Australia mở rộng 2010 - Ngày cuối cùng: Đẳng cấp Federer

Thứ Hai, 01/02/2010 08:18

(TT&VH) - Không có một cú sốc nào ở Rod Laver hết khi yếu tố đẳng cấp lại lên tiếng. Một lần nữa, Roger Federer khiến cả thế giới phải ngả mũ bái phục. Một lần nữa, Andy Murray trở thành nạn nhân của sự kỳ vọng quá mức

Những giọt nước mắt đã nói lên tất cả. Một năm trước, đôi mắt đỏ hoe của Federer thể hiện sự bất lực khi không thể ngăn cản Rafael Nadal bước lên ngôi vô địch. Một năm sau đến lượt, Andy Murray không thể cầm được nước mắt sau thất bại trước tay vợt đàn anh, dù rằng đó là điều mà tất cả đều có thể mường tượng trước khi trận chung kết diễn ra. Bất chấp những sự tiến bộ, cũng như nỗ lực không mệt mỏi từ phía đối thủ người Scotland, chiến thắng 6-3, 6-4, 7-6 (11) đã khẳng định rằng Federer vẫn là một bậc thầy trong hệ thống Grand Slam.

Mới để thua 1 set trong hành trình đến trận chung kết, Murray đã khởi đầu rất tự tin, và bám đuổi quyết liệt ở những game đầu tiên. Thế nhưng sau khi tỷ số là 3-3 thì Federer bắt đầu “mở máy” thực sự với những cú trái tay sở trường đưa bóng đi chéo sân cực kỳ hiểm hóc. Anh giành chiến thắng liên tiếp ở 3 game cuối cùng, trong đó có một break cực kỳ quan trọng ở game thứ 8. Set đấu thứ hai cũng diễn ra với thế chủ động thuộc về Federer, và việc giành break ở set thứ 3 là yếu tố quyết định giúp Federer liên tục dẫn 3-1, 4-2 và cuối cùng khép lại 46 phút bằng chiến thắng 6-4.

Federer, "ông vua" của các danh hiệu VĐ Grand Slam

Công bằng mà nói, Murray đã thi đấu rất nỗ lực ở trận chung kết Grand Slam thứ hai trong sự nghiệp của mình. Và trong set đấu thứ ba, kéo dài tới 72 phút, anh đã thể hiện tinh thần của một chiến binh thực sự. Cuộc rượt đuổi bắt đầu từ game thứ 5, khi bị Federer dẫn 30-0, Murray đã thắng ngược lại. Tiếp đó, anh giành break để dẫn 4-2, và tận dụng những lỗi đánh hỏng của đối phương để nâng tỷ số lên 5-2. Trong rất nhiều trường hợp tương tự, Federer sẽ “buông” để dành sức cho set kế tiếp, song lần này thì anh quyết tâm gỡ hòa 5-5, rồi 6-6 để buộc set đấu phải phân định thắng thua bằng những loạt tie-break.

Đó là một trong những loạt tie-break căng thẳng nhất. Murray đã có liên tiếp hai setpoint, nhưng lại để gỡ hòa 6-6. Federer cũng có cơ hội giành championship point nhưng lại bỏ lỡ. Tỷ số lần lượt được nâng lên 8-8, 9-9, 10-10 và 11-11. Màn đấu súng ấy chỉ kết thúc sau khi Federer có được điểm quyết định nhờ cú đánh rúc lưới của Murray. Một màn đấu súng căng thẳng không kém gì những loạt luân lưu định mệnh.

Gánh nặng lịch sử

Một số người cho rằng Federer không có nhiều động lực để vô địch ở Melbourne năm nay bởi anh đã lên đến tột đỉnh vinh quang. Lập luận ấy không phải không có lý, song cũng chính nhờ thế mà tay vợt người Thụy Sĩ hoàn toàn không chịu đựng một áp lực nào trong trận chung kết. Suốt gần 3 tiếng ấy, Federer thi đấu cực kỳ điểm tĩnh, khả năng bao quát tốt và tấn công thì thực sự đa dạng. Trái lại, Murray đã bước vào trận chung kết với cả một gánh nặng lịch sử trên vai, khi phải tiếp bước huyền thoại Fred Perry, nhà vô địch Grand Slam gần nhất của xứ sở sương mù (1936).

