Federer: "Tôi đã chơi thứ tennis hay nhất trong đời"

Thứ Hai, 01/02/2010 20:53

(TT&VH Online) - Hạnh phúc và mãn nguyện vô bờ bến. Đó chính là cảm giác của Roger Federer lúc này. Tay vợt số 1 thế giới vừa đăng quang Australia mở rộng lần thứ 4 trong sự nghiệp. Anh nói rằng mình đã chơi thứ tennis hay nhất trong đời.

"Tôi đang ở trên mặt trăng. Một lần nữa tôi lại chiến thắng. Trong 2 tuần qua, tôi đã chơi thứ tennis hay nhất trong đời. Vinh quang này thật đặc biệt còn bởi lẽ đây là giải Grand Slam đầu tiên của tôi khi đã làm cha. Ước gì sang năm các con tôi thấy tôi thi đấu", Federer cười thật hiền. Nụ cười rạng rỡ của nhà vô địch.

Federer với cúp VĐ Australia mở rộng 2010

Đề cập tới trận chung kết mà anh vượt qua Andy Murray sau 3 set với các tỷ số 6-3, 6-4 và 7-6, "Tàu tốc hành" Thụy Sỹ cho rằng: "Trận đấu này tiêu tốn nhiều sức lực. Việc vươn lên dẫn trước Murray sau 2 set đầu tiên tạo cho tôi lợi thế nhất định. Set thứ 3 mọi chuyện trở nên khó khăn hơn khi Andy chơi tốt hơn rất nhiều. Nhưng quả thực là tôi không có lí do gì để lo ngại cả vì cho tới lúc đó tôi vẫn dẫn trước Andy 2 set cơ mà. Tôi cảm thấy hài lòng với những gì mình thể hiện ở đầu mùa giải năm nay", tay vợt 16 lần vô địch Grand Slam trong lịch sử không giấu được niềm hạnh phúc.

Đây là lần thứ 2 Federer vượt qua Murray trong một trận chung kết Grand Slam sau chiến thắng trước chính tay vợt người Scotland này ở chung kết US Open 2008. Mặc dù vậy, Federer vẫn dành những lời tốt đẹp để động viên "niềm hy vọng" của quần vợt Vương quốc Anh: "Trong lễ trao giải thưởng, tôi nói với Andy rằng dù cậu chưa đoạt  Grand Slam nhưng cậu chơi rất tuyệt. Vậy nên, cậu không có gì phải lo lắng cả".

Nhà vô địch Australia mở rộng 4 lần trong lịch sử cũng không quên nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc sống gia đình: "Bây giờ tôi không để quần vợt xen vào cuộc sống gia đình bởi tôi biết rằng gia đình với tôi là quan trọng nhất. Đó là nơi mang lại cho tôi cảm giác yên bình, thoải mái. Gia đình tôi đã cho tôi tất cả", Federer thổ lộ với đôi mắt ánh lên niềm hạnh phúc.

Tiếp tục nói về Andy Murray, tay vợt Thụy Sỹ nhấn mạnh: "Để chống lại Murray, bạn cần phải đạt tới sự cân bằng tuyệt đối trong lối chơi. Nếu bạn quá ham tấn công, bạn sẽ thất bại. Nếu bạn quá bị động, bạn cũng sẽ thất bại trước cậu ấy".  

Tâm sự về con đường bước lên đỉnh cao, huyền thoại sống của làng banh nỉ thế giới cho biết: "Tôi nghĩ một trong những bài học lớn trong sự nghiệp của tôi là thời kỳ tôi không có người đại diện hay HLV. Tôi đã học hỏi được nhiều điều. Bây giờ tôi có Severin. Đó là một người bạn đã giúp tôi rất nhiều. Tôi tin ở anh ấy. Chúng tôi cùng nhau phân tích tình hình và vạch kế hoạch để trở lại. Người ta nói rằng tôi cần có HLV. Nhưng tôi nói không và bảo tôi đã có Severin rồi", vẫn lời Federer.
 
HT (Theo Marca)
0 thích.

