế cũng cho là không tôn trọng?. . Có lẽ bạn hơi nhạy cảm và dễ tự ái? ##
VUI VE  (nbcap10@yahoo.com) (07:50 07/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 15/2/2012: Vượt qua những ám ảnh.

Đọc TT&VH ngày 15/2/2012: Vượt qua những ám ảnh.

Kể từ sau vinh quang năm 2007 đến nay, Milan đều sớm phải ngậm ngùi dừng bước khi các cúp châu Âu họ tham dự đi vào giai đoạn knock-out. Họ bị loại bởi những đối thủ... đến mức trở thành những nỗi ám ảnh nặng nề.

Bạn đọc thảo luận

Bùi trung Kiên - 2/15/2012 11:21:48 AM
Không sai khi nói Barca là đội bóng chơi cống hiến,đẹp mắt bậc nhất ở thời điểm hiện tại.Tất nhiên không phải trận nào Barca cũng thể đá đẹp như thế cả nhưng phần đa các trận Barca đều chơi cống...
Thang - 2/15/2012 11:07:13 AM
chẳng liên quan gì Mou, AVB là HLV cua Che, ko the trách Mou. AVB là người bất tài ở Che,
katy - 2/15/2012 11:15:32 AM
mặt dù không có quy định thời hạn ký hợp đồng là bao nhiêu năm, những cũng có tính hợp lý một chút chứ. Nếu như VFF ký với AVG 50 năm, hoặc vĩnh viễn vẫn là đúng luật sao???
ND - 2/15/2012 11:04:47 AM
Người Pháp có câu: Với 1 chữ "Nếu" bạn có thể bỏ Paris vào 1 cái chai. Nếu MU vượt qua đc vòng bảng thì chắc chắn sẽ vô địch, cần gì phải vào đến chung kết! Ai đánh thuế việc mơ mộng đâu !
thiendn - 2/15/2012 10:54:37 AM
Mình thích Barca nhưng kiểu bình luận này mình ghét nhất.