Về cơ bản, thất bại của Murray ở trận đấu này cũng giống như cú ngã trước Federer ở chung kết Mỹ mở rộng 2008 và Roddick ở bán kết Wimbledon 2009. Đó đều là những thời điểm mà báo chí Anh phát sốt vì Murray và tán tụng rằng anh hoàn toàn có thể giúp quần vợt xứ sương mù giải tỏa cơn khát Grand Slam đã kéo dài suốt hơn 7 thập kỷ. Không ngạc nhiên khi Murray thi đấu với sự căng cứng về tâm lý, và không thể vượt qua những thời khắc quyết định trong loạt tie-break. Murray vẫn dẫn Federer 6-5 về đối đầu, song điều đó hoàn toàn vô nghĩa khi anh là kẻ thất bại ở những giải đấu lớn

Và bây giờ hãy dành những lời ngợi khen cho Federer, ông vua của những kỷ lục. Trong trận chung kết Grand Slam thứ 22 trong sự nghiệp, tay vợt người Thụy Sĩ tiếp tục phá kỷ lục của chính mình với 16 chức vô địch. Anh cũng là người thứ 5 trong lịch sử từng 4 lần lên ngôi tại Melbourne (2004, 2006, 2007, 2010).

Các danh hiệu của giải

(trong ngoặc là thứ hạng hạt giống)

Đơn nam: Roger Federer (1)

Đơn nữ: Serena Williams (1)

Đôi nam: Bob/Mike Bryan (1)

Đôi nữ: Serena/Venus Williams (2)

Đôi nam nữ: Cara Black/Leander Paes (1)

Đơn nam trẻ: Tiago Fernandes (14)

Đơn nữ trẻ: Karolina Pliskova (6)
 
Phương Chi
0 thích.

Bình luận (10)