Bình luận (11)

avatar đội bóng
Fereder la mot tay vot so 1 the gioi . tui rat nguong mo cach danh cua anh Fereder , tui se co gang hoc de duoc thanh tich nhu anh Fereder BBT>>> Chúc bạn một năm mới An khang - Thịnh vượng. Mong lần sau nhận được bình luận có dấu của bạn.
nguyen manh luan  (love_or_no_love_2030@yahoo.com) (02:03 12/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Thật ra từ lúc còn đỉnh cao phong độ Nadal cũng chưa thể sánh vs Fed đc. Đơn giản 6 GS mà Nad dành đc đều là thắng Fed (4 trên sân đát nện).Mà cái thành tích đối đầu vượt trội của Nad trc Fed cũng đc xây dựng trên sân đất nện mà thôi. Mà hồi đó Fed số 1 Nad số 2-> chỉ gặp nhau ở CK.Điều đó nói lên Fed toàn diện hơn nhiều khi vào đc rất nhiều CK trên sân đất nện để mà thua Nad. Còn trên sân cỏ, sân cứng liệu Nad có vảo nổi nhiều CK như thế để mà thua Fed không.???.Thật ra t cũng rất thích thú khi xem Nadal thi đấu, thậm chí rất thích, nhưng fải nói cách thi đấu của a không thể giúp a thống trị làng quần vợt đc, vì nó tiêu tốn qá nhiều thể lực.Nếu k có thể lực thì Nadal k thể là đối thủ của Fed đc, thậm chí so vs DJokovic hay Murray.
FedEx  (duy_aug31@yahoo.com.vn) (09:45 03/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Fed quả là tuyệt vời không gì có thể diễn tả. Còn nhớ giải Aus năm 2009 Fed đã phải khóc như mưa. Sau đó anh đã cố gắng và có tuyên bố sẽ thắng Nad tai RG. Không may Nad đã không thể tới trận chung kết. Tuy nhiên Fed đã làm được diều đó tại Madrid. Nhưng nghĩ cũng đáng thương cho Nad, nếu không có 2 thế lực đói trọng này thì Tennis thời điểm hiện tại rất tẻ nhạt. Cặp đấu hay nhất mọi thời đại: Fed-Nad!
Le Quang Huy  (lequanghuy68@yahoo.com) (03:18 02/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nếu Nadal vượt qua được Murray để bước vào trận chung kết với Federer, có lẽ đó sẽ là trận chung kết đáng thất vọng nhất, vì Nadal sẽ phải bỏ cuộc do chấn thương, hoặc nếu không bỏ cuộc thì sẽ thi đấu tệ hại trước Federer, thua trắng cả 3 set chẳng hạn!!! Nhìn Nadal thi đấu, tôi có cảm giác thương xót, vì hình ảnh trái ngược so với những gì anh đã thể hiện trước giải RG 2008! Đâu còn những bước chân thần tốc, những cú líp bóng dũng mãnh, những pha cứu thua không tưởng... Anh là một tay vợt điềm tĩnh, nhưng lối chơi của anh không đủ điềm tĩnh, nên không đủ để đưa anh đi thật xa trên con đường quần vợt đỉnh cao cạnh tranh khốc liệt! Nhìn Murray thi đấu, tôi thấy tiếc, vì cảm giác căng cứng hiện rõ trên gương mặt của anh, trong từng cú đánh, từng bước chạy! Giá như tâm lý thoải mái hơn, không chịu sức ép phải chiến thắng, như cách anh thi đấu ở các giải ATP, có lẽ kết quả đã khác! Nhưng đường còn dài, lối đánh của Murray còn có thể giúp anh đi xa! Nhìn Federer thi đấu, mới thấy sự thoải mái, tâm lý thanh thản trong từng bước chạy, từng cú đánh! Anh không chịu áp lực phải vô địch, anh cũng không tự đặt ra mục tiêu phải chiến thắng! Chính vì thế, anh thi đấu tự nhiên, thoải mái, mềm mại và thanh thoát! Chính vì thế, tất cả những tuyệt kỹ của anh được bộc lộ hết, bản lĩnh của anh được thể hiện hết! Tôi không được xem tất cả, cũng như không nhớ tất cả những trận chung kết GS gần đây, nhưng hình như, không có tay vợt nào "dám" thả một quả bỏ nhỏ ở thời điểm "championship point" như Federer! Mặc dù Murray đã xuất sắc nỗ lực cứu được bóng, mặc dù Federer hơi tiếc vì đã bỏ qua, không bắt quả bóng tương đối dễ đó, nhưng cuối cùng thì chiến thắng cũng được Murray trong một quả trái hai tay "dâng" lên cho người vĩ đại nhất, toàn diện nhất, bản lĩnh nhất! Federer is Forever!