avatar đội bóng
Roger Federer quả là 1 tay vợt quá vĩ đại, là huyền thoại của các huyền thoại, là 1 kỷ lục gia của làng banh nỉ.Nadal cũng hay thật đấy cũng kị dơ thật đấy nhưng mà nhìn phong độ của Roger như ở giải Australia Open vừa qua có thể khẳng định rằng Nadal có gặp thì cũng còn lâu mới ăn được Federer.Lại nói về trận chung kết AO Murray chơi 1 trận đấu rất hay, nhưng có lẽ Murray không may mắn 1 chút nào khi đụng phải huyền thoại sống của làng quần vợt thế giới.Cộng thêm kỳ vọng có vẻ hơi quá mức của người dân Anh khiến Andy không thể chơi với tâm lý thoải mái nhất.Roger thắng là quá hợp lý điều đó là điều nhìn thấy trước từ trước khi giải bắt đầu khởi tranh.Chúc mừng Roger.Cảm ơn anh đã đem lại cái đẹp và tính nghệ thuật cho môn quần vợt.
Đỗ Quang Thiện  (prettyboy_hn_291187@yahoo.com) (04:40 09/03/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
hôm qua murray đã chơi khá tốt, chỉ có điều anh đã bỏ qua quá nhiều cơ hội ở set 3 để giành set point,còn fedex thì quá tuyệt vời.những cú backhand của fedex vô cùng chuẩn xác,hơi tiếc 1 chút vì mình đã kì vọng vào 1 trận chung kết kết dài 5 set
thu phuong  (bo_ca_ngua_thui@yahoo.com) (06:10 01/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Murray đã tiến bộ nhiều, nhưng vẫn chưa là đối thủ của Roger, nhất là về tâm lý. Dĩ nhiên là Murray còn phải tích lũy kinh nghiệm nhiều hơn nữa. Theo tôi, hiện nay chỉ có Nadal là có thể gây khó dễ cho Roger, nhưng lối đánh dùng sức của Nadal không thể giúp Anh duy trì được phong độ…Hiện tại, tất cả vẫn ở dưới Roger một bậc
HLV  (hoanv_ln@yahoo.com) (11:50 01/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi nghĩ rằng Murray thua là vì tâm lý thi đấu không vững vàng.Trước sức ép và sự kỳ vọng của người hâm mộ xứ sở sương mù,Murray đã không giữ được sự bình tĩnh,khôn khéo còn Federer thì làm quá tốt điều này,đơn giản là vì anh đã thi đấu rất nhiều trận chung kết và có thừa kinh nghiệm,bản lĩnh thi đấu!Tôi để ý thấy có ít nhất 2 lần Murray tung bóng lên để giao bóng rồi lại không giao bóng nữa,điều đó cho thấy anh quá căng thẳng! Federer "lại"vô địch,chức vô địch Grand Slam 16 trong sự nghiệp,có lẽ còn rất lâu nữa mới có người phá được kỷ lục này!Fedex đúng là"nhà vô địch của những nhà vô địch"
Nguyễn Hải Trường  (37548242@vnn.vn) (10:47 01/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Sẽ không còn từ nào để diễn tả hơn về Federer ngoài hai từ "Tuyệt vời". Chúc mừng anh. Nhưng Andy Murray cũng không nên quá thất vọng vì cậu ấy đã thua tay vợt vĩ đại nhất mọi thời đại. Tương lai vẫn rất sáng cho Andy Murray. Chúc mừng Grand Slam thứ 16 của "Chàng móm" vĩ đại Roger FEDERER.
Duy Tuyên  (vuduy_tuyen@yahoo.com) (09:56 01/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đúng là không còn gì để khen Federer nữa, chỉ nhắc lại là cú trái tay của anh dường như đã trở lại thời hoàn kim. Trong thể thao, nếu một đội hay một vận động viên nào đó mà vô địch hoài thì sẽ rất nhàm chán, còn đối với Fedex mỗi lần anh vô địch làm cho người hâm mộ “đã” đến tê người, đơn giản bởi vì anh chơi quá nghệ thuật, cống hiến cho người xem những pha bóng vô tiền khoáng hậu. Và theo quan sát của tôi tất cả các tay vợt khi đối diện với Roger đều ít nhất một lần bị anh sửa lưng làm cho đối thủ nếu không té cũng bị khốn đốn. Trong trận chung kết, Muray chơi không dỡ, thậm chí còn hay nữa, nhưng đối mặt với Roger thi đấu thông minh, kỹ thuật toàn diện lại không có điểm yếu nên Murray thua là phải. Người Liên hiệp Anh không nên trách Andy mà chỉ nên trách tại sao Federer đã 28 tuổi mà sao còn chơi hay như vậy. Nói vui nhé. Nếu tôi là chủ tịch Liên đoàn Quần vợt thế giới, tôi sẽ cho Fed nghiễm nhiên vào chung kết tất cả các giải Grand Slam cho đến khi anh tròn 30 tuổi, các tay vợt còn lại phải thi đấu để tranh một vé vào trận chung kết, nơi đó có Fedex đợi sẵn, để mỗi Grand Slam chỉ một người phải ôm hận vì anh. Chúc mừng "Tàu Tốc Hành".
Nguyễn Thị Đoan Trang  (doan_trang176@yahoo.com) (09:34 01/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nadal, Murray, Djokovic, ... tất cả chỉ là phông nền cho 1 Fed tỏa sáng bằng tài năng và nhân cách. Chúng ta thật may mắn được là người đương thời với ngôi sao lớn nhất của quần vợt thế giới!
Nam Tran  (thnam24@yahoo.com) (09:20 01/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Trận CK AO 2010 càng khẳng định một điều rằng, không có Nadal, thế giới quần vợt thời Fed mới buồn tẻ làm sao. Chúc mừng Fed.
Nguyen Van Nam Fed  (nam01f@yahoo.com.vn) (08:43 01/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tuyệt vời Federer! Murray xem ra vẫn chưa đủ độ sung để chiến được ngang tay! Nếu mà set thứ 3 mà thành set thứ 5 thì trận đấu sẽ tuyệt hơn rất nhiều! Chúc mừng Federer the GOAT!
hkp  (hkp@live.com) (08:30 01/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
xem xong trận này thấy fed rất bản lĩnh..khắc chế dc âm mưu tấn công về phía trái tay fed của murray....Hi vọng fed giữ vững phong độ và có thể ăn 4 năm nay:X:X:X
romanticboy  (romanticboy_2112@yahoo.com.sg) (08:27 01/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Babup - 2/15/2012 5:14:47 AM
thiếu xa vi cái là iniesta mất điện ngay,ông mẹt xi trận này thì được cái dọa dồ là giỏi,may mà cuối trận có cái bàn danh dự không ngày mai lại vênh mặt lên vì vẫn kiến tạo đều
lavangroi - 2/14/2012 7:00:21 PM
@kaiki: Tôi U52 và công tác ở ngành tài chính, văn học tôi không giỏi vì ngày xưa phải chạy lo mấy cái sổ gạo nên không có điều kiện ăn học cao, nhưng tôi tính toán cũng không tồi lắm. Mong rằng diễn...
J.G - 2/15/2012 5:04:41 AM
"Trong mùa giải mà Barca giành cú ăn ba 2008-09, vai trò của Busquets thực sự nổi bật" Nhà báo phán một câu như đúng rồi. Mùa đó cậu ta chỉ dự bị cho Y.Toure, thậm chí quyết định gạt người thép...
nhatubantre - 2/15/2012 2:31:54 AM
VFF còn đang lo tìm Tổng thư ký ko xong kia kìa, ai mà muốn tham gia vào cơ cấu lãnh đạo VFF thời điểm này chứ??? Hơn nữa nếu VPF là một tổ chức kém, tồi, thì sao 2 phó chủ tịch của VFF lại sang VPF...
NHU - 2/14/2012 7:19:09 PM
to Yến Thanh: viết rất hay!!! Có câu "anh hùng thì phải tạo được thời thế". Chú MOU nhà ta thì "thời thế tạo anh hùng", ngôn ngữ bình dân là "hay không bằng hên"HAHAHA