Nguyễn Quang Minh  (cafephohanoi@yahoo.com) (01:15 02/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nếu bạn nào đó nói rằng giải này Fedex đã gặp may khi không phải gặp Nadal ở chung kết có lẽ có phần đúng nếu đó là thời điểm 1-2 năm về trước. Còn thời điểm hiện tại thì Rafa không phải là đối thủ của Federer. Tôi cũng thích con người Nadal vì đức tính khiêm nhường của cậu ấy. Nhưng phải thừa nhận rằng do chơi thiên về thể lực mà lại gặp chấn thương nặng thì việc Nadal lấy lại phong độ đỉnh cao là rất khó. Theo tôi, nếu "chàng móm" vẫn giữ được phong độ như hiện tại thì các đối trọng đáng gờm nhất của anh trong một vài năm tới sẽ là Andy Murray, Novak Djokovic, Juan martin del Potro, thậm chí Davydenco chứ không phải là Rafael Nadal. Tại giải đấu này chúng ta không khó nhận thấy với lối chơi biến hoá và sự ổn định rất cao thì không tay vợt nào là đối thủ của Roger Federer cả.
Duy Tuyên  (vuduy_tuyen@yahoo.com) (09:37 02/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
nadal vẫn chưa thể nào sánh với fedex dc đâu các bạn.vì nadal thực sự mạnh khi ở phong độ đỉnh cao và chỉ nhất thời thôi chứ ko duy trì lâu như fedex đc.16 danh hiệu grandslam là ko thể may mắn đâu,tất nhiên trong tennis kị rơ nhau là chuyện bt.và nadal bây giờ chỉ làm cho giải đấu danh giá hơn thôi chứ ko còn niềm tin của sự trở lại nữa.
long giang  (truonggiang250986@yahoo.com) (08:32 02/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Nadal bây giờ chỉ là một thời để nhớ thôi. Nếu nói Fed may mắn ko đụng Nadal tại chung kết năm nay thì... hoài niệm quá. Ai theo dõi tennis đều hiểu điều này cả mà, nhất là những người hâm mộ Nadal.
Lê Dũng  (lexdung@gmail.com) (08:03 02/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Tôi đồng ý với bạn Bo. Năm nay Nadal có vào đến chung kết, cũng không đánh bại được Fed đâu, vì Fed quá hoàn hảo, Nadal thì mất phong độ và thể lực không sung sức như năm rồi. Chỉ tội nghiệp Murray, anh ta nên trách "trời sinh Du, sao còn sinh Lượng?"
Tân  (thaygiaothaogiay@gmail.com) (07:33 02/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bạn Tú Ân ah. Đáng lẽ bạn phải nói ngc lại. Đã sinh Nadal sao còn sinh Fed. việc giành đủ các giải grand slam trong 1 năm là điều rất khó. Mà nó là 5 chứ không phải 4 nhé. Nếu Fed giành hết liệu tennis còn j thú vị? Nadal giành đc bao nhiểu danh hiệu? Thất bại trước Fed bao nhiêu lần?
Bon  (mr_mai_8x@yahoo.com) (01:11 02/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ngay sau khi Nadal bị loại tôi tin là Federe sẽ vô địch vì ko ai khác có khả nắng đánh bại anh. Chúng ta đều biết,6 chức vô địch Grant Slam mà Nadal giành được đều là do đánh bại Federe ở trận chung kết. Ở giải này Federe đã chơi tốt nhưng phải công nhận anh đã gặp may khi ko gặp Nadal ở trận cuối cùng như năm ngoái và không phải khóc hận vì thua cuộc.
Hồng Việt  (milanviet@yahoo.com.vn) (12:37 02/02/2010)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

tuan - 2/9/2012 4:09:58 PM
đó là doanh thu thôi chứ lợi nhuận chắc gì bằng Ars
messivn - 2/15/2012 3:36:22 AM
Nhà vua Barca đã trở lại và tiếp tục chinh phạt Châu Âu.Nạn nhân kế tiếp sẽ là Neverkusen
HOA MAI - 2/15/2012 3:34:11 AM
Một dấu hiệu cho thấy lại một giải đấu vứt đi của "Tam sư"
CR7 - 2/14/2012 10:41:36 PM
Lo cái thân mình đi bạn ạ. Mình đã được bằng 1/100 của người ta chưa?
nhatubantre - 2/15/2012 1:52:04 AM
Nói thật hôm ấy rất thương bác Tr, bao nhiêu vị có chuyên môn của tổ chức đâu sao ko đi mà lại cử bác Tr để làm mất hình ảnh của bác ấy. Dù sao bác ấy cũng chỉ là 1 hiệu phó, đâu có nhiều chuyên môn...